Viettel FC khiến ĐKVĐ AFC Champions League Ulsan Hyundai "bở hơi tai"!

Tuệ Minh Thứ bảy, ngày 26/06/2021 23:23 PM (GMT+7)
Tối nay, Viettel FC đã thua đương kim vô địch Ulsan Hyundai (Hàn Quốc) 0-1 trận ra quân bảng F AFC Champions League 2021.
Bình luận 0

Viettel FC lì lợm "chịu đòn"

Rất ít người tin đương kim vô địch V.League Viettel FC có thể giành điểm trong cuộc đọ sức với nhà vô địch AFC Champions League 2020 Ulsan Hyundai.

Có đầy đủ lực lượng còn mệt mỏi, huống chi Viettel FC vào trận mà không có 2 trụ cột là trung vệ Quế Ngọc Hải, tiền vệ Trọng Hoàng cùng ngoại binh Bruno Matos vì chấn thương.

Viettel FC khiến ĐKVĐ AFC Champions League Ulsan Hyundai "bở hơi tai"! - Ảnh 1.

Viettel FC chơi kiên cường trong cuộc đọ sức với đương kim vô địch Ulsan Hyundai. Ảnh: bongdaplus

Tuy nhiên, diễn biến trên sân đã cho thấy Viettel FC có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng gây khó khăn cho đội bóng xứ kim chi, đúng với lời phát biểu của HLV Jurgen Gede trước giờ bóng lăn: "Không dễ dàng với chúng tôi khi đối đầu với nhà đương kim vô địch giải đấu, nhưng Viettel cố gắng hết mình và sự nỗ lực sẽ được kiểm chứng bằng kết quả trận đấu".

Nhập cuộc thận trọng, chủ động đá phòng ngự số đông ở nửa phần sân nhà và chỉ cắm duy nhất chân sút mũi nhọn người Brazil Caique trên hàng công, Viettel đã dựng ra một "bức tường lửa" cản bước Ulsan Hyundai.

Viettel FC khiến ĐKVĐ AFC Champions League Ulsan Hyundai "bở hơi tai"! - Ảnh 2.

Bùi Tiến Dũng đã cùng hàng thủ Viettel "dựng tường lửa" cản bước Ulsan Hyundai. Ảnh: bongdaplus

Các học trò HLV Hong Myung-bo không thể triển khai tấn công trung lộ khi bộ đôi tiền vệ phòng ngự Trọng Đại - Tiến Anh của Viette đã chơi rất tốt.

Ulsan Hyundai cố tình chơi "ru ngủ", mở rộng bóng ra hai biên để lôi kéo hệ thống phòng ngự của Viettel FC nhưng bất thành.

Tất cả những gì họ làm được trong 45 phút đầu tiên chỉ là những cú dứt điểm chệch cột dọc của Kim Ji-hyun (số 9) phút thứ 8 và Kim Min-jun (số 13) phút 27.

Tình huống hỏng ăn đáng tiếc nhất của Ulsan Hyundai là pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm rất căng của Kim Sung-joon đưa bóng đi vọt xà trong gang tấc phút 38.

Chấp nhận chơi lép vế nhưng Viettel cũng cho thấy sự tự tin mỗi khi có bóng. Vai trò của Hoàng Đức - cầu thủ trưởng thành trong màu áo U22 và ĐT Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo đã được thể hiện rất rõ.

Anh tự tin cầm bóng triển khai phản công, chỉ tiếc là trong những tình huống quyết định, Caique lại không đủ sức mạnh để càn lưới, dứt điểm thành công.

Cay đắng phút 90+

Sau giờ nghỉ, thế trận không có gì thay đổi khi Viettel FC vẫn kiên nhẫn phòng ngự số đông, còn Ulsan Hyundai nỗ lực đẩy cao đội hình dồn ép.

Những sự thay đổi người đã được HLV Hong Myung-bo thực hiện để gia cố hàng công ngay đầu hiệp 2:  Lee Chung-Yong, Valeri Qazaishvili vào sân thế chỗ Kim Min-jun, Kim In-sung.

Đến phút 59, chân sút người Áo Lukas Hinterseer tiếp tục được tung vào sân thế chỗ Kim Ji-hyun (tiền đạo bị Bùi Tiền Dũng "bỏ túi" trong thời gian thi đấu trên sân) để gia tăng "hỏa lực".

Phút 67, Ulsan Hyundai tấn công vào lách giữa trung vệ và hậu vệ cánh Viettel FC, tạo điều kiện cho Lee Chung-Yong (số 72) thoát xuống xâm nhập vòng cấm bên cánh phải.

Tiếc là cú dứt điểm nhắm tới góc xa của anh lại đi thiếu chính xác đáng tiếc.

Viettel FC khiến ĐKVĐ AFC Champions League Ulsan Hyundai "bở hơi tai"! - Ảnh 4.

Viettel FC đã chịu thua Ulsan Hyundai khi trận đấu bước vào phút bù giờ.

Khoảng 25 phút còn lại của trận đấu, Viettel tiếp tục phòng ngự kiên cường. HLV Jurgen Gede lần lượt đưa Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Hữu Thắng, Nhâm Mạnh Dũng, Nguyễn Đức Hoàng Minh - cầu thủ trẻ khỏe vào sân thế chỗ Văn Thiết, Trọng Đại, Nguyễn Hoàng Đức, Dương Văn Hào để tăng sức "chiến đấu".

Cuối trận, Viettel FC đưa nốt cầu thủ dày dạn kinh nghiệm Vũ Minh Tuấn vào thế chỗ ngoại binh Caique - cầu thủ đã hoạt động vô cùng tích cực trong suốt gần 90 phút thi đấu để gây sức ép lên phần sân Ulsan Hyundai.

Trôi qua 90 phút thi đấu chính thức, Viettel vẫn đứng vững. Và vào phút bù giờ đầu tiên, đúng thời điểm cần duy trì sự tập trung tối đa thì Viettel đã nhận bàn thua.

Từ quả phạt góc bên cánh trái, cầu thủ Ulsan Hyundai đánh đầu chiến thuật cho ngoại binh Lukas Hinterseer chạm bóng gây sức ép cận thành. Ở thế khó, trung vệ Nguyễn Thành Bình (số 93 - Viettel) đã lúng túng đá phản lưới nhà.

Thua trận chung cuộc 0-1, Viettel FC sẽ phải cố gắng hơn nhiều trên hành trình lần đầu tiên dự AFC Champions League.

Theo lịch thi đấu, Viettel FC sẽ tái ngộ Ulsan Hyundai ở trận lượt về ngày 8/7; gặp nhà vô địch Thai League 1 BG Pathum vào 2/7 và 5/7; gặp Kaya FC  (Philippines) vào ngày 29/6 và 11/7.

Kết quả cặp đấu còn lại tại bảng F AFC Champions League diễn ra tối nay: BG Pathum United thắng Kaya FC-Iloilo 4-1.

Đội hình xuất phát:

Viettel FC: Nguyên Mạnh, Văn Thiết, Tiến Dũng, Thanh Bình, Duy Thường, Tiến Anh, Hoàng Đức, Jaha Abdumuminov, Văn Hào, Trọng Đại, Caique

Ulsan Hyundai: Jo Hyeon Woo, Kim Tae Hwan, Bulthuis, Kim Ki Hee, Hong Chul, Shin Hyung Min, Yoon Bit Garam, Koh Myong Jin, Qazaishvili, Hinterseer, Kim Min Jun

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem