Bàn chuyện hở hang khi ra đường: Ngắm “hàng” miễn phí

Thứ năm, ngày 21/08/2014 14:00 PM (GMT+7)
- Này chú, dù đã là thời hội nhập, tôi vẫn không chịu được cái văn hóa phương Tây chú ạ. Nhất là mấy cái khoản đàn bà con gái mà cứ mặc tô hô, áo tắm hai mảnh, đồ lót mỏng dính ra đường để người ta ngắm thỏa mắt.
Bình luận 0

Đang nóng: Chuyển nhượng tối 21.8: M.U lại sắp có “bom tấn”, Torres chia tay Chelsea?

img Không ít cô gái với trang phục thiếu vải xuất hiện trên đường phố giữa ban ngày, ban mặt.

- Cái dạng con gái thích khoe “hàng” thì ở đâu cũng có, dù ta hay tây, bác ạ. Con gái bình thường khoe thì nhiều. Còn dạng người mẫu, “hàng ngon” phải bỏ tiền ra mới ngắm được. Có hẳn tạp chí dành riêng cho họ đấy.

- “Danh giá” đến thế cơ à? 

 

- Lại có hãng đồ lót nổi tiếng sắp tổ chức một show trình diễn nội y cao cấp, với toàn người mẫu chân dài, phải mất cả chục nghìn bảng (gần 340 triệu đồng) mới vào xem được.

Có giá hết cả. Còn những dạng trên mạng, nếu có, là thứ ăn trộm, không bản quyền, quản không xuể.

- Ra là thế. Cứ tưởng mấy cô ấy thích khoe “hàng” mới làm người mẫu dạng ấy?

- Khoe “hàng” thì đấy, ở nước ta, hoa hậu, siêu mẫu danh tiếng hễ thích là khoe, chụp ảnh đủ kiểu, rồi vờ như vô tình bị rò rỉ lên mạng đấy. Thành ra tự họ hạ giá họ, cho thiên hạ ngắm hàng giá rẻ. Thậm chí “miễn phí” luôn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem