Chiều 24.9, anh Thật - tài xế điều khiển xe ô tô tải chở gạo từ huyện Tân Trụ ra hướng quốc lộ 1 để đi TPHCM. Khi đến khu vực xã Bình Trinh Đông, huyện Tân Trụ anh nhìn thấy bên lề đường có một cái bóp của ai đánh rơi nên dừng lại để nhặt lên.
Lúc mở bóp ra, trong bóp có 1 giấy CMND, 1 giấy phép lái xe, 1 giấy xe mô tô tất cả đều mang tên Phan Văn Thanh, SN 1981, ngụ xã An Nhựt Tân, trong bóp còn có 18,3 triệu đồng. Biết đây là tài sản của người đi đường đánh rơi, anh Thật liền quay lại giao cho công an huyện Tân Trụ nhờ trả lại cho người bị mất.
Hai giờ sau, anh Thanh nghe tin báo liền chạy đến công an huyện và được giao nhận đầy đủ. Anh Thanh liền xin số điện thoại của anh Thật để “hậu tạ” chút ít tiền nhưng anh Thật đã từ chối.
Theo Người Lao động
Vui lòng nhập nội dung bình luận.