Tới Bhutan tìm gặp những “thợ săn đêm” lãng mạn nức tiếng một thời

Linh Quyên (DailyBhutan, IndiaTimes) Chủ nhật, ngày 14/02/2021 08:37 AM (GMT+7)
Trong số nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống của người Bhutan, có một phong tục vốn được gọi là Boemena cho phép các chàng trai trở thành “thợ săn đêm” tìm kiếm bạn tình trước khi kết hôn.
Bình luận 0
Tới Bhutan tìm gặp những “thợ săn đêm” lãng mạn nức tiếng một thời - Ảnh 1.

Boemena (hay còn gọi là "Bomena") vốn là phong tục "tán tỉnh" truyền thống từng khá phổ biến tại nhiều vùng nông thôn miền đông Bhutan. (Ảnh: Knowit707.blogspot.com)

Thợ săn đêm: Hẹn hò lãng mạn… trong bóng tối 

Gần giống như tục lệ "ngủ thăm" có từ thời xa xưa của đồng bào một số dân tộc thiểu số ở Việt Nam, tại "quốc gia hạnh phúc nhất thế giới" Bhutan cũng có phong tục vốn được gọi là Boemena có nghĩa là "hướng về một cô gái". Thời nay một số người Bhutan hiện đại nói tiếng Anh gọi Boemena là "night hunting" ("săn đêm").

Báo chí nước ngoài từ đó cũng thường sử dụng cụm từ này, dẫn tới các chàng trai Bhutan vẫn theo đuổi tình yêu theo tục lệ truyền thống Boemena cũng được mệnh danh là "thợ săn đêm".

Tới Bhutan tìm gặp những “thợ săn đêm” lãng mạn nức tiếng một thời - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa: Tutorialahome.in)

Phong tục Boemena - Thợ săn đêm hiện đã phai nhạt đi nhiều, nhưng thời trước nó từng khá phổ biến tại nhiều vùng ở phía đông Vương quốc Bhutan - một quốc gia ở miền đông dãy núi Himalaya với dân số chỉ khoảng 800.000 người, có biên giới với 2 nước đông dân nhất thế giới là Trung Quốc và Ấn Độ.

Thời Covid-19 Bhutan cũng lần đầu tiên bị phong tỏa hồi tháng 8/2020, nhưng tới nay mới ghi nhận hơn 100 ca lây nhiễm và là một trong số ít đất nước không có ca tử vong nào vì Covid-19.

Tới Bhutan tìm gặp những “thợ săn đêm” lãng mạn nức tiếng một thời - Ảnh 3.

Kiểu nhà truyền thống của người Bhutan nói chung. (Ảnh: IndiaTimes)

Boemena - Thợ săn đêm được hiểu nôm na là "tán gái" hay có thể coi như "phiên bản nông thôn của hẹn hò lãng mạn thành thị", từng khá phổ biến tại các vùng nông thôn Bhutan nơi nông dân thời trước phải làm lụng vất vả, nên hẹn hò yêu đương tốn thời gian bị coi là điều xa xỉ. Vì thế các chàng trai được phép tìm cách gặp gỡ "đối tượng" yêu đương… trong bóng tối.

Trước đó giữa họ có thể có hoặc cũng có thể chưa từng gặp nhau, để trao đổi nhanh về việc chàng trai sẽ đến và cách cô gái tạo điều kiện cho anh ta vào nhà mình ra sao. Bởi thế kết quả có thể sẽ khả quan, nhưng cũng có thể chàng trai tốn nhiều công sức mà vẫn "xôi hỏng bỏng không".

Tới Bhutan tìm gặp những “thợ săn đêm” lãng mạn nức tiếng một thời - Ảnh 4.

Kiểu nhà truyền thống ở vùng nông thôn Bhutan có cửa sổ bằng gỗ rất gần cửa lớn, giúp các "thợ săn đêm" dễ dàng tiếp cận. (Ảnh: Bhutantravelguru)

Để trở thành "thợ săn đêm", các chàng trai cần chiến thắng nỗi sợ hãi

Theo một bài đăng trên báo Daily Bhutan mới đây, tác giả Sonam Dorji viết rằng: Anh được nghe ông nội kể lại chuyện ông gặp gỡ bà (nay đã quá cố) của anh như thế nào khi ông là chàng trai 17 tuổi.

Cũng như hầu hết trai làng cùng thời, dịp lễ hội làng năm ấy chàng trai đã để mắt tới một cô hàng xóm xinh đẹp. Vài ngày sau khi trời vừa sụp tối, chàng trai lẻn sang nhà cô gái, nín thở trèo lên gõ nhẹ vào cửa sổ và thì thầm gọi.

Tới Bhutan tìm gặp những “thợ săn đêm” lãng mạn nức tiếng một thời - Ảnh 5.

Những cô gái Bhutan mặc trang phục truyền thống rất dễ thương bởi vẻ đẹp đôn hậu, dịu hiền. (Ảnh: Myodysseytours)

Cô gái chắc cũng đã để ý tới chàng trai nên vừa nghe tiếng liền đáp lời. Sau khi xác định đúng là anh hàng xóm dễ thương, cô vui vẻ mở cửa sổ và đưa ra chiếc gậy gỗ có tác dụng như thang giúp chàng trèo vào.

Từ đó chàng trai thường âm thầm lẻn ra ngoài khi chập choạng tối và trở về lúc rạng sáng. Một ngày đẹp trời chàng trai bị cha mẹ cô gái "bắt quả tang" nằm trên giường con gái họ và… tuyên bố "hai đứa đã thành vợ chồng". Trường hợp này đúng là "phiên bản hẹn hò lãng mạn" ở nông thôn thời đó.

Tới Bhutan tìm gặp những “thợ săn đêm” lãng mạn nức tiếng một thời - Ảnh 6.

Nụ cười lan tỏa hạnh phúc của chàng trai Bhutan. (Ảnh: Myodysseytours)

Thực hành Boemena - Thợ săn đêm không hề dễ dàng, nó đòi hỏi các chàng trai trước hết cần đủ dũng khí để chiến thẳng những nỗi sợ hãi như sợ "ma", sợ bị xua đuổi có thể gây hậu quả khó lường và "mất mặt"…

Để có được bạn tình ưng ý, các "thợ săn đêm" cần rất kỳ công, năng động, kể cả phải chịu đựng tình trạng mất ngủ dài dài chờ gái đẹp bắt vượt qua hết thách thức này tới thử thách khác trước khi ngỏ cửa cho vào nhà.

Tới Bhutan tìm gặp những “thợ săn đêm” lãng mạn nức tiếng một thời - Ảnh 7.

Một tuyến đường nông thôn rất êm đềm và thơ mộng ở Bhutan. (Ảnh: Myodysseytours)

Nhưng nếu đến mãi vẫn không lọt mắt nàng, "thợ săn đêm" phải tinh mắt nhanh chân… bỏ chạy sao cho an toàn trong bóng đêm dày đặc, vì cô gái sẽ gây ồn ào đánh thức người thân dậy vác gậy đuổi khách không mời.

Vì thế trai làng thường tập trung theo nhóm để củng cố tinh thần cho nhau trước khi cùng lên đường băng qua bóng tối, rồi phân tán dần mỗi khi tới gần mục tiêu của một người trong nhóm.

Tới Bhutan tìm gặp những “thợ săn đêm” lãng mạn nức tiếng một thời - Ảnh 8.

Bhutan nổi tiếng về những vẻ đẹp cổ kính, nguyên sơ, bình yên, thơ mộng… giúp người dân và du khách có thể quên đi mọi lo lắng, muộn phiền như ước nguyện gửi gắm theo những lá cờ phướn cầu nguyện ngũ sắc có ở khắp mọi nơi này. (Ảnh: Myodysseytours)

Sau này Boemena gây ra nhiều tranh cãi do thời trước tục lệ chỉ phổ biến ở vùng nông thôn giữa trai - gái làng với nhau. Dần dà Boemena - Thợ săn đêm có phần bị biến tướng thành quan hệ giữa cả một số đàn ông thành thị với các cô gái nông thôn, dẫn tới những hệ lụy như cô gái mang thai ở tuổi vị thành niên, cha bỏ con ngoài giá thú…

Vì vậy nét đẹp văn hóa nguyên bản của Boemena - Thợ săn đêm tới nay dù vẫn được lưu truyền, nhưng giảm dần độ lan tỏa và sức cuốn hút khiến nhiều người rất tiếc nuối.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem