TP.HCM kiên cường trong tâm dịch - Bài 5: Những sinh viên trốn nhà đi… chống dịch

Bạch Dương Thứ tư, ngày 14/07/2021 07:00 AM (GMT+7)
Trước áp lực công việc ngày càng lớn với đội ngũ y tế của thành phố, hàng nghìn sinh viên y khoa từ các trường đại học với nhiệt huyết và kiến thức chuyên môn đã tình nguyện xông pha vào tâm dịch, tham gia hỗ trợ trong công tác truy vết, xét nghiệm, tiêm vaccine...
Bình luận 0
TP.HCM kiên cường trong tâm dịch: Bài 5: Chuyện những sinh viên trốn nhà đi… chống dịch - Ảnh 1.

Duy Khang đang tham gia lấy mẫu người dân ở khu phong tỏa. (Ảnh: NVCC)

Sinh viên y khoa vào tâm dịch

Kết thúc công việc phân loại mẫu xét nghiệm và nhập liệu lúc 2 giờ sáng tại điểm lấy mẫu Khu công nghệ cao (TP.Thủ Đức), Nguyễn Duy Khang, sinh viên năm cuối Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch vội vã quay về chỗ nghỉ, thay ra bộ đồ bảo hộ, tắm rửa để tranh thủ cho một giấc ngủ nhanh trước khi tiếp tục nhận nhiệm vụ mới vào 6 giờ sáng.

Từ khi đến hỗ trợ xét nghiệm sàng lọc và tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 cho hàng nghìn công nhân lao động đang làm việc tại TP.Thủ Đức, Khang cũng như nhiều sinh viên y khoa tình nguyện khác chưa có đêm nào được ngủ quá 3 tiếng, khi công việc đến dồn dập và yêu cầu cường độ làm việc nhanh, các bạn cũng ít khi ăn đủ 3 bữa/ngày.

Khang tâm sự: "Vì ba mẹ ở xa nên rất thương và lo lắng cho mình. Không còn cách nào khác nên thời gian đầu mình đã giấu chuyện đi chống dịch. May mắn sau khi ba mẹ biết chuyện, tuy lo cho mình nhưng cả nhà vẫn đồng ý cho mình đi. Với việc này, mình nằm trong nhóm nguy cơ cao, có khả năng bị nhiễm. Vì vậy, ở nhà trọ mình sắp xếp sẵn một cái balô để chuẩn bị tinh thần nếu phải đi cách ly"

Cũng giống Khang, Nguyễn Duyên, sinh viên năm thứ 5 khoa Y Đại học Quốc gia TP.HCM chia sẻ: "Ban đầu, gia đình không ủng hộ khi biết tin em đăng ký tham gia hỗ trợ chống dịch vì công việc có quá nhiều áp lực và nguy cơ lây nhiễm. Em đã thuyết phục bố mẹ rằng đất nước đang gồng mình chiến đấu với đại dịch, em là đoàn viên thanh niên, là nhân viên y tế tương lai thì việc tham gia tình nguyện chống dịch là chuyện đương nhiên phải làm". 

Đi tình nguyện trong khi chưa kết thúc học kỳ nên bên cạnh công việc hỗ trợ chống dịch, Duyên cùng các sinh viên khác phải sắp xếp thời gian để tham gia các lớp học online và tranh thủ giờ nghỉ ôn bài, chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ, cuối cấp sắp tới. Tuy vất vả, nhưng để gia đình và nhà trường tin tưởng, an tâm, Duyên và các bạn đều cố gắng chu toàn giữa nhiệm vụ và việc học.

Còn đối với Nguyễn Đình Tú, sinh viên năm 4 ngành Điều dưỡng (Trường Đại học Nguyễn Tất Thành), hành trình tình nguyện tham gia chống dịch đã bắt đầu từ cuối tháng 5, khi Tú được phân công đến hỗ trợ tại điểm phong tỏa ở phường 5, quận Gò Vấp, đảm nhận công việc lấy mẫu dịch tễ, thu thập thông tin về dịch bệnh khu vực, hỗ trợ người dân khai báo y tế và nhập dữ liệu. Hoàn tất công việc ở khu phong tỏa, Tú lại được điều động đến hỗ trợ tại các khu cách ly tập trung.

Khi bắt đầu công việc, Đình Tú cũng như nhiều sinh viên tình nguyện khác khá lo lắng vì số ca nhiễm trên địa bàn quận nhiều, những người thuộc diện F1 cũng rất lớn, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm bệnh. Nhưng với tinh thần xông pha của tuổi trẻ, Tú và các bạn luôn động viên lẫn nhau cố gắng tuân thủ các quy định tại nơi cách ly để bảo vệ cho bản thân và hoàn thành tốt công việc.

TP.HCM kiên cường trong tâm dịch: Bài 5: Chuyện những sinh viên trốn nhà đi… chống dịch - Ảnh 3.

Sinh viên ĐH Y dược TP.HCM tại điểm nóng Gò Vấp. (Ảnh: NVCC)

Luôn trong tâm thế sẵn sàng cống hiến vì thành phố

Ngay sau khi nhận được thông tin từ Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) về việc huy động sinh viên y khoa tham gia chống dịch, hàng nghìn bạn trẻ từ các trường y trên địa bàn Thành phố đã nhiệt tình hưởng ứng, đăng ký tham gia làm việc tại các "điểm nóng" về dịch ở các quận 12, Gò Vấp, Tân Phú, huyện Nhà Bè và TP.Thủ Đức.

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hiệp, Phó Hiệu trưởng điều hành Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, hiện có hơn 1.000 sinh viên từ năm thứ 3 trở lên đăng ký tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19. Hơn 800 sinh viên đã xông pha tuyến đầu chống dịch, tham gia lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, điền phiếu tại các khu dân cư; hỗ trợ điều phối, hậu cần, đưa tin, theo dõi sức khỏe người dân trước khi tiêm vaccine phòng Covid-19… Những sinh viên dự bị còn lại cũng đang trong tâm thế sẵn sàng tham gia chi viện khi cần.

BS Nguyễn Thanh Hiệp cho biết, trước khi lên đường tham gia chống dịch, sinh viên đã được tập huấn rất kỹ về chuyên môn, cách bảo vệ bản thân, những nguy cơ có thể xảy ra… Trong các đội sinh viên tình nguyện, đa số các bạn trẻ đã tham gia chống dịch từ các đợt trước, đã có kinh nghiệm nên các em khá tự tin, không gặp khó khăn trong công việc. Có sinh viên tham gia đợt đầu nay trở thành giảng viên của trường, lần này quay lại hỗ trợ công tác điều phối.

TP.HCM kiên cường trong tâm dịch: Bài 5: Chuyện những sinh viên trốn nhà đi… chống dịch - Ảnh 4.

Các sinh viên tình nguyện tham gia điều phối tại điểm tiêm vaccine Covid-19 Nhà thi đấu Phú Thọ. (Ảnh: B.D)

Những sinh viên mới tham gia dù còn nhiều bỡ ngỡ nhưng được sự hỗ trợ, dìu dắt của các anh chị đi trước đã nhanh chóng hòa nhịp, làm việc hiệu quả. Nhà trường cũng hỗ trợ mọi điều kiện về tinh thần và vật chất, vận động các nhà hảo tâm ủng hộ để bồi dưỡng, động viên sinh viên tham gia tuyến đầu chống dịch. Những sinh viên tham gia tình nguyện đều sẽ được cộng điểm rèn luyện để đánh giá sinh viên 5 tốt, đây là một trong những tiêu chí đánh giá khi trường xét tuyển sinh viên giữ lại làm giảng viên.

Hàng nghìn sinh viên Đại học Y dược TP.HCM cũng tình nguyện tham gia phòng, chống dịch Covid-19, hỗ trợ tại hầu hết các điểm sàng lọc, cách ly, phong tỏa và tiêm vaccine trên địa bàn Thành phố. ThS Trương Văn Đạt, Trưởng phòng Công tác sinh viên – Bí thư Đoàn Trường Đại học Y Dược TP.HCM cho biết, ngay trong ngày đầu tiên Đoàn trường phát động, đã có hơn 500 sinh viên năm cuối của tất cả các khoa đăng ký tham gia chống dịch. Đến nay, toàn trường có hơn 1.000 sinh viên được điều động đến các "điểm nóng" về dịch để tham gia hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19…

Trước đó, các sinh viên đã trải qua 4 buổi tập huấn do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố tổ chức với các nội dung cập nhật, thiết thực về an toàn sinh học, kỹ năng và trải qua quá trình thực hành để thành thục kỹ năng mặc trang phục bảo hộ PPE, kỹ thuật lấy mẫu – đóng vận chuyển mẫu SARS-CoV-2, kỹ năng mở rộng xét nghiệm giám sát để kiểm soát dịch…

Anh Trương Văn Đạt chia sẻ, xung kích tình nguyện chống dịch khi ở độ tuổi còn rất trẻ, các sinh viên gặp nhiều khó khăn vì nguy cơ lây nhiễm cao, tiếp xúc với nhiều người; làm việc liên tục, ăn uống sinh hoạt không điều độ, dễ ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để sinh viên y khoa tác nghiệp trên môi trường thực tế, giúp các em trưởng thành hơn về mặt nhận thức, kỹ năng, kinh nghiệm trong việc phối hợp tổ chức điều trị. Các em cũng có thể cảm nhận rõ hơn về trách nhiệm, y đức của một người theo ngành y đối với cộng đồng, xã hội, chuẩn bị trở thành những người thầy thuốc chân chính trong tương lai.

(Còn nữa)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem