Xảy ra bạo loạn ở Pháp sau trận bán kết World Cup Qatar

Lê Phương (Express) Thứ năm, ngày 15/12/2022 13:42 PM (GMT+7)
Tại các thành phố Paris, Nice, Lyon và Montpellier, hỗn loạn đã xảy ra sau trận bán kết World Cup Qatar giữa đội tuyển Pháp và Maroc.
Bình luận 0
Nước Pháp hỗn loạn sau trận bán kết World Cup Qatar - Ảnh 1.

Nước Pháp hỗn loạn sau trận bán kết World Cup. Ảnh: Getty

Một cậu bé 14 tuổi đã thiệt mạng ở Rue de la Mosson, gần sân vận động bóng đá ở Montpellier, Pháp. Cậu bé dường như là thành viên của một nhóm những người ủng hộ đội tuyển Maroc. 

Được biết, nhóm cổ động viên đã bao vây một chiếc ô tô có cờ Pháp, khiến lái xe hoảng sợ và tông vào cậu thiếu niên.

Chính quyền Pháp đã xác nhận cái chết của cậu thiếu niên và sẽ tiến hành một cuộc điều tra khẩn cấp về vấn đề này.

Người phát ngôn của chính quyền Hérault cho biết: "Một cậu bé đã bị ô tô đâm vào tối 14/12 ở Montpellier sau trận bán kết World Cup. Cậu bé được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng khẩn cấp và đã qua đời không lâu sau đó".

Khoảng 10.000 cảnh sát đã được điều động do bạo loạn nổ ra ở cả Pháp và Bỉ sau khi Maroc bị loại khỏi World Cup.

Ước tính có khoảng 5.000 cảnh sát, trong đó có ít nhất 2.200 cảnh sát chống bạo động đã xuất hiện chỉ riêng ở Paris. Xe và rào chắn đặt dọc đại lộ Champs-Elysees, một đại lộ nổi tiếng ở Pháp.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin cho biết: "Người hâm mộ Pháp và Maroc được quyền bày tỏ cảm xúc của mình sau trận đấu, nhưng họ phải tuân thủ quy định của pháp luật".

Tại các thành phố phía nam Nice và Montpellier, đã xảy ra giao tranh trên đường phố, pháo sáng được đốt ở khắp nơi.

Tờ The Sun đưa tin rằng các cuộc bạo loạn tương tự đã diễn ra ở Lyon.

Đoạn video do tờ báo Pháp Midi Libre Montpellier chia sẻ cho thấy cả người hâm mộ bóng đá Pháp và Maroc đánh nhau tại Place de la Comédie ở Montpellier.

Thứ Bảy tuần trước (10/12) cũng xảy ra vụ va chạm giữa khoảng 20.000 người hâm mộ bóng đá và cảnh sát chống bạo động ở Paris sau trận tứ kết giữa Maroc và Bồ Đào Nha.

Trước trận đấu giữa Pháp và Maroc, cảnh sát đã thiết lập các trạm kiểm soát để kiểm tra người hâm mộ bóng đá có mang pháo sáng và pháo hoa hay không.

Quận trưởng quận 8 ở Paris, Jeanne d'Hauteserre cho biết ông vô cùng lo lắng về tình trạng bạo lực trước khi trận đấu diễn ra.

Ông nói với CNews của Pháp: "Nếu muốn ăn mừng chiến thắng, bạn sẽ không mang theo súng cối. Nói thật là những người này chỉ muốn bạo loạn mà thôi. Chúng tôi không muốn đại lộ Champs-Elysees bị biến thành chiến trường".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem