Tội ác của cô giáo si tình trong cơn ghen ngược: Tình yêu mù quáng

Đàm Anh (Theo Murderpedia) Thứ sáu, ngày 28/08/2020 03:55 AM (GMT+7)
Từ nhỏ, cô luôn là học sinh xuất sắc và từng giành ngôi vị cao nhất của một cuộc thi sắc đẹp tại địa phương. Sau khi tốt nghiệp trung học, cô tiếp tục lấy bằng Thạc sĩ giáo dục rồi Tiến sĩ. Không ai hiểu động cơ gì khiến người phụ nữ này lại trở thành kẻ giết người máu lạnh.
Bình luận 0

Khi Carla Hughes bị bắt giữ vì có liên quan tới cái chết của một thai phụ, nhiều người quen biết cô đã vô cùng bàng hoàng. Người phụ nữ này từng lấy bằng thạc sĩ, từng đạt ngôi vị cao nhất trong một cuộc thi sắc đẹp của thành phố. Cô là một giáo viên, không có tính cách hung hăng bạo lực, cũng chưa có tiền án tiền sự. Nhưng rồi chỉ vì một chữ “tình”, cô đã biến thành kẻ sát nhân máu lạnh.

Người phụ nữ tài giỏi

Thông tin Carla Hughes bị bắt khiến người thân cũng như nhiều người quen biết cô không khỏi ngạc nhiên, thậm chí có người cho rằng cảnh sát đã nhầm người. Từ trước tới nay, cô không có tính cách hung hăng bạo lực, cũng chưa có tiền án tiền sự.

img

Carla Hughes (phải) từng có một tương lai rộng mở.

Carla Hughes sinh ngày 12/6/1981. Khi mới 6 tuần tuổi, Carla được chú Carl và dì Lynda Hughes nhận làm con nuôi. Từ nhỏ, Carla luôn là học sinh xuất sắc. Cô cũng từng giành ngôi vị cao nhất của một cuộc thi sắc đẹp tại địa phương. Sau khi tốt nghiệp trung học, Carla tiếp tục lấy bằng Thạc sĩ giáo dục rồi Tiến sĩ.

Thất bại duy nhất của cô là tình duyên. Năm 2004, khi Carla đang có thai hai tháng và sắp cưới thì bị cha đứa bé hủy hôn. Carla sau đó sinh ra một cậu con trai. Theo người thân, Carla cũng hay gặp phải những gã "sở khanh" nên thường bị lợi dụng tình cảm.

Carla bắt đầu sự nghiệp giảng dạy của mình tại một trường tiểu học rồi trở thành giáo viên ngữ văn lớp 7 tại trường trung học cơ sở ở Jackson, Mississippi. Đó là nơi cô gặp Keyon Pittman. Hai người bắt đầu mối quan hệ thân mật, mặc dù Carla biết rằng Keyon đã đính hôn với Avis Banks và chuẩn bị đón con đầu lòng.

img

Carla Hughes tại tòa.

Keyon cho biết Carla thậm chí còn gọi anh ta là "chồng tương lai" khi nói chuyện với bạn bè và người thân của cô. Carla cũng luôn tỏ ra không hài lòng khi Keyon nói rằng sẽ không rời bỏ Avis. Vài lần, Carla còn lái xe đến nhà của Keyon và Avis định tiết lộ chuyện ngoại tình của cô với Keyon, nhưng Keyon đã kịp ngăn lại.

Vài ngày  trước khi vụ án mạng xảy ra, Carla đã nói với người tình rằng "từ thời điểm này trở đi, một số thứ sẽ thay đổi”.

Cơn ghen chết người

Công tố viên cáo buộc khi thấy Keyon sắp bỏ mình để cưới Avis Banks, Carla nổi cơn ghen. Cô ta mượn súng và dao của anh họ làm công cụ gây án.

Chiều hôm đó, Carla tới nơi Keyon và Avis sống chung, cố gắng đá vỡ cửa kính sau nhà nhưng không thành công nên để lại dấu giày. Khi vào trong, Carla vờ lục lọi trong phòng để dàn dựng cho giống hiện trường vụ cướp. Cô ta phục kích trong gara, chờ nạn nhân về rồi gây án.

Công tố viên cho rằng Keyon không tham gia vào vụ giết người. Hành vi kỳ lạ của Keyon có thể do anh ta biết hung thủ là ai vì được Carla tiết lộ trong cuộc gọi sau khi gây án.

Tại tòa, luật sư bào chữa của Carla phủ nhận mọi chứng cứ và đổ tội giết người cho Keyon. Theo luật sư, vì thói trăng hoa, Keyon không muốn lập gia đình nên lên kế hoạch giết vợ chưa cưới. Keyon bị cáo buộc đã đi giày của Carla trong khi gây án để đổ tội, từ đó loại bỏ được cả hai cô gái.

Tuy vậy, trước những chứng cứ phía công tố đưa ra, Carla Hughes vẫn bị kết tội Giết người, lãnh án chung thân không ân xá vào ngày 13/10/2009. Mọi kháng cáo của Carla đều bị tòa án phúc thẩm bác vào năm 2012.

Hiện tại, Carla chấp hành án tại cơ sở cải huấn trung tâm của bang Mississippi. Con trai của phạm nhân được giao cho bà ngoại chăm sóc.

(Hết)

-------------------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo Kỳ án thế giới vào 4h ngày 29/8/2020 trên mục Pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem