Từ nô tì gả theo của hồi môn, mỹ nữ lắc mình trở thành hoàng hậu

Tùy Ý/Theo SH Thứ hai, ngày 22/03/2021 06:25 AM (GMT+7)
Khi trở thành mệnh phượng hoàng, hoàng hậu Tống Phúc Kim cũng không ham mê quyến luyến và tự kiêu với vị trí mẫu nghi thiên hạ, một lòng phò tá chồng.
Bình luận 0

Thời xưa, việc tuyển chọn hoàng hậu rất nghiêm ngặt, nhưng cũng có không ít chuyện "chim sẻ thành phượng hoàng". 

Thời phong kiến xa xưa, những thiên kim tiểu thư con nhà quan lại, giàu có khi kết hôn thường đem theo nha hoàn thiếp thân của mình. Đây là những nô tì đã theo hầu hạ chủ nhân từ tấm bé, có mối quan hệ thân thiết. Khi chủ nhân gả qua nhà chồng cũng được tiếp tục đi theo để bầu bạn, hầu hạ.

Có nha hoàn thiếp thân sau khi được gả đến cùng chủ nhân còn được chủ nhân ưu ái nạp làm thiếp cho chồng mình, cứ thế thoát khỏi thân phận nha hoàn, được lên một tầm cao mới. Tuy nhiên, cũng chỉ ở vị trí này, khó có thể leo lên cao hơn. Nếu muốn leo hơn cao nữa thì phải là ngược tâm kế, tàn nhẫn, biến khách thành chủ.

Từ nô tì gả theo của hồi môn, mỹ nữ lắc mình trở thành hoàng hậu  - Ảnh 1.

Tống Phúc Kim xuất thân là một tiểu thư dòng dọc có học thức. - Ảnh minh họa.

Hoàng hậu xuất thân nô tì

Thời Ngũ Đại Thập Quốc, nước Nam Ngô có một nhà hoàn xinh đẹp, cơ trí, không chỉ bước lên vị trí chính thê, cuối cùng còn làm tới hoàng hậu, thành công trở thành mẫu nghi thiên hạ ai ai cũng ước mơ.

Theo sử ghi lại, nha hoàn này tên Tống Phúc Kim. Tống Phúc Kim xuất thân là tiểu thư con nhà dòng dõi thư hương thế gia ở Giang Hạ, là con gái của Tống Uẩn. Vốn gia đình cũng đủ đầy, dư dả nhưng chiến loạn nổ ra, Tống Phúc Kim cùng người nhà thất lạc.

Một đường lưu lạc đến Thăng Châu (hiện là Nam Kinh, Giang Tô), Tống Phúc Kim được Thứ sử Vương Nhung mua về dùng. Vừa vặn, lúc đó nhà họ Vương có một cô con gái xấp xỉ tuổi của Tống Phúc Kim, vì vậy liền sắp xếp cho nàng hậu hạ cô chủ nhỏ Vương tiểu thư. 

Cứ thế, hai người cùng nhau lớn lên, cùng nhau học tập thơ ca, thủ nghệ, tình cảm sớm cũng không còn ở mức chủ tớ mà như chị em thân thiết.

Từ nô tì gả theo của hồi môn, mỹ nữ lắc mình trở thành hoàng hậu  - Ảnh 2.

Vương phu nhân không sinh được con nên chủ động nạp Tống Phúc Kim làm thiếp cho chồng. - Ảnh minh họa.

Theo thời gian, Vương tiểu thư cũng đến tuổi thành niên, phải kết hôn, rời đến nhà chồng. Dưới sự sắp xếp của cha mẹ, Vương tiểu thư gả cho con trai của đại thần Từ Ôn là Từ Tri Cáo. Tống Phúc Kim vì là nha hoàn thiếp thân của Vương tiểu thư, vì vậy cũng đi theo của hồi môn, đến nhà họ Từ, tiếp tục hầu hạ tiểu thư và chồng.

Lấy chồng, Vương tiểu thư trở thành Vương phu nhân. Phu nhân tính cách ôn hòa lại rất hiếu thuận, hai vợ chồng tình cảm hòa hợp, yêu thương, gắn bó. Trớ trêu thay, Vương phu nhân được chồng yêu chiều nhưng mãi không thể có con.

Nghĩ cho nhà chồng, Vương phu nhân chủ động đề nghị, muốn chồng nạp nha hoàn thiếp thân của mình là Tống Phúc Kim làm thiếp.

Không phụ lòng phu nhân, Tống Phúc Kim sau khi được nạp làm thiếp đã nhanh chóng sinh hạ cho nhà họ Từ một con trai gọi là Từ Cảnh Thông. Tiếp đó lại liên tiếp sinh thêm ba cậu con trai nữa là Từ Cảnh Thiên, Từ Cảnh Toại, Từ Cảnh Đạt.

 Thêm vào đó, nhờ sự khéo léo, thông minh của Tống Phúc Kim, nàng cực kỳ được sủng ái, nhà họ Từ không ai không tôn trọng này.

Từ nô tì gả theo của hồi môn, mỹ nữ lắc mình trở thành hoàng hậu  - Ảnh 3.

Tống Phúc Kim được phù làm chính thê, mở ra một trang mới trong cuộc đời. - Ảnh minh họa.

Vài năm sau, Vương phu nhân bất hạnh qua đời vì mắc bệnh, Tống Phúc Kim được lên làm chính thê, từ đó cuộc đời cũng bước sang một trang mới, rực rỡ và huy hoàng.

Từ Tri Cáo vốn là kẻ tài cao, chí lớn, nhờ sự thông tuệ của mình cùng với tính cách gan dạ, hành động sáng suốt, sau này gặp thế, nhờ thời đã thành công thay thế hoàng đế Nam Ngô Dương Phổ, trở thành người đứng đầu thiên hạ.

Bước lên ngôi báu, Từ Tri Cáo đổi tên thành Lý Thăng, thành lập nước Nam Đường, truy phong chính thê thứ nhất là Vương phu nhân đã qua đời làm Thuận phi, lập Tống Phúc Kim làm hoàng hậu.

Hoàng hậu không mê quyền thế

Trong lúc hoàng đế Lý Thăng tại vị, hoàng hậu Tống Phúc Kim cũng không ham mê quyến luyến và tự kiêu với vị trí mẫu nghi thiên hạ. Nàng một lòng phò tá chồng, chăm sóc, khuyên giải mỗi khi Lý Thăng nóng nảy.

Từ nô tì gả theo của hồi môn, mỹ nữ lắc mình trở thành hoàng hậu  - Ảnh 4.

Có tài năng, có nhan sắc nhưng hoàng hậu Tống Phúc Kim không có dã tâm. - Ảnh minh họa.

Sử ghi, Lý Thăng về già trầm mê đan dược, thiếu thuốc sẽ dễ tức giận, quyết định sai lầm. Cũng nhờ Tống Phúc Kim khuyên bảo, không ít đại thần mới tránh được bị đánh phạt, bị xử tử oan.

Sau khi Lý Thăng qua đời, Lý Cảnh (Từ Cảnh Thông) lên ngôi, rất nhiều đại thần còn đề nghị hoàng hậu Tống Phúc Kim buông rèm chấp chính nhưng vì không có dã tâm quyền khuynh triều đình, nàng từ chối thẳng, nói rằng nữ nhân không nên can dự quá sâu vào chuyện quốc gia đại sự rồi lui về làm Hoàng Thái Hậu an nhàn.

Khi Hoàng thái hậu Tống Phúc Kim qua đời, nàng được hợp táng cùng Nam Đường Cao Đế Lý Thăng, thụy hào Nguyên Kính hoàng hậu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem