Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Josko Gvardiol được coi là trung vệ chơi hay nhất tại World Cup 2022, cho đến khi anh chạm trán Lionel Messi. Trước đó, hàng loạt các CLB lớn đã đánh tiếng sẵn sàng chiêu mộ cầu thủ mới 20 tuổi này.
MU sẵn sàng chi 77 triệu bảng, cạnh tranh với Man City và Chelsea giành lấy sự phục vụ của trung vệ Josko Gvardiol. Tuy nhiên, MU sẽ vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ hai đối thủ khác tại Ngoại hạng Anh là Man City và Chelsea.
Pep Guardiola cũng đưa Gvardiol vào tầm ngắm, trong bối cảnh Ruben Dias sa sút phong độ. Man City thậm chí còn chịu chơi hơn, sẵn sàng trả RB Leipzig 86 triệu bảng chưa bao gồm phụ phí.
Bayern Munich âm thầm cử người đàm phán với đại diện Gvardiol. Tuy nhiên, bản thân trung vệ 20 tuổi muốn chuyển đến Anh chơi bóng trong tương lai.
Tuy nhiên, trong trận bán kết 1, Josko Gvardiol đã hoàn toàn bất lực trước M10.
Phút 69, nhận bóng ở biên phải gần giữa sân và đối đầu Gvardiol, Messi quyết định rê bóng đột phá, nhiều lần ngoặt lại rồi đổi hướng chạy. Siêu sao 35 tuổi sau đó dẫn bóng tới sát biên ngang trong cấm địa Croatia, khiến đối thủ không dám tắc bóng vì có nguy cơ phạt đền.
Báo Daily Mail (Anh) nhận xét "có cảm giác như trong pha bóng này, Messi mới 20 tuổi, còn Gvardiol đã 35 tuổi", và "khoảng cách 15 tuổi giữa hai cầu thủ bị đảo lộn".
Xem cách Messi qua mặt hậu vệ "trăm triệu đô" của Croatia