Vụ đốt cả nhà và cuộc đời nghiệt ngã của người phụ nữ bị thiêu

Thứ bảy, ngày 23/03/2013 14:08 PM (GMT+7)
Chăm sóc tại phòng bệnh, em gái của nạn nhân nghẹn ngào: "Thỉnh thoảng nghe tiếng trẻ con khóc, chị ấy hỏi han về tình trạng của hai đứa nhỏ, nhưng mọi người phải giấu không cho biết sự thật"
Bình luận 0

Ngày đầu về làm dâu nhà ông Trần Đình Hậu, ở xã Hồng Thái, huyện An Dương, Hải Phòng, chị Nguyễn Thị Luyến cũng được yêu thương, quan tâm. Anh chồng Trần Đình Điệp, con trai duy nhất trong nhà nên chị gặp không ít áp lực vì gia đình mong muốn có cháu trai "nối dõi tông đường".

Khi biết tin con dâu sẽ sinh bé gái, gia đình dần có những mối bất hòa. Anh chồng dù thương vợ nhưng là người con có hiếu nên không ít lần để mặc bố và vợ mâu thuẫn. Ông Hậu mỗi lần uống rượu lại lời ra tiếng vào, bảo con dâu không biết sinh. Cuộc sống ngột ngạt giữa bố chồng nàng dâu ngày càng lún sâu khi chị Luyến sinh thêm một bé gái.

Chị Luyến đang được chăm sóc đặc biệt tại Viện Bỏng quốc gia. Ảnh: Việt Dũng.

Chị Luyến đang được chăm sóc đặc biệt tại Viện Bỏng quốc gia. Ảnh: Việt Dũng.

Công việc của một công nhân, với mức lương hơn một triệu đồng một tháng, anh chồng cũng không ổn định với nghề phụ hồ, ép cốp pha khiến vợ chồng Luyến khó khăn. Do sinh dày nên Luyến nghỉ việc thường xuyên, không kiếm được tiền. Anh chồng thu nhập thất thường, nên dù muốn chuyển ra ngoài ở riêng cũng không xong. Hàng xóm thỉnh thoảng thấy bố chồng đụng chân tay với con dâu.

Cắn răng chịu đựng, vợ chồng Luyến ăn riêng nhưng vẫn sống chung dưới một mái nhà. Các chị em của Luyến muốn giúp đỡ cô song bất lực vì hoàn cảnh họ cũng vất vả. "Có lần chị ấy về nhà bố mẹ em tâm sự không ít ngày phải ăn cơm với muối trắng", chị Nguyễn Thị Hồng, em gái chị Luyến kể.

Theo chị Hồng, dù có những xô xát, bị đánh chửi nhưng Luyến hầu như không kể với bố mẹ đẻ. Nhiều lúc, gia đình bên ngoại biết chuyện cũng chỉ dám khuyên con gái cố gắng chịu đựng vì không muốn vợ chồng con đổ vỡ. Hai đứa nhỏ nhà Luyến dăm bữa nửa tháng mới có được hộp sữa chiếc bánh ông bà ngoại mua cho. Dù thiếu thốn ăn uống nhưng hai con gái của Luyến rất dễ thương.

Mâu thuẫn đỉnh điểm giữa chị Luyến và ông Hậu xảy ra vào tối 17.3. Sau khi sang nhà bố mẹ đẻ ăn uống, vợ chồng con cái chị về nhà. Lúc đó, ông Hậu đã có men rượu, quay ra gây gổ với con dâu. Lời qua tiếng lại, ông Hậu xông vào phòng ngủ của con dâu, lúc này có cả hai cháu nội nằm trên giường, túm tóc, bóp cổ chị Luyến. Cô con dâu cố chống cự. Mẹ chồng Luyến cũng chạy vào để "can ngăn". Lúc đó, chứng kiến cảnh bố bóp cổ vợ, Điệp tức tối, dọa đốt cả hai nếu không ngừng tay.

Thấy cuộc chiến của vợ và bố vẫn diễn ra, Điệp lấy can xăng đổ vào đầu giường. Do vung tay mạnh, xăng văng hất cả vào người hai con gái, bố mẹ đẻ và vợ. Sau đó, anh ta châm lửa đốt. Cả 5 người bắt lửa, bùng cháy dữ dội. Anh ta lao vào cứu các con.

Chị Luyến như ngọn đuốc sống, vội nhảy xuống cái ao trước nhà để dập lửa. Luyến bò lên khỏi ao, lê sang nhà hàng xóm nhờ điện thoại cho bố mẹ đẻ sang đưa các cháu đi cấp cứu. Trong lúc đó, Điệp cũng gọi điện cho người chị vợ sống gần nhà sang đưa các cháu vào Bệnh viện Nhi. Bản thân anh ta cũng bị bỏng ở tay.

Sau vụ án, cơ quan công an Hải Phòng vào cuộc điều tra và nghi ngờ ông Hậu là thủ phạm. Hôm đó, tại bệnh viện, Điệp cũng nhận do anh ta gây ra vụ thảm án nhưng mọi người không tin. Mọi nghi ngờ đổ dồn vào người bố chồng vì những mâu thuẫn hàng ngày của ông với con dâu.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã làm rõ, nghi phạm vụ tưới xăng khiến ông Hậu và hai bé gái tử vong, chị Luyến và mẹ chồng bỏng nặng, là Trần Đình Điệp. Đến chiều 22.3, Công an Hải Phòng đã khởi tố, tạm giam Điệp để điều tra về hành vi giết người.

Nằm trong phòng bệnh đặc biệt tại Viện Bỏng quốc gia, chị Luyến đã qua cơn nguy kịch. Các bác sĩ cho biết, chị Luyến bị bỏng với diện tích tổn thương trên cơ thể là 26%. Các vết thương chủ yếu ở vùng mặt, bụng và tay, chân. Theo tiên lượng của bác sĩ, chị là người may mắn nhất trong số 4 người được đưa vào Viện cấp cứu.

Chăm sóc tại phòng bệnh, chị Nguyễn Thị Hồng, em gái của nạn nhân nghẹn ngào khi thấy chị gái mấy ngày không ăn uống gì. "Thỉnh thoảng nghe tiếng trẻ con khóc, chị ấy hỏi han về tình trạng của hai đứa nhỏ, nhưng mọi người phải giấu không cho biết sự thật", chị Hồng rớm nước mắt nói.

Điều lo lắng nhất với gia đình là tiền chữa chạy cho chị Luyến. "Các bác sĩ cho biết, tiền chữa chạy lên tới gần một tỷ đồng", chị Hồng lo lắng. Hôm đưa mẹ con chị Luyến lên Hà Nội, 5 chị em gái và bố mẹ đẻ đã phải gom góp, thậm chí cầm đồ những chiếc xe máy để có tiền lo viện phí.

Theo Ngoisao
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem