Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Địa điểm nơi xảy ra tai nạn thương tâm. Ảnh: Facebook.
Chị Femida Shaikh, 23 tuổi, đã làm rơi đứa con trai mới chỉ 6 tuổi tên Mohammed khi đang đi lên tầng 2 để dự một đám cưới ở Kalyan, gần thành phố Mumbai (Ấn Độ). Nguyên nhân là lúc ấy, chị đang đi giày cao gót và khi đang cố giữ thăng bằng thì bị vấp, dẫn tới việc em bé bị tuột khỏi tay và rơi xuống ngay tầng một bên dưới. Một số nguồn tin khác thì lại cho rằng, Mohammed đã bị tuột ra khỏi tay mẹ và rơi xuống từ một ban công.
Ngay sau đó, em bé tội nghiệp đã được đưa tới bệnh viện nhưng đã không qua khỏi do chấn thượng cột sống quá nặng. Được biết, cảnh sát Ấn Độ kết luận đây là một vụ tai nạn và trao trả thi thể của Mohammed cho gia đình.