Chiêm ngưỡng hàng nghìn kỳ hoa dị thảo ba miền khoe sắc tại Đại Nội Huế
Hàng nghìn kỳ hoa dị thảo gồm phong lan, cây kiểng đặc sắc từ ba miền hội tụ tại Đại Nội Huế, thu hút đông đảo du khách tham quan.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trong khuôn khổ chương trình Giỗ Tổ Hùng Vương gắn với Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026, tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ hoạt động trưng bày hoa lan nghệ thuật toàn quốc lần thứ III đang diễn ra sôi nổi tại khu vực cảnh quan ngã Năm Đền Giếng, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách tham quan, thưởng lãm.
Hàng nghìn kỳ hoa dị thảo gồm phong lan, cây kiểng đặc sắc từ ba miền hội tụ tại Đại Nội Huế, thu hút đông đảo du khách tham quan.
Trồng mướp đắng theo hướng hữu cơ giúp nhiều nông dân xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị biến vùng đất cát khô cằn thành nơi có thu nhập cao, cho thấy hiệu quả rõ nét khi ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, mở ra hướng đi bền vững cho vùng cát ven biển.
Tôi gọi cây lim xanh-một cây cổ thụ hiếm thấy, đứng bên rìa đường giữa hai huyện Như Xuân và Như Thanh của tỉnh Thanh Hóa là “mộc thương”. Là bởi cây lim được cho là đã 950 năm này có một số phận đặc biệt với những thương tổn sâu sắc, nhưng nó đã vượt qua và tồn tại với một sức sống mạnh mẽ để một ngày được vinh danh là Cây Di sản Việt Nam.
Lễ hội Đình làng Hải Châu năm 2026, cái đình làng cổ xưa nhất đất Đà Nẵng đã có niên đại hơn 500 năm tuổi. Lễ hội là dịp kính tri ân các bậc tiền hiền, hậu hiền, những người có công khai hoang, lập ấp, gây dựng xóm làng, vun bồi nền nếp, đạo lý và bản sắc của vùng đất Hải Châu nói riêng và vùng đất Quảng Nam-Đà Nẵng qua bao thế hệ.
Một buổi sớm đứng bên bãi bồi sông Hồng, địa bàn xã Ninh Châu, tỉnh Hưng Yên (địa phận huyện Khoái Châu trước đây) khi màn sương còn bảng lảng phủ lên mặt nước, tôi mới hiểu vì sao người dân vùng ven sông lại nâng niu một món ăn mang cái tên lạ lẫm đến vậy - con vật vờ (hay còn gọi là con vờ).
Trong những ngày qua hàng cây Chuông vàng được trồng dọc theo tuyến đường hoa ven sông Long Bình thuộc phường Hòa Thuận, tỉnh Vĩnh Long (địa phận thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh trước đây) bổng nhiên đông khách. Cây Chuông vàng là loài cây có hoa hình chuông mang màu vàng rực rỡ, nổi bật trong thiên nhiên và gây thích thú cho nhiều người.
Ngày 23/4, trao đổi với phóng viên báo Dân Việt, ông Phạm Văn Chung – Phó Giám đốc Trạm Y tế xã Minh Hóa, tỉnh Quảng Trị (địa phận tỉnh Quảng Bình trước đây) cho biết, đơn vị vừa phát hiện một con cu li quý hiếm bất ngờ bò vào khuôn viên trạm và đã nhanh chóng báo cho lực lượng kiểm lâm đến bắt rồi thả về môi trường tự nhiên.
UBND xã Ea Riêng, tỉnh Đắk Lắk (địa phận huyện M'Đrắk trước đây) vừa phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành thả một con rùa Sa Nhân là động vật rừng quý hiếm, động vật hoang dã có tên trong sách Đỏ về môi trường tự nhiên sau khi được người dân tự nguyện giao nộp.
Hàng trăm con cò nhạn, là loài chim quý hiếm có trong danh mục sách Đỏ Việt Nam bất ngờ xuất hiện, đậu dày đặc tại xứ đồng Khu Bắp, tổ dân phố Tây Trinh, phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh, thu hút sự chú ý của người dân và cơ quan chức năng.
Từ các nguồn bàn giao của lực lượng chức năng, 3 con động vật rừng quý hiếm là động vật hoang dã, gồm 1 con khỉ mặt đỏ, 1 con cu li, 1 con khỉ vàng đã được Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La (tỉnh Sơn La) cứu hộ và tái thả về môi trường tự nhiên.
Đúng thời điểm một khối không khí lạnh từ phía Nam Trung Quốc đang di chuyển về phía nước ta, một trận mưa đá kéo dài khoảng 30 phút xuất hiện trên đỉnh Fansipan, tỉnh Lào Cai, chiều ngày 22/4.
Từ nhiều thế kỷ trước, người Chăm miền Duyên hải đã có những mối quan hệ gần gũi, sâu sắc với các tộc người thiểu số vùng đất Tây Nguyên.
Thực hiện chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, những năm gần đây, mô hình nuôi cá chép Koi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (gồm địa phận tỉnh Nam Định trước đây) đã và đang mở ra hướng đi mới, mang lại hiệu quả kinh tế rõ nét cho người dân.
Hai con gấu ngựa to lớn, nặng 90kg/con, được nuôi nhốt tại một gia đình ở xã Quang Đồng, tỉnh Nghệ An (địa phận huyện Yên Thành trước đây). Sau đó, hai con gấu ngựa to bự đã được gia đình này tự nguyện chuyển giao do lực lượng chức năng.
Mặc dù sản xuất nông nghiệp ở Cuba được cơ giới hóa từ rất sớm nhưng hiện tại do hệ thống máy móc phục vụ nông nghiệp đã cũ, công suất lớn nên chi phí nhiên liệu cho 1ha trồng lúa ở Cuba rất cao, lên đến 180 lít dầu/ha, trong khi ở Việt Nam chỉ 35 - 40 lít/ha. Đến nay, bạn vẫn sử dụng máy bay nông nghiệp cánh cứng hai chỗ ngồi, chuyên dùng phun thuốc hoặc gieo hạt.
Xưa, vùng U Minh Thượng tỉnh Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang sau sáp nhập, hợp nhất), cá sặc rằn nhiều lắm. Thời ấy, món cá sặc dân dã này chỉ cần chiên vàng, kho mặn hay làm khô để dành ăn lúc giáp hạt. Nay, khô cá sặc rằn trở thành đặc sản nức tiếng, được nhiều người chọn làm quà biếu dịp lễ, tết.
Ngày 22/4, tin từ Ban quản lý Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu-Khe Nước Trong, tỉnh Quảng Trị (địa phận huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình trước đây), các nhà khoa học trong nước và quốc tế vừa công bố hai loài thực vật mới cho khoa học, tiếp tục khẳng định giá trị đa dạng sinh học đặc biệt của khu vực này.
Một con chim Cao cát là chim hoang dã, động vật rừng quý hiếm tình cờ bay vào nhà dân ở phường Thuận An, TPHCM (địa phận thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương trước đây). Người dân này đã bắt giữ và đem giao nộp cho cơ quan chức năng để thả về môi trường tự nhiên.
Tinh Khánh Hòa (gồm địa phận Ninh Thuận trước đây) hội tụ đầy đủ các yếu tố "vàng": cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, di sản văn hóa phong phú, hạ tầng du lịch hiện đại và kinh nghiệm tổ chức thành công nhiều cuộc thi nhiếp ảnh quy mô lớn.
Khi bóng nắng đổ dài trong sân Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, nhìn mấy cây Champa in dáng lên vách tường vàng cổ kính của tòa nhà hơn 100 năm tuổi như những bàn tay ấn quyết huyền bí, chợt dấy lên nỗi suy tư, rằng loài cây trồng trong sân cổ viện này là một sự sắp đặt hoàn hảo của nghệ thuật phối cảnh kiến trúc hay tâm linh thần bí?