Vì sao HLV Nishino “vui như Tết” khi U22 Việt Nam hạ U22 Indonesia?

Khánh Gia Thứ hai, ngày 02/12/2019 10:40 AM (GMT+7)
Truyền thông Indonesia đã phát hiện, HLV Akira Nishino của U22 Thái Lan tới xem trận đấu giữa U22 Việt Nam và U222 Indonesia tại lượt trận thứ ba bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30, đồng thời tỏ ra... vui mừng sau khi thầy trò Park Hang-seo ngược dòng giành trọn 3 điểm vào phút cuối.
Bình luận 0

Tại bảng B môn bóng đá nam, sau thất bại bất ngờ với tỷ số 0-2 trước U22 Indonesia, ĐT U22 Thái Lan đã dần hồi phục với 2 chiến thắng liên tiếp trước U22 Brunei và U22 Singapore. Mặc dù vậy, các học trò của HLV Nishino vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc đua vào bán kết.

img

HLV Nishino đã tới theo dõi trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia

Ở trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia tối qua (1/12), nếu U22 Việt Nam thắng, U22 Thái Lan sẽ vượt qua U22 Indonesia để chiếm vị trí nhì bảng khi có cùng điểm số nhưng hơn về hiệu số bàn thắng - thua (tại môn bóng đá nam SEA Games 30, tiêu chí đầu tiên khi xếp hạng giữa hai đội bằng điểm số hiệu số bàn thắng - thua chứ không phải thành tích đối đầu).

Sự có mặt của HLV Nishino trên khán đài đã gây chú ý với truyền thông Indonesia. Sau trận đấu, trang Bola.com của Indonesia phản ánh: "Sau khi giúp U22 Thái Lan thắng U22 Singapore 3-0, HLV Akira Nishino nán lại sân Rizal. Ông xem trận đấu giữa U22 Indonesia và U22 Việt Nam - đối thủ của U22 Thái Lan ở lượt cuối.

Nishino luôn chăm chú theo dõi trận đấu, với khuôn mặt nghiêm nghị. Ông ấy không rời mắt khỏi sân bóng. Nishino chỉ cười gượng khi Indonesia mở tỷ số phút 22 nhờ công của Rizki Fauzi. Nhưng, HLV người Nhật Bản mừng hơn khi Thành Chung gỡ hòa cho Việt Nam phút 64. Đến khi Hoàng Đức ghi bàn quyết định phút bù giờ đầu tiên hiệp hai, Nishino cười rồi đứng dậy. Trên đường ra về, ông còn chia vui với các trợ lý Thái Lan".

Trang Bola.com cũng nhấn mạnh thêm: "Biểu cảm của Nishino trái ngược với HLV U22 Indonesia, Indra Sjafri. Sau hiệu còi mãn cuộc, Indra quỳ gối, cúi rạp người trên sân".

img

Bàn thắng của Hoàng Đức đã mang đến niềm vui cho... HLV Nishino

Việc HLV Nishino “cổ vũ” U22 Việt Nam khi đấu Indonesia là không khó hiểu. Tuy nhiên, U22 Thái Lan dù đang đứng nhì bảng vẫn là đội gặp nhiều bất lợi nhất trong cuộc đua vào bán kết nếu so với U22 Indonesia và U22 Việt Nam.

Ở 2 trận cuối, U22 Indonesia chỉ phải gặp U22 Brunei và U22 Lào. Khả năng họ giành chiến thắng đậm cả 2 trận này để tự quyết số phận của mình là rất gần thực tế.

Trong khi đó, U22 Việt Nam đang hơn U22 Thái Lan về điểm số và sẽ chiếm nhiều phương án hơn so với U22 Thái Lan. Nếu có thêm 3 điểm trước U22 Singapore ở lượt trận diễn ra ngày 3/12, ĐT U22 Việt Nam chỉ cần hòa trước U22 Thái Lan ở lượt đấu cuối cùng là sẽ giành quyền đi tiếp, bất kể thầy trò Nishino thắng U22 Lào bao nhiêu bàn ở trận đấu vào ngày mai.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem