Vụ nổ nhà trọ ở Sài Gòn: Hai người bị bỏng đã tử vong

Ngọc Phạm Thứ ba, ngày 06/09/2016 15:45 PM (GMT+7)
Do mâu thuẫn, người đàn ông đổ xăng đốt khiến nạn nhân cùng người tình tử vong sau nhiều ngày cấp cứu tại bệnh viện.
Bình luận 0

img

Nhiều người hiếu kỳ đang theo dõi cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án.

Ngày 6.9, đại diện Bệnh viện 175 cho biết, hai nạn nhân bốc cháy trong phòng trọ trên Đường số 23 (phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM) đã tử vong sau nhiều ngày điều trị.

Theo thông tin từ Bệnh viện 175, chiều ngày 31.8, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Phan Thị Kim Tiên (38 tuổi) và Trần Thanh Hoàng (46 tuổi) trong tình trạng sốc bỏng, bỏng lớn toàn thân. Trong đó, người đàn ông bị bỏng 80% còn người phụ nữ bỏng đến 90%.

“Sau khi tiếp nhận, bệnh viện đã cho các bệnh nhân thở máy, truyền dịch, chống sốc, kháng sinh. Dù được các y bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do bị bỏng lớn dẫn đến nhiễm trùng nặng, người đàn ông tử vong vào ngày 3.9, còn người phụ nữ tử vong sau đó 1 ngày”, đại diện bệnh viện cho biết thêm.

Trước đó, vào khoảng 13h ngày 31.8, người dân sống trên Đường số 23 (phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM) nghe tiếng nổ lớn phát ra từ phòng trọ của bà Tiên nên chạy đến kiểm tra. Khi mọi người đến nơi thì căn phòng đã bốc cháy dữ dội, bên trong phát ra nhiều tiếng la hét, cầu cứu.

Do cửa phòng trọ bị khóa bên trong nên một số thanh niên phải dùng búa, xà beng phá cửa xông vào dập lửa. Khi ngọn lửa được dập tắt, mọi người tá hỏa phát hiện ông Hoàng, bà Tiên nằm bất động trên sàn nhà trong tình trạng bỏng nặng nên lập tức đưa đi cấp cứu.

Nhận định ban đầu của lực lượng chức năng, do mâu thuẫn chuyện tình cảm, ông Hoàng đã dùng xăng châm lửa đốt khiến 2 nạn nhân tử vong.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem