Vị tướng có "trái tim sắt đá" nhất Tam Quốc là ai?

Thứ bảy, ngày 30/04/2022 12:32 PM (GMT+7)
Vô cùng dũng mãnh trên chiến trường nhưng đây cũng là mãnh tướng có "trái tim sắt đá" nhất trong Tam Quốc khi gặp đệ nhất mỹ nhân mà chẳng hề rung động. Đó là ai?
Bình luận 0

Tam Quốc là thời kỳ lịch sử đầy biến động và hỗn loạn. Binh biến liên tục xảy ra giữa các nước chư hầu và đỉnh cao là cuộc đấu trí và lực giữa ba tập đoàn mạnh nhất là Tào Nguỵ, Thục Hán và Đông Ngô.

"Loạn thế xuất anh hùng", câu nói này rất đúng với Tam Quốc khi thời kỳ này xuất hiện vô số anh hùng, hào kiệt. Người xưa có câu: "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân". Hoặc người ta luôn tin vào câu chuyện đẹp khi mỹ nhân tài sắc sánh đôi cùng anh hùng. Thế nhưng tiếc rằng trên thực tế vẫn còn tương đối ít những câu chuyện như vậy.

Thậm chí ngay cả trong các tác phẩm văn học nổi tiếng thì cũng không dễ để xảy ra chuyện tình giữa anh hùng và mỹ nhân. Câu chuyện về Quan Vũ và Điêu Thuyền trong Tam Quốc diễn nghĩa là một minh chứng.

Mối quan hệ giữa Quan Vũ và Điêu Thuyền từng trở thành đề tài của không ít giai thoại và các tác phẩm nghệ thuật.

Nhiều câu chuyện dân gian đã đưa ra những lý giải đặc biệt về cái kết của Điêu Thuyền. Có giai thoại cho rằng, sau khi Lã Bố bị Tào Tháo giết chết, Điêu Thuyền đã về tay vị quân chủ nổi tiếng này.

Điêu Thuyền - đại mỹ nhân trong Tam Quốc

Vị tướng có "trái tim sắt đá" nhất Tam Quốc: Chỉ nhìn vào hành động của mỹ nhân là đủ hiểu - Ảnh 1.

Tạo hình của Lã Bố và Điêu Thuyền trên phim ảnh. Ảnh: Sohu

Điêu Thuyền được biết đến là một đại mỹ nhân trong truyền thuyết dân gian ở Trung Quốc. Trong "Tam Quốc diễn nghĩa", Điêu Thuyền là mỹ nhân nổi tiếng vô cùng xinh đẹp. Sắc đẹp của Điêu Thuyền được ví như "Bế nguyệt", có nghĩa là Mặt Trăng cũng phải giấu mình trước vẻ đẹp của nàng.

Ban đầu Điêu Thuyền là một tỳ nữ trong phủ Tư đồ Vương Doãn, một quan đại thần quyền cao chức trọng của nhà Đông Hán. Sau đó, khi tình cờ trông thấy nhan sắc của Điêu Thuyền nên Vương Doãn đã nhận làm con nuôi. Nhờ nhan sắc cùng sự khéo léo, Điêu Thuyền đã thực hiện kế sách của Tư đồ Vương Doãn, gọi là Liên hoàn Mỹ nhân kế, nhằm khiến Đổng Trác và Lã Bố tự diệt…

Dù là nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết dã sử nhưng hình tượng của Điêu Thuyền vẫn được văn hoá dân gian lưu giữ, tái hiện qua các câu chuyện có liên quan đến Đổng Trác và Lã Bố, đặc biệt là qua hí kịch "Phụng Nghi đình".

Quan Vũ vượt ải mỹ nhân?

Vị tướng có "trái tim sắt đá" nhất Tam Quốc: Chỉ nhìn vào hành động của mỹ nhân là đủ hiểu - Ảnh 2.

Quan Vũ một lòng hướng về Lưu Bị. Ảnh: Sohu

Thời thế thay đổi, Lưu Bị trở mặt với Tào Tháo. Năm 200, sau khi đại quân của Tào Tháo tấn công, phe Lưu Bị thua chạy tan tác, thậm chí còn phải bỏ lại gia quyến trên đường tháo chạy. Khi đó Lưu Bị bỏ chạy sang Hà Bắc theo Viên Thiệu, Trương Phi thì chạy về Nhữ Nam, còn gia quyến của Lưu Bị đều bị bắt. Chính vì cùng đường và để bảo vệ cho hai phu nhân của Lưu Bị nên Quan Vũ buộc phải tạm thời đầu hàng Tào Tháo.

Lúc bấy giờ, để thu phục được võ tướng hào hiệp, trượng nghĩa và trung thành như Quan Vũ, Tào Tháo đã tặng một vài người đẹp, trong đó có Điêu Thuyền cho Quan Vũ. Tào Tháo muốn lợi dụng sắc đẹp của đại mỹ nhân này để thu phục Quan Vũ, muốn võ tướng này hoàn toàn phục tùng. Đồng thời Tào Tháo cũng muốn thử xem mãnh tướng nổi tiếng trung nghĩa, không màng của cải, nữ sắc có thể ứng xử ra sao khi đối mặt với đệ nhất mỹ nhân trong Tam Quốc.

Trước đó, để chinh phục của Quan Vũ, Tào Tháo đã tặng Xích Thố, ngựa chiến nổi tiếng của Lã Bố lúc sinh thời. Khi nhận được ngựa Xích Thố, Quan Vũ chỉ cảm kích Tào Tháo nhưng trái tim thì vẫn luôn hướng về Lưu Bị.

Tào Tháo sau đó chỉ có thể sử dụng chiêu cuối, đó là tặng người đẹp Điêu Thuyền cho Quan Vũ. Người xưa có câu: "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân". Tào Tháo rõ ràng muốn phá vỡ phòng tuyến tâm lý của Quan Vũ, bởi đứng trước một đại mỹ nhân như Điêu Thuyền thì rất ít người có thể không động lòng.

Thế nhưng Quan Vũ lại chính là một trong số ít người đó. Khi nhìn thấy Điêu Thuyền, Quan Vũ ngay lập tức hiểu ý của Tào Tháo. Lúc đó Quan Vũ chỉ một lòng muốn bảo vệ hai vị phu nhân của Lưu Bị và mong một ngày sớm gặp lại người anh em của mình nên dù Điêu Thuyền có xinh đẹp tới đâu cũng không thể khiến Quan Vũ lung lay.

Tào Tháo ban tặng Điêu Thuyền làm tỳ nữ cho Quan Vũ. Tuy nhiên, khi trông thấy mỹ nhân này, Quan Vũ chỉ xua tay làm ngơ.

Vị tướng có "trái tim sắt đá" nhất Tam Quốc: Chỉ nhìn vào hành động của mỹ nhân là đủ hiểu - Ảnh 3.

Điêu Thuyền là đệ nhất mỹ nhân Tam Quốc nhưng vẫn không thể khiến Quan Vũ xiêu lòng. Ảnh: Sohu

Điêu Thuyền khi ấy liền hiểu ý, đồng thời không muốn làm liên luỵ đến Quan Vũ nên sau đó đã tự nguyện tìm cái chết. Nếu giữ Điêu Thuyền, người đời sẽ nghĩ Quan Vũ ra sao? Nếu không giữ, thậm chí giết hại mỹ nhân này, người đời cũng sẽ coi Quan Vũ là kẻ tàn nhẫn. Đây thực sự là một tình huống tiến thoái lưỡng nan khiến Quan Vũ khó xử. Do đó, chỉ có cách giải quyết của Điêu Thuyền tuy bi thương nhưng không làm tổn hại đến thanh danh của võ tướng uy chấn Hoa hạ này.

Việc Quan Vũ không màng của cải, nữ sắc, mà chỉ một lòng trung nghĩa với Lưu Bị lại càng khiến cho Tào Tháo thêm nể trọng mãnh tướng mà ông cầu cả đời đều không được.

PV (Theo Pháp luật và Bạn đọc)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem