Chàng trai đi bộ xuyên Việt, hút đinh: “Tôi hy vọng người rải đinh hãy dừng việc làm xấu đó lại”

Nhật Hà Thứ hai, ngày 31/10/2022 08:40 AM (GMT+7)
Đã từng chứng kiến nhiều tai nạn thương tâm do “đinh tặc” gây ra, chàng trai xứ Nghệ quyết tâm thực hiện “Hành trình đi bộ xuyên Việt, hút đinh 63 tỉnh thành” với mong muốn người rải đinh trên đường hãy dừng việc làm xấu xí đó lại để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.
Bình luận 0
Chàng trai đi bộ xuyên Việt, hút đinh: “Tôi hy vọng người rải đinh hãy dừng việc làm xấu đó lại” - Ảnh 1.

Anh Trần Đức Trung (đội nón lá) - người thực hiện hành trình đi bộ xuyên Việt hút đinh 63 tỉnh thành. Ảnh: NVCC

Tâm hướng thiện nên luôn muốn giúp ích cho mọi người, chàng trai đi bộ xuyên Việt hút đinh 63 tỉnh thành

Anh Trần Đức Trung (sinh năm 1989, ở Quỳnh Lưu, Nghệ An) chia sẻ: "Khi còn là cậu học sinh cấp 2, mình đã có đam mê du lịch kết hợp làm thiện nguyện. Khi đó, mình có ước mơ sẽ trở thành một bác sĩ để chữa bệnh cứu người, nhưng sau này ước mơ không thực hiện được nên mình đã chuyển sang làm thiện nguyện nhiều hơn. Hơn nữa, từ nhỏ mình đã được giáo dục hướng thiện nên tâm mình vì thế luôn lương thiện, giúp ích cho cho mọi người", Trung nói.

Trung cho biết thêm, trước đây anh có nhiều lần đi du lịch bằng xe hai bánh và đã đi qua rất nhiều tỉnh thành, nhưng theo kinh nghiệm của anh, di chuyển bằng xe máy rất nguy hiểm về giao thông và dễ mắc lỗi vi phạm giao thông, thêm nữa, đi xe hai bánh không thể nào khám phá hết được những điều nhỏ nhất trên đường đi, và đi xe hai bánh chỉ phục vụ cho bản thân là nhiều trên chuyến hành trình.

Mặc dù từ nhỏ Trung đã được giáo dục hướng thiện và luôn muốn làm việc thiện giúp ích cho mọi người, tuy nhiên Trung là con nhà nông điều kiện kinh tế chưa dư dả nên anh đã tìm hiểu và làm những gì trong tầm để có thể truyền cảm hứng cho nhiều người khác cùng làm, từ đó có thêm nhiều người biết và giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn .

Thời gian gần đây, Trung đã tích góp được một số tiền nhất định nên đã lên kế hoạch và thực hiện cuộc hành trình đặc biệt mang tên "Trần Đức Trung hành trình đi bộ xuyên Việt, hút đinh 63 tỉnh thành".

Chàng trai đi bộ xuyên Việt, hút đinh: “Tôi hy vọng người rải đinh hãy dừng việc làm xấu đó lại” - Ảnh 2.

Chiếc xe hút đinh do Trung tự mày mò thiết kế. Ảnh: NVCC

Để thực hiện hành trình đặc biệt này, Trung đã tự mày mò thiết kế chiếc xe 3 bánh, có gắn nam châm dài khoảng 60-70cm nằm dưới gầm xe để có thể hút được đinh, sắt vụn trên tuyến đường anh đi bộ qua.

Trung bộc bạch, "Trước đây, mình từng gặp rất nhiều người bị hỏng xe do đinh, sắt vun trên đường gây ra, thậm chí có nhiều trường hợp bị tai nạn rất thương tâm. Vì thế, khi thực hiện hành trình đi bộ xuyên Việt hút đinh 63 tỉnh thành, bên cạnh việc khám phá và trải nghiệm đất nước Việt Nam xinh đẹp, mình muốn gửi tới những người hay âm thầm rải đinh một thông điệp đó là việc rải đinh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, hãy dừng việc làm xấu xí đó lại".

Bên cạnh việc hút đinh, trong chuyến hành trình đặc biệt của mình, Trung còn chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn anh gặp trên đường đi, truyền cảm hứng và tạo động lực giúp họ vươn lên trong cuộc sống.

"Lúc ở nhà mình cũng từng làm trạm dừng chân nhỏ để mọi người có thể ghé uống nước miễn phí, nhận áo mưa miễn phí , tiếp xăng miễn phí mỗi khi đi đường xe bị hết xăng và vá xe miễn phí. Nhiều lúc thấy mọi người dắt bộ đẩy xe bị thủng xăm nhìn cực khổ quá", Trung giãi bày.

Những kỷ niệm ấm áp dọc đường thực hiện hành trình"Đi bộ xuyên Việt hút đinh 63 tỉnh thành

Trung thực hiện hành trình này bắt đầu vào ngày 18/9/2022 cũng là ngày sinh nhật của anh, anh xuất phát từ cột mốc 00.01 đất mũi Cà Mau và sẽ đi bộ hết 63 tỉnh thành. Nếu chuyến đi này thành công (Dự kiến quảng đường là 20.000km và đi trong vòng gần 3 năm) Trung sẽ là người đầu tiên đi bộ được hết 63 tỉnh thành đẩy chiếc xe đi hút đinh.

Mỗi ngày Trung đi được khoảng 30km , có những ngày mình đi bộ được 40km. Anh chủ yếu di chuyển trên các tuyến đường quốc lộ và tỉnh lộ - những tuyến đường này sẽ có rất nhiều đinh và sắt cũng như các vật kim loại sắc nhọn bị rơi rớt trên đường. Số lượng đinh và sắt Trung thu gom được nhiều hay ít tuỳ vào những tuyến đường khác nhau.

Chàng trai đi bộ xuyên Việt, hút đinh: “Tôi hy vọng người rải đinh hãy dừng việc làm xấu đó lại” - Ảnh 3.

Trung chụp ảnh cùng các em học sinh tại huyện Tân Lập, tỉnh Kiên Giang. Ảnh: NVCC

Nói về những khó khăn của mình trong hành trình đi bộ hút đinh, Trung cho hay: "Mình chỉ gặp khó khăn là tìm chỗ ngủ vào mỗi buổi tối thôi. Còn ban ngày mình được khá nhiều người dân cũng như bạn bè người thân ủng hộ bằng những lời động viên và hộ trợ nước uống cũng như thực phẩm và tiền. Mình nhận và chia sẻ lại cho nhiều người khác cần hơn và khó khăn hơn trên đường".

Còn về chi phí đi lại, Trung tự làm và tích cóp mỗi ngày, nếu hết tiền, anh xin việc làm, khi có kinh phí anh sẽ đi tiếp.

Chàng trai đi bộ xuyên Việt, hút đinh: “Tôi hy vọng người rải đinh hãy dừng việc làm xấu đó lại” - Ảnh 4.

Trong quá trình di chuyển hút đinh, chàng trai xứ Nghệ nhận được sự quan tâm và tình cảm ấm áp của người dân khiến hành trình của anh thêm ý nghĩa. Ảnh: NVCC

May mắn, Trung được rất nhiều anh em, bạn bè ủng hộ và thường xuyên gửi lời hỏi thăm cũng như động viên: "Những ngày đầu tiên đi bộ tại tỉnh Cà Mau là nhiều kỷ niệm nhất với mình. Đêm đầu tiên mình đã được một gia đình hộ trợ chỗ ăn, chỗ ngủ. Đêm thứ hai mưa to gió lớn, mình cũng được gia đình hai bác đó gọi điện thoại hỏi thăm. Điều làm mình bất ngờ là ngay hôm sau các bác còn đi xe máy tới thăm mình, gặp lại mà cứ rưng rưng nước mắt, tay bắt mặt mừng. Mình còn nhớ một lần có anh bí thư chạy xe gần 6km chỉ để gửi cho mình một hộp cơm … Tình cảm của mọi người dành cho mình, mình rất trân quý".

Chàng trai đi bộ xuyên Việt, hút đinh: “Tôi hy vọng người rải đinh hãy dừng việc làm xấu đó lại” - Ảnh 5.

Số lượng đinh sắt mà Trung hút được. Ảnh: NVCC

Hiện tại, sau gần 2 tháng, Trung đang di chuyển ở tỉnh Tây Ninh, và đã đi qua 13 tỉnh là Tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang, TP Cần Thơ, Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang, Long An. Quãng đường anh đã đi được là 935km với số đinh sắt hút được là 6,2 kg.

Chàng trai đi bộ xuyên Việt, hút đinh: “Tôi hy vọng người rải đinh hãy dừng việc làm xấu đó lại” - Ảnh 6.

Trung bên các bạn học sinh THPT Nguyễn Trãi, thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh. Ảnh: NVCC

 "Thỉnh thoảng có người nói mình rỗi hơi, rảnh việc đi làm chuyện bao đồng, nhưng mình không để tâm. Cuộc sống này là của mình, mình còn trẻ, mình muốn góp sức trẻ để giúp ích cho đời", Trung tâm sự.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem