Vụ chồng và 2 con treo cổ tự tử: Người vợ suy sụp phải nhập viện

M.N (tổng hợp) Thứ hai, ngày 18/11/2019 18:40 PM (GMT+7)
Chịu cảnh mất đi hai người con nhỏ và chồng, chị S. suy sụp tinh thần. Lo sợ người phụ nữ này nghĩ quẩn người thân đã phải đưa chị S. vào bệnh viện điều trị, theo dõi.
Bình luận 0

Ngày 18/11, theo Saostar, ông Đỗ Văn Dậu, Chủ tịch UBND xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang cho biết, Công an xã Mỹ Bằng phối hợp với Công an huyện Yên Sơn bước đầu đã làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của 3 cha con anh Tráng A Nam (25 tuổi ở xã Mỹ Bằng) do mâu thuẫn vợ chồng.

img

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc.

Theo ông Dậu, nguyên nhân vụ việc do anh Nam đau buồn khi thấy vợ mình là chị Giàng Thị S. chụp cùng 1 chàng trai lạ trên facebook. “Anh Nam sau khi thấy chị S. đăng tải bức ảnh này lên đã quẫn trí, ép 2 con cùng treo cổ tự tử. Điều đau lòng đó là hai cháu còn nhỏ và rất đáng yêu”, ông Dậu thông tin.

Ngay khi phát hiện sự việc vào ngày 16/11, chính quyền và người thân đã báo tin cho chị S. để quay trở về tổ chức tang lễ cho chồng và 2 con. Tuy nhiên chị này từ chối quay về.

img

Ai cũng xót xa khi nhìn thấy bức ảnh cả gia đình anh Nam chụp trước đó.

img

Bức ảnh vợ anh Nam chụp cùng một chàng trai lạ lan truyền trên mạng xã hội.

“Đến chiều tối hôm qua (17/11) có lẽ được người thân động viên nên chị S. mới trở về tuy nhiên tang lễ đã được tổ chức xong, di hài anh N. cùng 2 cháu nhỏ lúc này đã được đưa đi chôn cất tại nghĩa trang địa phương. Khi về tới nhà có lẽ do bị sốc khi phải chứng kiến cảnh chồng con đều đã qua đời nên cô ấy suy sụp, sức khoẻ yếu. Người thân sợ cô ấy chịu cảnh mất mát lại nghĩ quẩn nên đã đưa đi Bệnh viện đa khoa huyện Yên Sơn để theo dõi sức khoẻ”, ông Dậu thông tin.

img

img

img

Những dòng chữ anh Nam viết lại.

Cũng theo ông Dậu, khi trở về nhà chị S. trình bày do thủ tục xin phép nghỉ tại công ty trục trặc nên không thể về ngay được.

Như Dân Việt đã thông tin: Trưa 16/11, chính quyền xã Mỹ Bằng nhận được tin báo của người dân thôn Đoàn Kết về việc ba cha con anh Tráng A.N (25 tuổi) chết trong tư thế treo cổ. Còn trên tường nhà xuất hiện nhiều dòng chữ anh Nam để lại viết về những uất ức trong mâu thuẫn vợ chồng.

“Anh cho em biết thế nào là đau khổ vô tận. Em à mình đã từng có lời thề giàng (rằng) một trong bốn người có chuyện gì thì không bao giờ sống. Vậy mà dám phản bội, anh yêu em quên đi chính mình như vậy cho hài lòng em”, những dòng chữ đầy lòng uất hận viết trên tường nhà.

Trong những nội dung Nam viết còn có những ngày “tận thế” và muốn chết một mình, nhưng cuối cùng người bố ấy vẫn dại dột sát hại cả 2 con nhỏ: “Anh không sợ người, anh không sợ ma, anh sợ mỗi em. Ngày mà (em) nói không cần anh, là ngày tận thế. Anh muốn chết một mình, nhưng anh không lo được cho con".

Theo chia sẻ, tất cả những lời Nam viết chỉ là chuyện buồn mà người bố 2 con này giữ kín, còn nội tình chỉ 2 gia đình mới biết được. 

Cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã hỗ trợ trước mắt 20 triệu để mai táng cho các nạn nhan, UBND xã mua ba bộ áo quan 10 triệu lo hậu sự cho ba cha con Nam. Hàng xóm xung quanh cũng sang phụ giúp gia đình lo ma chay cho ba bố con.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem