Trốn vợ đi diệt IS, lính Anh kể về cuộc chiến kinh hoàng

Trà My - Daily Mail Thứ ba, ngày 15/08/2017 06:25 AM (GMT+7)
Người lính mô tả cuộc chiến chống lại IS như "Thế chiến thứ nhất".
Bình luận 0

img

Tim Wordsworth, cựu lính Anh, quyết định rời London để đi tiêu diệt khủng bố IS

Một cựu lính người Anh vừa kể về chuyện anh rời cuộc sống ấm no ở London để chiến đấu với khủng bố IS như thế nào.

Tim Wordsworth, đến từ Tây London, nước Anh, ước tính mình đã bắn 1.000 vòng đạn nhắm vào IS khi chiến đấu cùng Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG).

Người đàn ông 39 tuổi muốn chống lại IS vì cảm thấy vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ sau những ngày ở quân đội và để đáp trả vụ IS giết hàng ngàn người Yazidi vào tháng 8.2014.

Trả lời phỏng vấn tờ Daily Mail, Tim mô tả cuộc chiến chống lại IS như "Thế chiến thứ nhất" và tiết lộ nỗi kinh hoàng không thể tưởng tượng mà anh chứng kiến.

img

Một trong những công việc của Tim ở Syria là vận chuyển xác của quân khủng bố IS đến những ngôi mộ tập thể

Tim nói mình từng nhìn thấy xác của chiến binh nằm la liệt, bị hủy hoại đến mức hàm răng của họ nằm “ở trên sọ”.

Anh cũng từng chứng kiến cảnh dân thường bị giết một cách tàn nhẫn và tìm thấy chó mèo bị bỏ đói lang thang trong những ngôi làng chiếm lại từ tay IS.

Khủng bố IS cũng ném axit nitric vào mặt những cô gái từ chối quan hệ tình dục với chúng. Thậm chí, có khi, khủng bố còn ném những cô gái này xuống giếng, theo lời kể của Tim.

Anh nói: "Sự thực của chiến tranh, của những thương tích khủng khiếp và sự hoảng loạn của cái chết là những trải nghiệm tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi, nhưng cùng với nhóm người Kurd, tôi bị cuốn vào nó. Tôi thật may mắn vì đã sống sót”.

img

Tim chiến đấu cùng Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG)

Sau khi chiến đấu cùng YPG ở Syria trong nửa năm, Tim chuyển sang tiêu diệt IS ở tiền tuyến trong vòng 1 tháng cùng với quân đội người Kurd ở Iraq.

Tuy nhiên, anh phải ngồi tù trong 3,5 tháng sau khi xúc phạm người đứng đầu Khu vực Kurdistan thuộc Iraq, ông Masoud Barzani, trên Facebook, điều Tim rất hối hận sau đó.

Sau khi được ra tù, Tim trở lại London và đoàn tụ với gia đình.

Về quyết định không nói cho người vợ tên Dalia biết rằng mình đi chiến đấu với IS, Tim nói: “Tôi làm cô ấy rất ngạc nhiên nhưng nếu tôi nói với cô ấy, tôi sẽ không thể đến Syria.

"Lúc đầu, cô ấy thực sự sốc nhưng sau đó cô ấy đã quen dần. Khi tôi trở về Anh, cô ấy đã quay lại sống cùng tôi.

"Cô ấy nghĩ tôi có thể rời đi lần nữa nhưng từ khi trở lại, tôi nấu cơm vào mỗi tối thứ Sáu. Trong thời gian ở Syria, tôi luôn nghĩ mình sẽ trở lại và bắt đầu xây dựng gia đình”.

Bước đường cùng, lính Anh dìm chết quân IS bằng tay không

Trong cuộc chiến tuyệt vọng để sinh tồn, lính đặc nhiệm Anh đã sử dụng mọi vũ khí họ có để tiêu diệt càng nhiều...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem