Chuyện thú vị về nữ sinh lớp 9 “hiếm hoi” đạt IELTS 8.0 ở Hà Nội
Em Vũ Gia Linh, lớp 9A3, Trường THCS Giảng Võ, phường Giảng Võ, Hà Nội mới đây đã xuất sắc đạt 8.0, một kết quả ấn tượng đối với học sinh bậc THCS.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Sáng sớm mùa hè tháng 6, bầu trời ở huyện trung du Hoài Ân (Bình Định) nắng nóng như đổ lửa, thời tiết oi bức khiến 3 đứa con của vợ chồng anh Võ Đình Vũ (SN 1986) và chị Hồ Thị Kim Lệ (SN 1996), tại thôn Bình Hoà Nam, xã Ân Hảo Đông, không chịu nổi.
Là hộ nghèo gần 10 năm nay, gia đình của anh Vũ có 5 người nhưng sinh sống trong căn nhà chỉ vỏn vẹn 25m2 - được xây bằng gạch, không đủ tiền để trát xi măng.

Căn nhà nhỏ của vợ chồng anh Võ Đình Vũ, tại thôn Bình Hoà Nam, xã Ân Hảo Đông, huyện Hoài Ân, Bình Định. Ảnh: DT.
Căn nhà cũ nát chẳng có gì quý giá ngoài chiếc ti vi cùng chiếc giường bé tẹo. Bên trong chật chội nóng bức, cửa chính, cửa sổ hỏng hóc được ghép bằng các thanh gỗ, liên kết với nhau nhờ cọng dây thép, rất tạm bợ.
Để chống chọi với cái nóng gần 40 độ C, vợ chồng anh Vũ lót thêm vài tấm xốp dưới trần nhà. Chị Lệ còn nhớ những ngày trời quá oi bức, các con không chịu được, phải gửi con đi ngủ nhờ: "Nghèo quá thì chịu thôi, nếu nóng quá chịu không nổi thì tôi đưa các cháu ngủ nhờ nhà người thân, hàng xóm".
Để có tiền nuôi con, vợ chồng nghèo lao vào cuộc mưu sinh bằng đủ nghề thuê mướn, ai gọi gì thì làm nấy. Vào mùa chăm sóc thu hoạch rừng, cả hai cùng đi lột vỏ cây thuê, dọn cỏ cho các vườn keo ở trên núi, được trả thù lao ít ỏi, thu nhập rất bấp bênh.

Bên trong xập xệ căn nhà của gia đình anh Võ Đình Vũ. Ảnh: DT.
Ông Đặng Thành Trưởng – Trưởng thôn Bình Hoà Nam, xã Ân Hảo Đông cho hay, căn nhà ọp ẹp của anh Võ Đình Vũ đã xây dựng nhiều năm nay, tưởng chừng có thể sập xuống bất cứ lúc nào, vì xây dựng tạm bợ, không kiên cố.
Là hộ nghèo, đông con, vợ của anh Vũ không biết chữ, nên việc làm kinh tế của cặp vợ chồng này gặp rất nhiều khó khăn. Dành dụm mãi mà hai vợ chồng chỉ đủ tiền trang trải bữa ăn, những khi con nhỏ bệnh tật lại phải lo thuốc thang, nên xây dựng căn nhà mới chỉ là một giấc mơ xa tầm với dài từ năm này sang năm khác của họ.

Cửa chính, cửa sổ của căn nhà được dựng bằng vài ba tấm gỗ cũ. Ảnh: DT.
"Là hộ nghèo nhiều năm, chứng kiến cảnh gia đình sống trong căn nhà chật hẹp trong mùa nắng nóng thế này, ai cũng xót xa cho những đứa trẻ. Chúng tôi rất mong có sự chung tay, giúp đỡ để gia đình anh Vũ sớm có được mái ấm ổn định" - ông Trưởng nói.
Cũng là hộ nghèo, trường hợp của vợ chồng anh Đinh Văn Lu (SN 1989) và chị Định Thị Mên (SN 1986) tại làng 06, xã miền núi Đak Mang, đang lâm cảnh khó khăn không kém.
Hai vợ chồng là người đồng bào dân tộc Ba Na, đã cưới nhau nhiều năm nhưng vẫn chưa có con, lại thường xuyên đau ốm.
Nghỉ học từ sớm, cuộc sống làm thuê khá vất vả nên họ chỉ sống trong căn nhà sàn khoảng 15m2, thiếu trước hụt sau, không có nổi nhà vệ sinh đúng nghĩa. Vách nhà được dựng bằng các thanh gỗ cũ kỹ, xiêu vẹo, rất khó trụ được trước những cơn gió lớn.
"Nắng thì nóng quá mức, mưa thì thấm dột, nhìn các gia đình khác có nhà cửa kiên cố, vợ chồng tôi ước ao xây được căn nhà mới. Nhưng ngặt nỗi, cuộc sống quá khó khăn, ước mơ vẫn chưa thực hiện được", chị Mên buồn bã nói.

Căn nhà của anh Đinh Văn Lu (SN 1989) và chị Định Thị Mên (SN 1986) tại làng 06, xã miền núi Đak Mang, họ cưới nhau được 10 năm nay vẫn chưa có con. Ảnh: DT.
Ông Đinh Hồng Nhé - Chủ tịch UBND xã Đăk Mang cho hay, vợ chồng anh Đinh Văn Lu là hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương, mặc dù đã cưới nhau 10 năm nay, nhưng vẫn chưa có con.
"Thu nhập của gia đình anh Lu rất bấp bênh, họ chỉ làm rẫy, lột keo cho công ty trồng rừng để kiếm sống. Nên nếu có được sự giúp đỡ hỗ trợ cho gia đình nghèo này, thật sự rất đáng quý", ông Nhé chia sẻ.
Theo chân cán bộ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Hoài Ân, chúng tôi tiếp tục đến với căn nhà nhỏ ọp ẹp nhưng có đến 6 người đang sinh sống của gia đình anh Trần Văn Cảm (SN 1980) và chị Trương Thị Kim Thường (1982) tại thôn Thạch Long 1, xã Ân Tường Đông.

Những đứa con của anh Trần Văn Cảm "chịu không nổi" vì nắng nóng, nhà lại quá chật hẹp, tạm bợ. Ảnh: DT.
Căn nhà cũ được xây bằng gạch, không trát xi măng. Ước ao của anh Cảm là thoát nghèo để có thể xây được căn nhà mới cho gia đình có chỗ chui ra chui vào.
Cuộc sống quá khó khăn, vợ anh là chị Thường khi vừa sinh đứa con út thì bị bệnh thiếu máu, hạ tiểu cầu phải vào bệnh viện tại TP. Hồ Chí Minh chữa trị. Đứa con chào đời chưa đầy 1 tháng phải xa mẹ, sống nhờ vào tiền hỗ trợ mua sữa của nhà hảo tâm.
Kinh tế trông chờ vào vài sào ruộng nhưng mất mùa liên tục, bao nhiêu vốn liếng tích góp anh đưa vợ vào Nam chữa trị qua nhiều tháng trời ròng rã cũng cạn kiệt. Giờ đây, bệnh tình của chị Thường vẫn chưa thuyên giảm, chưa thể làm được việc nặng.
"Vợ đau ốm liên miên phải thuốc thang, mẹ ruột tôi cũng phải đi ở mướn cho người khác. Gia đình chỉ mong được hỗ trợ, để có thể xây nhà mới, con cái có chỗ ở đàng hoàng", anh Cảm chia sẻ.

Căn nhà gia đình anh Trần Văn Cảm (SN 1980) và Trương Thị Kim Thường (1982) tại thôn Thạch Long 1, xã Ân Tường Đông. Ảnh: DT.
Lãnh đạo UBND huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định cho biết, đây đều là những hộ nghèo, có hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn. Thời gian qua, huyện đã có rất nhiều chính sách an sinh xã hội để giúp người dân có thu nhập ổn định, thoát nghèo bền vững.
Ước mơ lớn nhất của họ lúc này, là có được căn nhà đúng nghĩa, vì vậy rất mong nhà hảo tâm chung tay cùng với địa phương hỗ trợ, để họ vơi bớt khó khó khăn trong cuộc sống.
Mọi sự ủng hộ xin gửi về
Anh Võ Đình Vũ (SN 1986) và chị Hồ Thị Kim Lệ (SN 1996), tại thôn Bình Hoà Nam, xã Ân Hảo Đông, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Số điện thoại: 0908243458.
Anh Đinh Văn Lu (SN 1989) và chị Định Thị Mên (SN 1986) tại làng 06, xã miền núi Đak Mang, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Số điện thoại: 0369679853.
Anh Trần Văn Cảm (SN 1980) và Trương Thị Kim Thường (1982) tại thôn Thạch Long 1, xã Ân Tường Đông, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Số điện thoại: 0982208791.
Hoặc gửi về
Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Số tài khoản: 21210000524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.
Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay
Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ 3 gia đình tại Bình Định
Nhiều năm nay, nhà ăn 0 đồng nằm trong con phố nhỏ Phương Mai đã trở nên thân thuộc với nhiều người, đặc biệt là bệnh nhân bệnh viện Bạch Mai và nhiều viện xung quanh đây.
Em Vũ Gia Linh, lớp 9A3, Trường THCS Giảng Võ, phường Giảng Võ, Hà Nội mới đây đã xuất sắc đạt 8.0, một kết quả ấn tượng đối với học sinh bậc THCS.
Những khung ảnh ngập tràn sắc vàng của trời thu, của ruộng đồng, của phố phường… cùng hội tụ trong Gala ảnh “Dân Việt với Thu vàng”, mang đến một bức tranh đầy cảm xúc.
Trên đường đi làm rẫy về nhà, chị Hồ Thị V. bị lũ cuốn trôi, mất tích, đang được cơ quan chức năng và người dân tìm kiếm. Hoàn cảnh gia đình chị V. rất khó khăn, có 3 con nhỏ và nuôi thêm 2 em khi cha mẹ đã ly hôn.
Đó là một bí mật, một gánh nặng, và cũng là một bài học sâu sắc về lòng nhân ái và sự hy sinh mà tôi sẽ không bao giờ quên.
Tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (Central Bank Digital Currency – CBDC) đang trở thành một chủ đề được quan tâm hàng đầu trong giới tài chính toàn cầu. Theo giới chuyên gia, CBDC - nếu thiết kế và triển khai đúng cách - có thể trở thành công cụ tiền tệ mạnh mẽ, mang lại lợi ích cho người dân, ngân hàng và nhà nước, mở ra kỷ nguyên số cho hệ thống tài chính toàn cầu.
Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chối cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine là một tin tốt cho ông Zelensky, Armand Mema, một thành viên của đảng Liên minh Tự do, đảng bảo thủ quốc gia Phần Lan nhận định.
BTV Quang Việt – gương mặt thân quen của Bản tin Thể thao vừa chính thức nói lời tạm biệt VTV, nơi anh đã có cả một quãng “thanh xuân rực rỡ”.
Đến tham quan mô hình nuôi ếch Thái Lan kết hợp nuôi cá rô đồng của anh Nguyễn Minh Khương, xã Mỹ Hạnh Trung, TX Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (thời điểm trước sáp nhập tỉnh Đồng Tháp), anh Khương cho biết, mô hình được thiết kế 5 vèo nuôi ếch Thái có kích thước 75 m2, cao 1 - 1,2 m, làm bằng lưới ni lông, phía trên có che chắn để tránh chim hoang dã, loài cò tấn công gây hao hụt về số lượng...
Sau thất bại 0-1 trước Thể Công Viettel tối 2/11, HLV Choi Won-kwon thừa nhận Đông Á Thanh Hóa sa sút phong độ, cần thay đổi tinh thần và sự chuyên nghiệp để trở lại.
Ngày 3/11, trao đổi với Dân Việt, lãnh đạo UBND xã Tuy Phong cho biết vừa có tổ kiểm tra hiện trường sự cố vỡ hồ nước khiến bé gái 13 tuổi tử vong và hàng trăm hộ dân bị thiệt hại nặng về nông nghiệp, nhà cửa. Qua kiểm tra thực địa tại dự án trang trại, có 2 ao chứa nước(UBND xã Tuy Phong dùng từ ao) bị vỡ vách ngăn, tạo lượng nước lớn đổ về hạ lưu gây thiệt hại.
Trong chương trình “60 Minutes” của đài CBS phát sóng cuối tuần qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chỉ các công ty Mỹ mới được quyền sử dụng dòng chip trí tuệ nhân tạo (AI) Blackwell tiên tiến nhất của Nvidia, trong khi Trung Quốc và các quốc gia khác sẽ không được tiếp cận công nghệ này.
Bốn con động vật quý hiếm được đưa từ châu Phi về nuôi tại Thảo cầm viên ở TP.HCM. Sau một thời gian, con động vật quý hiếm này đã sinh sản và ấp nở thành công ba con.
Sau những tranh luận xoay quanh đoạn video liên quan đến chồng, Hoa hậu H’Hen Niê đã chính thức lên tiếng xin lỗi và chia sẻ về sự việc.
Sáng ngày 3/11, mưa lớn kéo dài khiến khu dân cư đường Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng ngập nặng. Người dân đã dùng dây treo xe máy lên cao tránh hư hỏng tài sản.
Giữa mưa lớn kéo dài, hàng trăm người dân xã Trà Đốc, TP.Đà Nẵng đã đội mưa, xếp hàng dài chuyền tay từng bao gạo, thùng mì, nước uống và thuốc men vào vùng bị cô lập, thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia giữa lúc thiên tai hoành hành.
Đầu năm 2022, khi thế giới vẫn chìm trong bóng đen của đại dịch Covid-19, khi những đường biên giới còn khép kín và tâm lý bất an lan rộng, Việt Nam lại mở ra một cánh cửa khác: cánh cửa của niềm tin và hy vọng. Lễ trao giải VinFuture mùa đầu tiên đã diễn ra trong bối cảnh ấy, không chỉ là sự kiện tôn vinh khoa học, mà còn là biểu tượng cho khát vọng vươn mình của Việt Nam.
Bệnh nhân bị đột quỵ, nhập viện với một túi nặng trĩu, chứa hàng chục loại thuốc khác nhau, nhiều loại thuốc không có nhãn mác, được bệnh nhân uống hàng ngày.
Thép xanh Nam Định sẽ chơi trận lượt về bảng F thuộc AFC Champions League Two gặp Gamba Osaka trên sân Thiên Trường và đội chủ nhà có hành động đặc biệt khiến đội khách tỏ ra rất cảm kích.
“Khi đề xuất vay ODA cho địa phương hoặc bộ ngành, trừ trường hợp không thể có ngân sách Nhà nước thì nhiều địa phương mới đồng ý nhận ODA khi thật cần thiết, bởi thời gian thủ tục dài, phần ngân sách đối ứng lớn khiến nhiều địa phương khó đáp ứng”, ông Thắng nói.
Ba nước EU đã bác bỏ lập trường của đa số các nước châu Âu kêu gọi đóng băng các khoản tiền của Nga để hỗ trợ Ukraine, theo tờ báo Ý Corriere della Sera.
Ngày 3/11, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn giao thông khiến một thiếu niên tử vong xảy ra trên địa bàn phường Hoài Nhơn, là do người điều khiển phương tiện chưa đủ tuổi, chở ba, không đội mũ bảo hiểm và thiếu quan sát.
Sáng 3/11, sóng lớn và triều cường uy hiếp nhiều tuyến bờ biển Đà Nẵng, lực lượng quân sự thành phố lập sở chỉ huy tiền phương, khẩn trương gia cố đê kè, ứng phó nguy cơ sạt lở lan rộng.
Ngày 3/11, ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã A Vương (TP.Đà Nẵng), cho biết đoàn công tác của xã đã vượt qua hơn 15km đường rừng bị sạt lở để tiếp cận thôn Atếêp, nơi bị cô lập nhiều ngày qua, nhằm vận chuyển lương thực và nhu yếu phẩm cứu trợ cho người dân.
Lấy ví dụ về vướng mắc thủ tục hành chính của dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội cho biết dự án này dù đã hoàn thành 80% phần xây dựng nhưng vẫn hoang tàn, mọc rong rêu sau khi tạm ngưng 4 năm nay.
Một doanh nghiệp mía đường vừa công bố chương trình đưa nông dân Việt Nam sang Lào trồng mía. Trong giai đoạn hiện nay, liệu hướng đi này sẽ là lời giải để nông dân trồng mía làm giàu?
Diễn đàn "Lắng nghe nông dân nói" 2025, bốn nhóm vấn đề nóng nhất được nông dân nêu ra gồm: (1) Cải cách thủ tục hành chính (đất đai, môi trường) khi vận hành chính quyền 2 cấp; (2) Ứng dụng AI, chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc; (3) Khơi thông vốn, tín dụng xanh, phát triển HTX; (4) Xây dựng NTM văn minh và Bộ tiêu chí "Nông dân số - Nông dân xanh".
Tại Diễn đàn Lắng nghe nông dân nói, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt được giao trực tiếp tổ chức thực hiện, ông Phan Minh Thông, Tổng Giám đốc Công ty CP Phúc Sinh đề xuất cần thành lập các sàn giao dịch hàng hóa chuyên biệt để thu hút vốn. Qua đó, có thể tập trung được người mua, người bán, người sản xuất, thúc đẩy chế biến sâu nông sản.
Bất động sản tại khu vực phía Nam và TP.HCM đang lấy lại đà tăng trưởng nguồn cung và lượng giao dịch khách hàng.
Ngoài sữa, trứng hay thịt cá thì loại thịt này cũng là một loại thực phẩm cung cấp protein hàng đầu, giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.
Tạp chí Wall Pass nhận định, LĐBĐ Malaysia (FAM) có nguy cơ phải chịu án phạt nặng từ FIFA nếu tiếp tục kháng cáo, thay vì tìm kiếm giải pháp ngoại giao để được xem xét giảm nhẹ.