Thanh niên bị chôn sống vì người cha bất lực dạy con: Nhà văn Hoàng Anh Tú thốt lên "Quá khủng khiếp!"

Hà Minh Thứ ba, ngày 30/03/2021 09:40 AM (GMT+7)
Không chỉ là nhà văn, nhà báo, chuyên gia tâm lý nổi tiếng của biết bao thế hệ, anh Hoàng Anh Tú còn là cha của 3 đứa con. Khi xem clip, anh không tin chuyện này lại xảy ra ở năm 2021.
Bình luận 0

Thanh niên bị chôn sống : Con hư phải nhờ người khác... dạy 

Mới đây, 1 clip nam thanh niên bị trùm đầu, chôn sống khiến không ít người bày tỏ bức xúc, phẫn nộ. Theo nội dung chia sẻ, sau khi bắt nam thanh niên cởi hết quần áo, chỉ còn mặc quần lót trên người, 1 nhóm thanh niên đã dùng dép đánh rồi đào mộ, bịt mặt và "yêu cầu" nam thanh niên nằm xuống hố để chôn sống.

Vụ thanh niên bị "chôn sống": - Ảnh 1.

V. bị cởi quần áo và chôn sống. (Ảnh cắt từ clip)

Đoạn clip ngay sau khi được đăng tải đã có lượng chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Công an nhanh chóng vào cuộc xác minh vụ việc. Người bị chôn sống là em N.Q.V. (17 tuổi, ngụ thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Vụ thanh niên bị "chôn sống": - Ảnh 2.

Bố mẹ V. cho biết do bất lực dạy con nên có nhờ một người trong nhóm nghi phạm răn đe V..

Được biết V. đang học lớp 11 tại một trường THPT trên địa bàn TP Vinh. Gần đây, V. bỏ học nhiều ngày liền đi chơi với bạn bè. V. mới trở về nhà vài hôm trước khi có đoạn clip "chôn sống" phát tán trên mạng xã hội. 

Anh H., bố của V. cho biết con trai mình quá hư hỏng, hai vợ chồng đã dùng nhiều cách khuyên can, dạy bảo con song bất thành. Vì quá bất lực nên mới đây, anh H. có nhờ một người cháu có biện pháp răn đe để V. sợ mà ngoan hơn.

"Gia đình bất lực rồi, không còn cách nào khác nên nhờ cháu dạy con. Nhưng không ngờ lại có chuyện như vậy, chắc ai đó chơi xấu nên quay clip đăng lên mạng. Gia đình tôi có nhờ cậy người khác dạy con cũng chỉ nhằm mục đích đưa cháu đi vào một quỹ đạo, nghe lời cha mẹ. Không ngờ sự việc đi quá xa khiến nhiều người hiểu nhầm", anh H. nói. 

Nhà văn Hoàng Anh Tú: Quá nhiều cha mẹ chỉ chăm chăm vào việc con hư là tại con

Liên quan đến vụ việc trên, chia sẻ với báo Dân Việt, nhà văn Hoàng Anh Tú cho biết, anh đã xem đi xem lại clip đám thanh niên chôn sống một cậu bé 17 tuổi vài lần và không tin một chuyện thế này lại đang xảy ra ở năm 2021.

Không chỉ là nhà văn, nhà báo nổi tiếng của biết bao thế hệ, anh Hoàng Anh Tú còn là cha của 3 đứa con. Anh đã phải thốt lên "Quá khủng khiếp. Quá đáng sợ". 

"Tôi không biết người cha của cậu bé này xem sẽ có cảm xúc thế nào? Liệu anh có thấy đau lòng khi chứng kiến cậu con trai của anh trong tình cảnh như vậy? Từ lời nhờ vả người khác dạy dỗ con mình, anh đã suýt mất con như thế. Cả đám thanh niên đã nghĩ ra nghi thức chôn sống kia nữa.

Chẳng thể nói đây là cách "giúp đỡ" người cha kia được. Nó là có hành vi giết người rồi. Dù có thể, nghe họ nói chuyện với nhau trong clip, họ chỉ coi đây là "hình phạt độc đáo" nên họ cười nói rộn ràng. Nhưng thế nên tôi mới thấy nó là khủng khiếp và đáng sợ. 

Khủng khiếp trong cách đám thanh niên thực hiện hành vi chôn một người đang sống một cách vui vẻ đến thế. Đáng sợ bởi sự tàn độc, cái ác lại được thể hiện một cách vô tư. Tôi nghĩ, đám thanh niên này cũng phải bị xử lý theo pháp luật. Nhưng tôi nghĩ nhiều hơn đến người cha trong câu chuyện này.

Vụ thanh niên bị chôn sống vì người cha bất lực dạy con: Nhà văn Hoàng Anh Tú thốt lên "Quá khủng khiếp" - Ảnh 3.

Nhà văn Hoàng Anh Tú.

Là một người cha, tôi cố gắng nghĩ theo cách nghĩ của người cha cậu bé bị chôn sống. Bất lực vì con bất trị. Trong inbox gửi đến tôi, nhiều người cha, người mẹ cũng như anh H., lái xe, bố của cậu bé này. Bất lực vì con bất hảo, bất trị thậm chí bất hiếu. Phần đa đều bảo: Nói nhẹ không được, khuyên răn không nghe nên họ phải dùng hình phạt. Có vô vàn hình phạt đã được nhiều cha mẹ nghĩ ra. Từ việc đánh con một trận thừa sống thiếu chết, dùng xích sắt xích con lại như xích một con vật, lột hết quần áo của con bắt đứng bêu giữa đường cho xấu hổ, cắt trụi tóc con… 

Những hình phạt đó chưa bao giờ hiệu nghiệm cả. Nó chỉ khiến đứa con nghe lời chứ không hề hiểu ra cái sai. Dùng bạo lực, bạo hành tuyệt đối không giải quyết được. Thế nhưng, hãy xem bình luận của những người xung quanh đi, đau lòng thay, vẫn còn vô số những ông bố, bà mẹ cho rằng con như vậy, xử thế là đúng. 

Bố mẹ nào cũng cho mình cái quyền được đề ra đủ mọi hình phạt nhân danh "Yêu cho roi cho vọt", "Cá không ăn muối cá ươn", "dạy con vào khuôn phép"… Nhiều thế hệ làm cha làm mẹ đã nghĩ vậy, đã làm vậy và biến nó thành thứ đương nhiên, thứ "giáo trình" dạy con mà ông cha truyền lại thành "khuôn vàng thước ngọc". 

Ông Đỗ Hoa Nam, Cục trưởng Cục bảo vệ Trẻ em trong một lần trò chuyện với tôi đã từng nói: Cục trẻ em đang hướng tới việc cần phải mở thêm nhiều lớp học, khoá học về làm cha mẹ. Bởi nhiều cha mẹ đang làm cha mẹ kiểu có con là thành cha mẹ. Họ không có kiến thức gì về việc này. 

Quả thật, trong việc con cái hư hỏng, quá nhiều cha mẹ chỉ chăm chăm vào việc con hư là tại con mà không nghĩ đến trách nhiệm của chính bản thân mình. Muốn con ngoan, nghe lời họ chọn cách nhanh nhất: Dùng biện pháp mạnh. Ai cũng muốn thật nhanh chóng, không muốn mất thời gian và bao biện rằng thời gian của mình eo hẹp, phải mưu sinh… Biến và nghĩ lũ trẻ như bột nặn tuỳ tay mình nhào. 

Cuối cùng, qua clip này, thật lòng tôi không mong bất cứ một cha mẹ nào đem clip ra để giáo huấn con mình. Clip này nên chỉ coi là một bằng chứng phạm tội chứ không thể và không được coi là giáo trình dạy con một chút nào cả", anh Hoàng Anh Tú nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem