Vòng 19 V.League 2012: Nhiều ngôi sao tỏa sáng

Thứ hai, ngày 28/05/2012 07:02 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Khi tuyển quốc gia sắp tập trung trở lại, những ngôi sao nhạt nhòa trong thời gian qua đã biết cách tỏa sáng, giúp người hâm mộ có thêm niềm tin về một kỳ AFF Cup thành công.
Bình luận 0

Công Vinh vẫn là số 1

Khác với các bậc đàn anh đi trước, Công Vinh là người duy nhất trong khoảng hơn chục năm qua có thể khẳng định được mình trong màu áo nhiều đội bóng khác nhau: SLNA, Hà Nội T&T và giờ là Hà Nội. Ở bất kỳ đâu, Vinh cũng gặp vô vàn khó khăn, trong đó có những chấn thương, sự hiểu lầm từ nhiều phía…Nhưng với ý chí, niềm đam mê trái bóng hiếm có, anh vẫn vượt qua được và xuất hiện đúng lúc khi đội bóng cần.

img
Lê Công Vinh vẫn là chân sút số 1 của bóng đá Việt Nam.

Những người khắt khe nhất cũng có thể chia sẻ với Vinh khi nghe những lời tâm sự trong khoảng thời gian tập hồi phục sau khi phẫu thuật chấn thương đầu gối, lỡ hẹn AFF Cup 2010: “Ai đó bảo tôi gặp vận đen sau chấn thương đứt dây chằng gối. Nhưng thực chất, tôi đã may mắn nhiều rồi, nên nếu có gặp vận đen cũng là chuyện bình thường của cuộc sống. Điều quan trọng là phải biết chấp nhận và chiến thắng nó, thay vì than thân trách phận. Đến nay, tôi vẫn thấy bóng đá đã mang lại cho tôi nhiều hơn những gì tôi đã mất!”.

Chiều qua (27.5), khi Hà Nội ở vào thế khó và cần phải có điểm để duy trì một vị trí an toàn trong vòng xoáy của cuộc đua trụ hạng, Vinh đã lên tiếng với bàn mở tỷ số trong chiến thắng 3-2 trước HAGL. Đây là bàn thắng thứ 8 của Vinh cho đội bóng của bầu Kiên ở mùa giải năm nay, và anh cùng với Văn Quyết (Hà Nội T&T) đang tạm thời giữ vị trí “vua phá lưới nội”.

Đỉnh cao và vực sâu

Cùng với Công Vinh, trong hai trận đấu sớm chiều 26.5, nhiều chân sút khác cũng đã lập công: Ngọc Duy, “lão tướng” Bảo Khanh (trong chiến thắng 4-2 của Hà Nội T&T trước Thanh Hóa), Tiến Thành (trong chiến thắng 3-0 của V.Ninh Bình trước V.Hải Phòng).

Tiếc là trên sân K.Kiên Giang chiều qua, “nhạc trưởng” Tấn Tài đã không thể giúp K.Khánh Hòa vượt khó. Trong 90 phút có ý nghĩa chung kết ngược, Tấn Tài thi đấu khá nỗ lực nhưng đội bóng Phố biển vẫn chấp nhận thua 0-1.

Tiếp theo vụ CĐV Hải Phòng hành hung trọng tài Võ Minh Trí do bức xúc với những tấm thẻ đỏ ở vòng 18, sang vòng 19, các trọng tài vẫn phải dùng tới nhiều thẻ đỏ để giảm nhiệt những “cái đầu” nóng. Trên sân Thanh Hóa, CĐV đã ném “vật thể lạ” xuống sân để phản ứng trọng tài Đinh Văn Dũng. Kết quả trận đấu muộn tối 27.5, SLNA hoà Bình Dương 1-1.

Nỗi buồn nối tiếp nỗi buồn khi một đối thủ cạnh tranh trực tiếp khác của K.Khánh Hòa là CS.Đồng Tháp tiếp tục nối dài chuỗi trận bất bại dưới thời HLV Trần Công Minh với kết quả hòa 0-0 khi làm khách của Navibank.SG.

Sau 19 vòng đấu, K.Khánh Hòa (19 điểm), giậm chân ở vị trí áp chót, kém hai đội xếp ngay phía trên là CS.Đồng Tháp, K.Kiên Giang 4 điểm, và ngày càng tiến gần tới ngày tiếp bước V.Hải Phòng (11 điểm) xuống hạng Nhất.

Tương tự như cuộc đua ở nhóm cuối, tốp đầu cũng dần xác định sớm nhà tân vô địch. Được đặt rất nhiều kỳ vọng sẽ gây khó dễ cho “những đứa con” của bầu Hiển nhưng chiều qua, Sài Gòn.XT đã tỏ ra bất lực, chấp nhận thua chủ nhà SHB.Đà Nẵng 1-2. Hiện Hà Nội T&T (36 điểm/19 trận), SHB.Đà Nẵng (35 điểm/18 trận) ung dung ở vị trí thứ 1, 2 trên bảng tổng sắp, và rất khó có thế lực nào có thể cản phá được họ dìu nhau về đích.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem