Vị hoàng đế ham mê luyện phương thuốc quái dị khiến cung nữ oán hận thấu trời

Tùy Ý/Theo SH Thứ tư, ngày 17/06/2020 06:29 AM (GMT+7)
Gia Tĩnh hoàng đế không chỉ đam mê luyện đan được còn rất hay sáng tạo ra những phương thuốc quái dị, khiến cung nữ, thái giám hầu hạ khổ không kể xiết, có người bị ép quá hóa liều, lớn mật ám sát hoàng đế.
Bình luận 0

Hiện tại mọi người đều biết, kết hôn cận huyết sẽ dẫn đến rất nhiều bệnh di truyền nhưng thời cổ đại, để duy trì huyết thống thuần khiết, hơn nửa hoàng thất đều tuyển chọn kết hôn với họ hàng gần. 

Chính vì thế, nhiều hay ít cũng sẽ tạo ra những biến dị về di truyền. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến một số vị hoàng đế sinh ra đã ốm yếu, lên ngôi không lâu thì đoản mệnh qua đời.

Thế nhưng thời đó y học không phát triển, để khiến mình khỏe mạnh hơn, sống lâu hơn, không ít hoàng đế đã chọn phương thức mê tín để bù đắp thiếu hụt về sự khỏe hoặc có số ít hoàng đế còn truy cầu thuốc thần giúp trường sinh bất lão.

Vị hoàng đế ham mê luyện tiên đơn bị cung nữ siết cổ suýt chết vì oán hận - Ảnh 1.

Thời nhà Minh có Gia Tĩnh hoàng đế, không chỉ đam mê luyện đan được còn rất hay sáng tạo ra những phương thuốc quái dị, khiến cung nữ, thái giám hầu hạ khổ không tả xiết, có người bị ép quá hóa liều, lớn mật ám sát hoàng đế.

Minh Thế Tông Chu Hậu Thông hay Gia Tĩnh đế thủa nhỏ là người yếu nhiều bệnh, khi lên ngôi công việc nhiều, sức khỏe lại càng sa sút. Khao khát được khỏe mạnh hơn, thậm chí là trường sinh bất lão, Gia Tĩnh đế tin lời gièm pha, nịnh nọt của đám đạo sĩ. Không chỉ bỏ bê chuyện triều chính, Gia Tĩnh đế cũng không thèm mặc long bào, chỉ mặc đạo phục, cùng các thể loại đạo sĩ, thuật sĩ, thầy bà ở cùng một chỗ.

Một ngày nọ, Gia Tĩnh đế nghe nói đạo trưởng có bí phương trường thọ, cho rằng dùng "Thu thạch" tức nước tiểu bé trai, "Hồng duyên" tức kinh nguyệt của thiếu nữ, kết hợp cùng một số vị thuốc khác có thể giúp cường kiện thân thể, kéo dài tuổi thọ, liền lập tức bắt người đi thu thập.

Vị hoàng đế ham mê luyện tiên đơn bị cung nữ siết cổ suýt chết vì oán hận - Ảnh 2.

Để thu thập "Hồng duyên", Gia Tĩnh đế không chỉ bức bách cung nữ ăn các loại thảo dược khiến cơ thể phát sinh biến hóa, đến kỳ sớm hơn, chu kỳ rút ngắn còn khiến các nàng mỗi lần đến kỳ xuất huyết cực nhiều, kéo dài cả tháng. Có vô số cung nữ vì rong huyết quá thường xuyên mà bỏ mạng chốn hậu cung, tiếng oán hận ngập trời.

Về phía Gia Tĩnh đế, do ăn nhiều loại đan dược, thuốc bổ tự chế, sức khỏe của ông ngày một sa sút hơn. Vì yếu đi, tính tình của Gia Tĩnh đế lại càng trở nên cổ quái, bình thường đánh chửi cung nữ, khi vui vẻ lại coi các nàng là đồ chơi tình dục, tùy thời, tùy chỗ có thể hành hạ. 

Không ít cung nữ bị hành hạ đến kiệt sức, khổ không thể tả. Lại thêm nhiều cung nữ cứ như vậy mà hương tiêu ngọc vẫn, sau khi chết xác bị đem đi bón hoa hoặc đau đớn hơn, bị ném luôn vào lò luyện đan của hoàng đế.

Vị hoàng đế ham mê luyện tiên đơn bị cung nữ siết cổ suýt chết vì oán hận - Ảnh 3.

Lâu ngày, cung nữ chất chứa oán hận cực sâu với Gia Tĩnh đế. Trong đó có một cung nữ tên Dương Kim Anh. Dương Kim Anh thực sự không cam lòng trở thành nô lệ tình dục cho Gia Tĩnh đế, hơn nữa nàng tận mắt thấy không ít các chị em của mình bị hoàng đế dày vò đến chết. 

Bí quá hóa liều, cho rằng trước sau cũng chết, Dương Kim Anh cầm đầu, liên hợp với một nhóm những cung nữ thừa dịp Gia Tĩnh đế mải mê phát dục, dùng một đoạn dây để siết cổ vị hoàng đế ham mê luyện tiên đan. Không ngờ rằng, chỉ vì quá vội vàng và căng thẳng, Dương Kim Anh chỉ khiến Gia Tĩnh đế ngất đi chứ không chết hẳn.

Cuối cùng, màn ám sát của Dương Kim Anh và các cung nữ khác thất bại, toàn bộ bị xử tử. Thế nhưng, sự việc này cũng dọa cho Gia Tĩnh đế một trận không nhỏ. Ông lui về phía tây Tử Cấm Thành, sống tách biệt và ngừng cầm quyền. 

Sau Gia Tĩnh mất năm 59 tuổi, ghi chép cho thấy vị hoàng đế này chết vì trúng độc thủy ngân, loại độc có trong các liều thuốc trường sinh bất tử mà Gia Tĩnh thường dùng.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem