Vòng nào cũng “phốt” trọng tài, V.League thành... cái chợ?

Thứ ba, ngày 21/02/2017 12:30 PM (GMT+7)
V.League 2017 mới chỉ đi qua được có 6 vòng đấu, thế nhưng không có vòng nào không có những rắc rối liên quan đến các trọng tài. Dường như, V.League bắt đầu giống một cái chợ hơn là một giải bóng đá chuyên nghiệp.
Bình luận 0

Phải nói rằng người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã rất phấn khởi và háo hức chờ ngày khai màn V.League 2017 khi ngay trước giải, lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam (VFF) cùng Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã cùng nhau tuyên bố sẽ làm một giải bóng đá thật sạch. Mùa bóng 2017 sẽ khác các mùa giải trước khi BTC cùng VFF sẽ mạnh tay với những hành động xấu, phi thể thao trên sân cỏ.

img

Trọng tài liên tiếp là tâm điểm của V.League.

Người ta đã tin bóng đá Việt Nam rồi thì cũng đến cái ngày mà bóng đá đẹp lên ngôi. Ấy thế nhưng trong khi bạo lực có vẻ chưa giảm thì lại nảy sinh ra một chuyện khác đau đầu và ầm ĩ chẳng kém: Trọng tài.

Phải nói rằng trong lịch sử V.League, chưa có mùa giải nào lại bắt đầu bằng toàn những khúc mắc và nhiều tranh cãi đến thế liên quan tới những quyết định của các vị vua áo đen. Ngay từ vòng 1 cho đến vòng 4, đã có trọng tài bị treo còi, bị khiển trách liên quan tới những quyết định không chính xác. Nghiêm trọng đến mức Ban trọng tài và cả VPF còn phải cùng sửa khái niệm về lỗi trên sân (trường hợp Samson đạp Ngọc Quang được chuyển thành “tranh chấp nguy hiểm”).

Khi những rắc rối ở vòng 4 còn chưa lắng lại thì lại đến vụ lùm xùm trên sân Vinh trong trận đấu giữa SLNA và Quảng Nam ở vòng 5 khi trọng “bơ” pha phạm lỗi sờ sờ của cầu thủ Quảng Nam với thủ môn Nguyên Mạnh và dẫn đến bàn thua của đội bóng xứ Nghệ. Vụ này trọng tài đã bị treo còi. Cùng với đó là quyết định gây tranh cãi của vị vua áo đen trong trận Hải Phòng 1-1 Hà Nội FC khiến khán giả trên sân Lạch Tray nổi đóa.

img

Sự cố mang tên trọng tài Nguyễn Trọng Thư.

Tới hôm qua (19.2), sân Thống Nhất lại đại loạn sau quyết định của trọng tài Nguyễn Trọng Thư cho CLB TP HCM được hưởng quả penalty gây tranh cãi ở gần cuối trận đấu. Quyết định này đã khiến các cầu thủ Long An phản ứng dữ dội và sau khi không có gì thay đổi, họ đã quyết định bỏ đá và để đội chủ nhà TP HCM ghi liên tiếp 3 bàn để ấn định chiến thắng 5-2 chung cuộc. BLĐ của Long An đã rất bức xúc và yêu cầu cảnh sát vào cuộc điều tra làm rõ trắng đen. Thua trận này, Long An tiếp tục lún sâu dưới đáy BXH với vỏn vẹn 4 điểm và trọng tài Nguyễn Trọng Thư chắc chắn sẽ lại trở thành tâm điểm của truyền thông.

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Ngô Quang Sang tỏ rõ thái độ bức xúc. "Dẫu biết rằng chiều nay là trận đấu truyền hình trực tiếp và có rất nhiều cơ quan báo đài cũng như các vị lớn đến từ LĐBĐ Việt Nam và VPF nhưng rõ ràng tình huống của chúng tôi bị thổi là sai hoàn toàn. Hiện giờ chúng tôi cũng đã ổn định được tư tưởng. Dù biết rằng, làm vậy là sai nhưng rõ ràng chúng tôi đã nhịn quá nhiều. Trọng tài sai có thể bị kỷ luật 1-2 trận rồi làm lại từ đầu. Nhưng chúng tôi mất điểm sẽ ảnh hưởng đến cả giải đấu vì công sức tập của anh em là ai cũng biết. Chỉ mong báo chí vào cuộc để chấn chỉnh lại bóng Đá Việt Nam".

6 vòng đấu, hàng loạt sự cố liên quan đến trọng tài, người trong cuộc lẫn CĐV đều hết sức tức giận và bức xúc. VFF và VPF đang chấn chỉnh hay bất lực trước các vấn nạn của bóng đá Việt Nam, câu hỏi ấy thật khó trả lời đúng được.

CHIP (Seatimes)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem