Huy Hoàng
Chủ nhật, ngày 29/11/2020 18:34 PM (GMT+7)
Dù vẫn biết Tùng Dương luôn gây bất ngờ từ phong cách thời trang cho tới âm nhạc, nhưng trong đêm concert "Con người", Tùng Dương vẫn khiến người yêu nhạc ngỡ ngàng, "sốc" khi kết hợp với Ngọt, Gducky, Cao Minh Đức, Trần Thu Hà…
Tối 28/11, concert "Con người" của ca sĩ Tùng Dương được diễn ra tại Cung Văn hoá Hữu Nghị Hà Nội với sự tham gia của các khách mời Hà Trần, Bùi Lan Hương, Ngọt, Gducky, Cao Minh Đức… Cùng đó là một êkíp trẻ trung gồm nhạc sĩ Lưu Quang Minh và Dàn nhạc Giao hưởng Maius Philharmonic, kỹ sư âm thanh Doãn Chí Nghĩa...
Tùng Dương và các ca sĩ khách mời. Ảnh: Hoà Nguyễn
Trước concert, Tùng Dương đã có buổi họp báo chia sẻ về hai đêm nhạc, nói về sự kết hợp với những người trẻ, lý do vì sao không kết hợp với những ca sĩ lâu nay anh vẫn thường hát cùng.
Dù biết rằng Tùng Dương luôn tạo bất ngờ, ấn tượng từ trang phục cho tới âm nhạc trong mỗi liveshow của mình, thế nhưng đến với "Con người", các nhà báo, người yêu nhạc vẫn bị ngỡ ngàng trong mỗi bộ trang phục Tùng Dương mặc trên sân khấu và "sốc" về âm nhạc, bởi sự kết hợp với ca sĩ Trần Thu Hà, Ngọt…
Tùng Dương song ca cùng Ngọt
Có thể nói, Tùng Dương táo bạo khi kết hợp với Ngọt qua những bản hit của Ngọt là "Kẻ thù" và "Bartender". Hai giọng ca một nội lực, một bay bổng kết hợp cùng một ban nhạc chơi quá "đỉnh", để rồi cả hai thăng hoa, phiêu trong từng nốt nhạc khiến cả khán phòng tràn ngập âm nhạc, khán giả không thể ngồi im, nhiều bạn trẻ lắc lư theo bản nhạc.
Tùng Dương và Trần Thu Hà có màn kết hợp cực kỳ ăn ý và nhuần nhuyễn khiến khán giả thích thú, vỗ tay không ngớt
Không chỉ gây bất ngờ khi kết hợp với Ngọt, với những ca khúc như "Người mù", "Con mèo nghèo", "Adam"…, Tùng Dương cũng khiến cả khán phòng như bị "đốt cháy" trong "biển lửa" của rock với một tinh thần bất diệt và mạnh mẽ của con người luôn tiến về phía trước.
Trước đêm concert, Tùng Dương từng chia sẻ: Chúng ta sinh ra là phải chấp nhận cái chết, cái chết có thể đến trước hoặc đến sau. Thân phận con người đã phải đối mặt, chiến thắng bản thân mình ra sao. Concert "Con người" không chỉ có phần sáng tạo và khai phá, mà ở phần đầu của đêm nhạc còn là phần lắng đọng, xúc động khi tôn vinh, tri ân các nhạc sĩ Trần Tiến, cố nhạc sĩ Phó Đức Phương và đặc biệt là phần song ca với Ban nhạc Bức Tường và cố nhạc sĩ Trần Lập.
Tùng Dương kết hợp cùng Ban nhạc Bức Tường
Mặc dù bài hát này đã được Tùng Dương hát trong MV "Cơn mưa tháng năm" giới thiệu trước đó mấy tháng, nhưng khi được tái hiện lại trên sân khấu concert "Con người" với hình ảnh nhạc sĩ Trần Lập mạnh mẽ, phong trần đã làm cho khán giả xúc động, kỷ niệm một thời lại ùa về trong mỗi người. Từng tràng pháo tay được cất lên mỗi khi hình ảnh, giọng hát của nhạc sĩ Trần Lập xuất hiện.
Chia sẻ trong đêm nhạc, Tùng Dương nói: "Tôi muốn mình đi trên một con đường mạo hiểm hơn, dù biết con đường mình đi còn chông gai nhưng tôi vẫn muốn khai phá bản thân, tận hiến cho âm nhạc. Ngày hôm nay có thể có những tác phẩm vẫn còn lạ lẫm với quý vị, nhưng quý vị thấy đấy, trên hành trình con người luôn luôn có đầy đủ sắc thái hỉ, nộ, ái, ố, các cung bậc cảm xúc. Một lần nữa xin được tôn vinh những quý vị ngồi đây, và tôn vinh những người ngoài kia, những người ngày đêm cống hiến, lao động để thực hiện trọn vẹn sứ mệnh của một con người".
Tùng Dương bật khóc vì hạnh phúc khi nhìn lại chặng đường 20 năm ca hát của mình
Tùng Dương cho biết, ở ngưỡng của tuổi 40, sự trưởng thành khiến cho con người có sự thay đổi, thiên về chiều sâu và dễ xúc cảm hơn. Bằng chứng là khi nói về chặng đường 20 năm của mình, Tùng Dương đã khóc vì hạnh phúc. Hạnh phúc vì đây là concert thứ 12, vì không phải nghệ sĩ nào cũng đủ nội lưc, bền bỉ để sáng tạo đến như vậy.
Có thể nói, Tùng Dương là một trong số ít ca sĩ thế hệ 8X dám thử thách, khai phá bản thân, chấp nhận mạo hiểm cũng như học hỏi các bạn trẻ, bắt kịp xu thế nhưng vẫn là một Tùng Dương khác biệt, rất riêng, rất chất.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.