Ukraine thề giáng 'cơn thịnh nộ' xuống lực lượng Nga

Phương Đăng (theo Reuters) Thứ hai, ngày 01/01/2024 19:16 PM (GMT+7)
Tổng thống Volodymyr Zelensky thề sẽ giáng "cơn thịnh nộ" chống lại lực lượng Nga vào năm 2024, vài giờ trước khi Ukraine chứng kiến ​​các cuộc tấn công của Moscow vào ngày đầu tiên của Năm mới.
Bình luận 0
Ukraine thề giáng 'cơn thịnh nộ' xuống đầu lực lượng Nga - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine bắn vào vị trí của quân Nga. Ảnh IT

Trong bài phát biểu Năm mới trên truyền hình, ông Zelensky nhấn mạnh "Năm tới, đối phương (người Nga) sẽ cảm nhận được cơn thịnh nộ" của các loại vũ khí nội địa của Ukraine. Theo đó, bài phát biểu của ông Zelensky đã chèn các đoạn clip về pháo binh và máy bay chiến đấu của Ukraine.

Ukraine sẽ có thêm ít nhất “một triệu” máy bay không người lái trong kho vũ khí của mình vào năm tới, ông Zelensky tiết lộ thêm, cũng như các máy bay chiến đấu F-16 do các đối tác phương Tây chuyển giao.

“Các phi công của chúng tôi đã lái thành thạo các máy bay phản lực F-16 và chúng tôi chắc chắn sẽ nhìn thấy các máy bay này trên bầu trời của chúng tôi”, nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh.

Bất chấp các gói viện trợ vũ khí trị giá hàng tỷ USD của phương Tây, Ukraine vẫn phải vật lộn để tạo ra bước đột phá lớn trong cuộc phản công năm 2023 nhằm chống lại lực lượng xâm lược của Nga.

Trong khi đó, Moscow đã tăng cường áp lực dọc theo tiền tuyến, chiếm thị trấn Marinka chiến lược ở phía đông vào đầu tháng 12/2023 và đang thúc đẩy quyền kiểm soát Kupiansk ở phía đông bắc.

Ukraine đã liên tục kêu gọi các đồng minh phương Tây duy trì hỗ trợ quân sự cho nước này trong khi Nga và Ukraine đã chứng kiến xung đột leo thang trong những ngày gần đây, bao gồm cả vụ tấn công chưa từng có vào thành phố Belgorod của Nga khiến 24 người thiệt mạng hôm thứ Bảy 30/12.

Vụ tấn công xảy ra một ngày sau khi Moscow phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái vào các thành phố của Ukraine, ước tính giết chết 39 người. Kiev xem đây là một trong một trong những cuộc tấn công trên không lớn nhất do Moscow thực hiện kể từ khi chiến tranh bắt đầu.

Các quan chức thành phố cho biết ngày 1/1 là ngày để tang ở thủ đô Kiev của Ukraine nhằm tưởng nhớ 19 người thiệt mạng trong cuộc tấn công hôm 30/12 của Nga.

Chỉ vài giờ sau Giao thừa hay rạng sáng ngày đầu Năm mới, người đứng đầu khu vực Donetsk do Nga bổ nhiệm cho biết 4 người đã thiệt mạng và 13 người bị thương trong "vụ pháo kích lớn" vào thành phố chính của khu vực này.

Trong khi đó, tại khu vực Odessa phía nam Ukraine, Thống đốc Oleg Kiper cho biết một người đã chết trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga và 3 người khác bị thương.

Và tại khu vực Lviv phía tây Ukraine, các hệ thống phòng không đã bắn hạ máy bay không người lái của Nga vào đầu giờ ngày thứ Hai 1/1, theo Thống đốc Maksym Kozytskyi.

Tổng thống Vladimir Putin đã không đề cập đến Ukraine trong bài phát biểu truyền thống đêm Giao thừa nhưng ca ngợi những người lính Nga ở tiền tuyến và kêu gọi người Nga đoàn kết khi đối mặt với “những nhiệm vụ khó khăn”.

"Đối với tất cả những người đang làm nhiệm vụ, ở tuyến đầu của cuộc đấu tranh cho sự thật và công lý, các bạn là những anh hùng của chúng tôi. Trái tim của chúng tôi hướng về các bạn. Chúng tôi tự hào về các bạn, chúng tôi ngưỡng mộ lòng dũng cảm của các bạn", ông Putin nhấn mạnh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem