Nếu tỷ thí trên 100 hiệp, vì sao Lã Bố có thể thua Trương Phi?
"Đệ nhất chiến thần" Lã Bố có thể đại bại nếu giao đấu với Trương Phi hơn 100 hiệp. Vì sao?
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trịnh Sâm là vị chúa sở hữu một hậu cung đông đúc vào bậc nhất, lên tới 400 cung tần, mỹ nữ chuyên lo việc hầu hạ. Thế nhưng giữa rừng giai nhân ấy, chỉ một người khiến ông say đắm đến mê muội, từ đó dẫn đến nhiều hệ lụy cho cả cơ nghiệp dòng họ. Người ấy chính là Đặng Thị Huệ.
"Đệ nhất chiến thần" Lã Bố có thể đại bại nếu giao đấu với Trương Phi hơn 100 hiệp. Vì sao?
Nhập nội đô đốc Lê Khôi là một trong những tướng quân có công lập quốc, khai sinh triều Lê sơ. Ông đi theo Lê Lợi khởi nghĩa chống ách đô hộ của nhà Minh, sau đó giúp triều đình nhà Lê chống thù trong, giặc ngoài, góp phần giữ yên bờ cõi Đại Việt.
Trên những chiến trường mưa tên bão đạn, có một điều kỳ lạ khiến hậu thế luôn tò mò: ngựa chiến, linh vật của kỵ binh, gần như chưa bao giờ trở thành mục tiêu bị giết. Giữa mưa tên và tiếng trống trận, vì sao những chiến mã lại sống sót nhiều hơn cả con người? Ẩn sau đó là những bí mật quân sự, giá trị chiến lược và niềm tin huyền bí mà ít ai biết đến.
Tờ Le Temps (Thời đại) của Pháp số ra ngày 29/9/1883 trích đăng bản báo cáo của Đô đốc Pháp Amédée Courbet, chỉ huy lực lượng hải quân Pháp ở Bắc kỳ về cuộc tấn công cửa biển Thuận An ngày 16/8/1883, buộc triều đình Huế phải ký hiệp ước. Bài báo hiện đang được bảo quản tại Lưu trữ lịch sử của Bộ quốc phòng Pháp.
Từ những mảnh vải lụa che miệng của người hầu trong cung đình nhà Nguyên đến chiếc mặt nạ “mỏ chim” ghê rợn của bác sĩ thời dịch hạch năm 1619, hành trình ra đời của chiếc khẩu trang y tế là câu chuyện dài đầy ám ảnh của nhân loại trước dịch bệnh. Trải qua các đại dịch chết chóc từ “Cái Chết Đen”, cúm Tây Ban Nha đến những cuộc chiến sinh học hiện đại, khẩu trang đã tiến hóa từ một mảnh vải vụng về thành lá chắn sinh mạng không thể thiếu ngày nay.
Nhân Hiếu Văn Hoàng hậu (1362 – 1407), là Hoàng hậu duy nhất của Minh Thành Tổ Chu Đệ và là sinh mẫu của Minh Nhân Tông Chu Cao Sí. Bà nổi tiếng trong lịch sử nhà Minh bởi tính cách hiền huệ và công lao to lớn trong sự nghiệp của Minh Thành Tổ. Đến khi bà qua đời, vì thương nhớ bà mà hoàng đế không lập bất kì ai làm Hoàng hậu.
Hoàn Nhan Lượng, ông vua thứ 4 của triều đại nhà Kim trong lịch sử Trung Quốc nổi tiếng là hôn quân vô đạo vì giết vua cướp ngôi, sát hại nhiều đại thần, cuồng dâm bệnh hoạn, đòi nạp hết mỹ nữ trong thiên hạ làm thê thiếp, gái có chồng cũng không tha, dâm loạn bất kể quan hệ máu mủ...
Rồng là con vật trong tưởng tượng. Cả châu Âu, châu Á, người dân đều sáng tạo ra hình dáng của nó từ hàng nghìn năm trước. Tuy nhiên, ở các nước Á Đông, rồng lại được coi là biểu tượng của quyền lực, của vương mệnh, hình ảnh rồng tượng trưng cho vua, cho hoàng đế.
Một nhóm khoa học gia đã đem lên từ lớp trầm tích kỷ băng hà 8 quái vật khổng lồ đã biến mất khỏi địa cầu trong một đợt tuyệt chủng hàng loạt khó hiểu 12.900 năm trước ở khu vực ngày nay là Nam California - Mỹ.
Trong những ngày cuối cùng của Thế chiến II, phát xít Đức tung canh bạc mang tên “Mùa Xuân Thức Tỉnh” nhằm xoay chuyển cục diện. Nhưng đòn phản công cuối cùng này nhanh chóng bị bẻ gãy. Trận đánh quanh hồ Balaton không chỉ đập tan hy vọng giữ mỏ dầu cuối cùng của Đức Quốc xã, mà còn trở thành dấu mốc xác định giờ cáo chung của Đệ tam Đế chế.
Mạc Đĩnh Chi tự là Tiết Phu, hiệu Tích Am, quê ở làng Long Động, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương (nay thuộc thôn Lũng Động, xã Hợp Tiến, TP Hải Phòng).
Gia Cát Lượng được xem là một trong những chiến lược gia vĩ đại, để lại nhiều câu nói chứa đựng triết lý sâu sắc, trở thành bài học quý giá cho hậu thế.
Độc Cô cầu bại là nhân vật không trực tiếp xuất hiện trong bất cứ bộ tiểu thuyết nào của nhà văn Kim Dung mà chỉ được thể hiện qua lời kể trong các bộ “Thần Điêu đại hiệp”, “Tiếu ngạo giang hồ” và “Lộc đỉnh ký”. Tuy nhiên, chỉ chừng đó thôi cũng đủ khái quát về võ công độc bá thiên hạ của nhân vật này. Bên cạnh đó, dù không nhận đệ tử, nhưng Độc Cô cầu bại vẫn có những truyền nhân đều thuộc hàng đệ nhất cao thủ.
Dù thân phận là Hoàng hậu nhưng cuộc đời nàng Trương Yên lại là một chuỗi bi kịch. Nàng bị ép buộc phải cưới cậu ruột của mình, bị ghẻ lạnh trong chốn hậu cung và thậm chí khi chết đi vẫn còn là trinh nữ.
Liêu Thiên Tộ là vị hoàng đế thứ chín và cuối cùng của nhà Liêu, cai trị từ năm 1101 đến năm 1125. Tên thật của ông là Gia Luật Diên Hi.
Câu chuyện của Đường Tăng không chỉ là một hành trình đi tìm kinh, mà còn là một hành trình tìm lại chính mình, học hỏi và từ bỏ những điều xấu, hướng đến những giá trị cao đẹp trong cuộc sống.
Dù sở hữu nhan sắc say đắm lòng người và xuất thân không hề tầm thường nhưng cuộc đời của vị Hoàng hậu ấy lại chẳng có được cái kết viên mãn.
Giữa địa ngục Bergen-Belsen, nơi hàng nghìn thi thể chất cao như núi, Hanns Alexander, chàng trai Do Thái từng bị phát xít truy đuổi, đã chứng kiến sự tàn ác của Đức Quốc xã. Chính khoảnh khắc đối mặt với nỗi kinh hoàng ấy đã biến ông thành một thợ săn Nazi không khoan nhượng, mở đầu cuộc truy lùng gay cấn kéo dài nhiều tháng để lần ra dấu vết những kẻ tàn sát, trong đó có trùm trại tử thần Auschwitz – Rudolf Hoess.
Được xem là một trong những công trình đặc biệt nhất của triều Nguyễn, Điện Kiến Trung không chỉ mang dáng dấp cung điện truyền thống mà còn thấm đượm tinh thần kiến trúc châu Âu đầu thế kỷ XX, từng được vua ngợi ca là đệ nhất cảnh của Kinh đô Huế.
Trong những ngày hấp hối của Đệ tam đế chế, khi phát xít Đức tung đòn phản công cuối cùng tại Bautzen, một sai lầm chiến lược của Tướng Karol Świerczewski đã biến ưu thế của liên quân Xô – Ba Lan thành thảm họa. Nhưng dù giành được chiến thắng cục bộ, phát xít Đức vẫn không thể thoát khỏi số phận sụp đổ chỉ ít ngày sau đó.