300 người vây nhà kẻ bẻ răng, tra tấn cháu bé 14 tuổi

Nguyễn Bình Thứ ba, ngày 04/05/2010 08:03 AM (GMT+7)
Chiều 3-5, hơn 300 người đã kéo đến nhà vợ chồng Huỳnh Thanh Giang và Mã Ngọc Thơm - chủ trại tôm giống Minh Đức, Cà Mau đòi trừng trị hành vi tra tấn dã man em Nguyễn Hoàng Anh, 14 tuổi.
Bình luận 0
img
Thân thể em Anh đầy thương tích.

Công an phải đưa bà Thơm đi nơi khác tạm lánh...

Dùng kìm bẻ gãy 5 cái răng...

Hôm qua 3-5, chúng tôi đã đến Bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi - nơi Nguyễn Hoàng Anh (tên thường gọi là Hào Anh) điều trị từ ngày 29-4. Anh nằm trên giường bệnh, những vết thương mới kéo da non, mới bị đánh bầm đen, ra mủ máu... chằng chịt khắp mặt và trên thân thể ốm nhom, đen sạm.

Bác sĩ Ninh Văn Hoa - Giám đốc Bệnh viện cho biết: “Chúng tôi đang điều trị đa chấn thương cho em Anh. Thương tích cũ lẫn mới nhiều nên chưa thể thống kê hết. Hiện nay, chúng tôi vừa điều trị chống nhiễm trùng, vừa tiếp tục xét nghiệm, xác định thương tật. Nhiều vết thương quá nặng, để lâu nên điều trị khó khăn và tốn kém”.

Tiếp xúc với chúng tôi, Hoàng Anh thều thào: “Con nhớ nhiều lần cậu Giang chủ trại tôm đánh con gãy cả cây dầm bơi xuồng, đập cây tre lên trán túa máu, đá con văng xuống sông. Vết thương sau lưng do bàn ủi nóng ủi, nước sôi, hóa chất... đổ lên. Cậu mợ còn dùng kìm bẻ gãy 5 cái răng, kẹp sứt môi con”.

Tay chân Hoàng Anh bị vợ chồng Giang - Thơm dùng thanh sắt nướng lửa đâm, khuyết sâu gần tới xương. Nhiều vết sẹo do trói bằng dây sắt vẫn còn in hằn trên cơ thể em.

Ông Võ Văn Chác - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Đầm Dơi xác nhận những nhục hình trên là có thật và cho biết thêm: “Hoàng Anh giúp việc cho trại tôm giống Minh Đức ở ấp Phú Hiệp, xã Ngọc Chánh khoảng 20 tháng. Em bị hành hạ nhiều lần từ đầu năm 2009 tới nay, với đủ kiểu”. Cũng trong chiều qua, Công an Đầm Dơi đã tiến hành giám định thương tật của em Anh.

img
Người thân chăm sóc em Hoàng Anh tại bệnh viện.

Ỷ lắm tiền quát cả công an

Anh Nguyễn Thanh Vân ở gần trại giống Minh Đức, kể lại: “Nhiều lần vợ chồng chủ trại tôm giống đánh đập cháu Anh. Hết vợ đánh, rồi đến chồng đánh, bất kể ngày hay đêm...”.

Ông Trương Văn Tâm - Bí thư chi bộ ấp Phú Hiệp kể: “Nhận được tin báo của người dân. Công an xã Ngọc Chánh cùng cán bộ ấp Phú Hiệp đến làm việc tại trại tôm giống Minh Đức, vợ chồng chủ trại lớn tiếng: Nhà này muốn cho ở thì ở, muốn đuổi thì đuổi. Mấy ông lập biên bản, tôi không ký, xé bỏ, bỏ ra vài trăm triệu là xong! “Trước mặt công an mà vợ chồng chủ trại lớn tiếng, hống hách như vậy thì làm sao bà con dám tố cáo?” - một người dân gần đó phân bua.

Sáng 28-4, ông Nguyễn Thanh Bình -Trưởng công an xã Ngọc Chánh cùng cán bộ ấp đến làm việc, cũng bị vợ chồng Giang - Thơm đối xử như ngày hôm trước đối với cộng sự của mình.

Bà Nguyễn Thị Kế bức xúc: “Mấy ngày nay, bà con chúng tôi lên bệnh viện thăm, cho Hoàng Anh chút đỉnh tiền thuốc thang. Hay tin, bà Mã Ngọc Thơm nói xiên nói xỏ. Bà còn kêu chị em Hội Phụ nữ làm đơn bảo chồng bà… vô tội thì sẽ cho vài chục triệu. Còn một thanh niên là cháu của vợ chồng Thơm tham gia đánh Hoàng Anh còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật”.

Nỗi đau phận nghèo

Công an huyện Đầm Dơi đã khởi tố vụ án “hành hạ người khác” và bắt tạm giam Huỳnh Thanh Giang (30 tuổi) và khởi tố (cho tại ngoại) đối với Mã Ngọc Thơm (33 tuổi). Những ngày qua, nhiều người dân đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho Nguyễn Hoàng Anh, giúp em vượt qua cơn đau vô tận về thể xác lẫn tinh thần.

Chị Phạm Thị Thoa (mẹ Hoàng Anh) kể: “Nhà tôi đông anh em, không đất sản xuất, tôi lấy chồng từ năm 17 tuổi. Chồng bỏ, tôi ôm bụng bầu về với cha mẹ ruột. Tôi sinh đôi 2 đứa con trai là Nguyễn Hào Anh, Nguyễn Hào Em. Con được 3 tuổi, tôi gửi cho ngoại nuôi, ra TP.Cà Mau làm mướn”.

Ở quê ngoại, Hoàng Anh học đến lớp 4 phải nghỉ học, theo mẹ làm mướn, giữ em. Khoảng năm 2008, chị Thoa cho Hoàng Anh giúp việc trại tôm giống Minh Đức của vợ chồng Huỳnh Thanh Giang. Khi đó, Nguyễn Hoàng Anh mới 12 tuổi, mỗi tháng được vài trăm ngàn đồng. Chị Thoa nói trong nước mắt: “Thương con, tôi muốn con làm thuê để biết nghề, ai ngờ!”.

Trong những ngày nuôi con tại Bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi, người nhà của vợ chồng Giang - Thơm bảo chị Thoa làm giấy tờ bãi nại, cho vài chục triệu đồng. Chị Phạm Thị Thoa cho hay: “Họ còn nói, không làm thì sau này không được vui đâu! Tôi sợ…”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem