Vòng 10 V.League 2012: V.Hải Phòng lún sâu ở đáy bảng

Thứ bảy, ngày 17/03/2012 21:34 PM (GMT+7)
Dân Việt - Lãnh đạo V.Hải Phòng đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào HLV Lê Thụy Hải trong hành trình giúp đội bóng đất Cảng vượt khó. Nhưng sau 10 vòng đấu, tài năng của ông Hải “lơ” vẫn chưa thể tạo nên sự khác biệt…
Bình luận 0

Sau thất bại 0-3 trong chuyến “trở về” Thanh Hóa cuối tuần trước, tới chiều 17.3, ông Hải “lơ” tiếp tục nhận thêm kỷ niệm buồn khi gặp lại một đội bóng cũ khác là Bình Dương-nơi ông đã có những kỷ niệm đẹp với 2 chiếc Cúp vô địch V.League 2007, 2008.

img
V.Hải Phòng (áo trắng) chìm sâu ở đáy bảng sau trận thua đội khách Bình Dương chiều 17.3_ảnh Minh Hoàng

Được thi đấu trên sân Lạch Tray, V.Hải Phòng đã thể hiện quyết tâm “đánh phủ đầu” đối phương với những pha hãm thành liên tiếp từ đầu trận. Nhưng khi những Kavin, Diego, Đình Tùng… chưa thể gây đột biến thì họ đã bị dội một gáo nước lạnh từ phút thứ 7.

Đó là tình huống hàng thủ V.Hải Phòng tỏ ra quá hớ hênh, để Anh Đức nhận bóng trong tư thế thoải mái nhận đường chuyền chiến thuật bằng đầu của Philani trước khi dứt điểm hiểm hóc hạ thủ môn Xuân Việt mở tỷ số cho Bình Dương. Ít phút sau đó, V.Hải Phòng có cơ hội gỡ hòa nhưng Đình Tùng lại sút bóng quá hiền trong tư thế đối mặt với thủ môn Đinh Hoàng La.

Nửa sau hiệp 1, ưu thế hoàn toàn thuộc về đội khách. Và nếu Anh Đức tận dụng tốt những cơ hội ngon ăn của mình (cột dọc đã 1 lần từ chối cú lốp bóng kỹ thuật của Anh Đức) thì có lẽ trận đấu đã sớm khép lại sau 45 phút đầu tiên.

Sau giờ nghỉ, V.Hải Phòng vẫn bế tắc trong cách tổ chức tấn công. Và ở những thời điểm khó khăn nhất, trọng tài Phùng Đình Dũng đã xuất hiện đúng lúc để trao cho đội chủ nhà 1 quả phạt đền phút 65. Đó là tình huống rất nhạy cảm, khi Diego chủ động ngã đẹp sau cú va chạm nhẹ với trung vệ Bakel (Bình Dương) trong vòng cấm.

Tiếc là ở cơ hội không thể tốt hơn này, Đình Tùng lại bỏ lỡ từ chấm 11m. Cơ hội cuối cùng của V.Hải Phòng cuối trận mang tên Thanh Phúc nhưng cú sút của tiền vệ cánh tài hoa một thời này cũng đưa bóng đi vọt xà ngang trong sự nuối tiếc của các CĐV đất Cảng. Thua trận 0-1, V.Hải Phòng (6 điểm) tiếp tục chìm sâu ở vị trí đội sổ.

Việc V.Hải Phòng trắng tay trên sân nhà đã khiến K.Kiên Giang được an ủi đôi chút khi họ không thể thắng đội khách Thanh Hóa trong 90 phút “chung kết ngược”. Kết quả hòa 0-0 phản ánh đúng thế trận tẻ nhạt với quá ít pha bóng đáng xem. Tâm điểm chú ý là tình huống va chạm giữa cầu thủ hai đội ở phút bù giờ. Trận đấu với tạm dừng tới gần 5 phút (bù giờ gần 10 phút) với 3 tấm thẻ đỏ được trọng tài rút ra dành cho 2 thành viên của Thanh Hóa (trong đó có 1 nhân viên y tế) và ngoại binh Oseni (K.Kiên Giang).

Chấp nhận chia điểm, Thanh Hóa (10 điểm), K.Kiên Giang (7 điểm) vẫn lần lượt xếp thứ 12, 13/14.

Vòng 10 tiếp tục ghi dấu những nỗi buồn của bầu Hiển khi cả SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T đều không giành được chiến thắng. Ở trận đấu sớm chiều 16.3, SHB Đà Nẵng (16 điểm) thua chủ nhà Navibank.SG 1-3, qua đó mất vị trí thứ 3 vào tay Bình Dương (17 điểm).

Còn tối 17.3, Hà Nội T&T cũng chỉ tìm được 1 điểm nhờ bàn gỡ hòa 1-1 của Gonzalo (phút 69) khi làm khách của K.Khánh Hòa. Với 19 điểm, Hà Nội T&T vẫn xếp thứ 2 do kém Sài Gòn FC (19 điểm) hiệu số bàn thắng-thua. Và tới chiều mai (18.3), khoảng cách này sẽ còn được nới rộng nếu Sài Gòn FC có đủ 3 điểm khi làm khách của V.Ninh Bình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem