Nhà vận động chính trị Darya đã thiệt mạng ngay lập tức khi chiếc xe Toyota Land Cruiser của cha cô, Alexander Dugin, phát nổ.
Alexander Dugin được mệnh danh là "Bộ não của Putin" vì ảnh hưởng của ông với tư cách là cố vấn cho Tổng thống Nga.
Cộng sự của Dugin, Andrei Krasnov, cho biết hai cha con đã dự một hội nghị cùng nhau và Darya, 29 tuổi, có lẽ là nạn nhân của một cuộc tấn công nhằm vào cha cô.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo rằng nếu Kiev đứng sau vụ việc này thì đó sẽ là hành động "khủng bố nhà nước".
Tuy nhiên ông Podolyak nói: "Tôi xác nhận rằng Ukraine, tất nhiên, không liên quan gì đến việc này. Chúng tôi không phải là một quốc gia tội phạm và không phải là một quốc gia khủng bố".
Ông đổ lỗi cho "các phe phái chính trị" ở Nga.
Alexander Dugin có buổi thuyết trình tại lễ hội Truyền thống hôm 20/8.
Alexander và con gái Darya dự định cùng nhau rời sự kiện tại Bolshiye Vyazemy, ngoại ô thủ đô, tuy nhiên ông lại thay đổi kế hoạch vào phút cuối.
Một đoạn phim được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy ông Alexander đang kinh ngạc kiểm tra đống đổ nát của chiếc xe đang bốc cháy.
Tin tức trên truyền hình cho thấy các nhà điều tra đang thu thập các mảnh vỡ vụn từ hiện trường vụ tai nạn.
Ủy ban Điều tra của Nga đã ra lệnh cho chi nhánh trung ương của họ tiến hành một cuộc điều tra giết người.
Một thông báo cho biết: "Một thiết bị nổ đã được đặt ở mặt dưới của chiếc xe ở phía người lái. Darya Dugina, người ngồi sau tay lái, đã chết tại hiện trường. Cuộc điều tra cho rằng tội ác đã được lên kế hoạch từ trước".
Vui lòng nhập nội dung bình luận.