Torres lên tiếng về chiếc thẻ đỏ trước Barcelona

Đông Hưng (theo Marca) Thứ tư, ngày 06/04/2016 11:00 AM (GMT+7)
Fernando Torres thừa nhận, ở tình huống thứ nhất, anh xứng đáng phải nhận thẻ vàng, nhưng tình huống thứ 2 thì thật oan uổng. Ngoài ra, cựu tiền đạo Liverpool cũng chỉ trích UEFA đã cử một trọng tài không đẳng cấp bắt chính trận Barcelona – Atletico Madrid.
Bình luận 0

Fernando Torres vốn là người rất có duyên ghi bàn vào lưới Barcelona. Trong 16 lần trước đó đối với đội chủ sân Nou Camp, anh có tới 10 lần lập công. 8 lần trong số đó đến trong màu áo Atletico Madrid. Ngoài ra, Torres cũng chính là người ghi bàn quyết định giúp Chelsea “kết liễu” Barcelona ở tứ kết Champions League mùa 2011/12.

img

Torres từ người hùng trở thành tội đồ của Atletico Madrid. Ảnh: Marca.

Không ngạc nhiên khi HLV Diego Simeone đã điền tên Torres vào đội hình xuất phát. Ngoài việc cần cái duyên của chân sút người Tây Ban Nha, ông cũng muốn anh dùng kinh nghiệm và tốc độ để phát huy tối đa sự nguy hiểm trong các pha phản công của Atletico Madrid. Torres đã không khiến ông thầy của mình thất vọng khi thoát xuống rất nhanh và mở tỷ số ở phút 25.

Tuy nhiên, buổi tối tại Nou Camp đã bất ngờ đảo chiều với Torres khi anh dính liền 2 thẻ vàng ở các phút 29 và 36, đồng thời buộc phải rời sân sớm. Chỉ còn chơi với 10 người, hàng phòng ngự Atletico Madrid chỉ đứng vững hết hiệp một. Bước sang hiệp 2, trước sức ép từ Barcelona họ đã gục ngã sau hai bàn thắng của Luis Suarez.

Sau trận, Torres chính là tâm điểm của sự chỉ trích. Có người thậm chí còn gọi anh là “một nỗi ô nhục”. Trong khi đó bản thân Torres cũng chỉ biết tự trách mình cũng như chỉ trích trọng tài chính Felix Brych. Cụ thể, nói với các phóng viên, cựu tiền đạo của Liverpool đã nhận trách nhiệm về thất bại của đội nhà, đồng thời cho rằng trọng tài Felix Brych chưa đủ tư cách để cầm còi những trận cầu lớn.

“Thật xấu hổ khi UEFA quá bận tâm đến việc thay đổi trang phục thi đấu của hai đội đến nỗi đưa một trọng tài không ở đẳng cấp vào để điều khiển trận tứ kết Champions League. Tôi thừa nhận mình xứng đáng phải nhận thẻ ở tình huống phạm lỗi với Neymar, nhưng tấm thẻ khi va chạm với Sergio Busquets thì thật nực cười. Tôi muốn xin lỗi người hâm mộ vì những gì đã diễn ra”, Torres nói.

Với chiếc thẻ đỏ ở lượt đi, Torres sẽ không góp mặt trong trận lượt về. Trong khi đó với Atletico Madrid, tỉ số 1-2 là một bất lợi không nhỏ đối với họ trong hành trình tiến tới trận chung kết Champions League.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem