Trời mưa và lạnh, người dân xứ Huế vẫn hối hả đi chùa cầu nguyện đầu năm mới Giáp Thìn 2024

Ghi nhận của PV dòng người đổ về tại Tượng đài Quán thế âm Bồ tát trên núi Tứ Tượng tại xã Thủy Bằng, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế trưa 1/2 (mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024).

Nhiều người vừa đi vừa vái, thắp hương cắm nhang khắp nơi dọc lối đi.

Những du khách lần đầu đến đây không hiểu vì sao người ta làm vậy cũng bắt chước làm theo khiến dọc lối lên đỉnh tượng phật ngập chân hương.

Phía trên, người người làm lễ xin may mắn, sức khoẻ.... cho bản thân và gia đình nhân dịp năm mới.

Từ trưa đến sau 14h ngày đầu năm mới, lượng người đổ lên khu vực tượng phật để thắp hương gây hỗn độn nhiều giờ, hương khói ở khu vực này lan tỏa mịt mù.

Lư hương quá đầy không còn cắm được thêm nhang, nhiều người vứt luôn hương lên trên khiến lửa bùng cháy.

Khu vực tượng đài như một bãi rác khổng lồ với chai nước suối, bao nylon và hương…

Tại chùa Thiên Mụ đã có rất nhiều gia đình viếng cảnh, thắp hương và cầu nguyện đầu năm.

Ngày Tết, mỗi người một tâm niệm, một ý nguyện chân thành, cùng với mong muốn bày tỏ tấm lòng thành của mình lên cõi Phật để cầu mong sức khỏe, hạnh phúc, một năm sung túc.

Du khách nước ngoài trong dịp này đến chùa Thiên Mụ cũng được trải nghiệm phát lộc trong ngày đầu năm mới.

Tại chùa Từ Đàm, một trong những ngôi chùa nổi tiếng ở Huế cũng thu hút khá đông người dân đến dâng hương đầu năm mặc dù trời đổ mưa.

Các lễ vật như: cau trầu và muối cũng được bày bán ngay trước cổng chùa.

"Việc đi chùa đầu năm trở thành thói quen của tôi và gia đình. Dù năm nay trời đổ mưa từ tối qua đến giờ, nhưng tranh thủ lúc tạnh ráo tôi và gia đình đến đây thắp hương cầu cho sức khoẻ", ông Minh cho biết.

Có thể nói đi chùa lễ Phật đầu năm của người Huế, ngoài ý nghĩa tín ngưỡng còn là một nét văn hóa đẹp.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.