Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Những ngày
này, các ca khúc cũ gắn liền với tên tuổi của Wanbi Tuấn Anh được khán giả nghe đi nghe lại như một
cách hoài niệm về chàng ca sĩ trẻ đoản mệnh.
Nhiều nhất trong số đó là Đôi mắt, bản hit lớn nhất của Wanbi thời mới nổi tiếng. Sau này, khi Wanbi bị bệnh về mắt rồi ra đi, ca khúc này lại được nhắc lại như một điềm báo trùng hợp đến khó tin.
Hình ảnh vui tươi, hiền lành của nam ca sĩ. |
Chiều 21.7, khi báo chí đưa tin Wanbi Tuấn Anh qua đời ở tuổi 26, lập tức nhiều trang mạng xã hội,
nhiều dòng trạng thái đã ghi: "Đôi mắt dịu dàng nồng ấm giờ này đã xa xăm" - như một cách bày tỏ
thương yêu, nuối tiếc.
Ca khúc của Nguyễn Hải Phong vốn mang chất hiện đại, tiết tấu sôi nổi và trẻ trung. Nếu nghe
thư thái sẽ thấy vui tai với chất nhạc xập xình. Thế nhưng nếu trải nghiệm từng câu chữ, đặt biệt
là trong lúc này, nhiều người hẳn sẽ sởn gai ốc vì nó giống như một định mệnh sắp đặt sẵn cho Wanbi
ngay từ câu hát đầu tiên: "Từng ngày trôi qua mau nụ cười trao nhau lại thêm lo âu, rồi ngày vui
không bao lâu và nhiều buồn đau chôn giấu".
Dù một bên mắt phải của Wanbi bị hư, anh vẫn sống và hát nhiệt tình. |
Câu cuối của bài hát khiến người nghe ám ảnh mãi: "Yêu thương còn đây mà đôi mắt kia hao gầy".
Khi sáng tác Đôi mắt, Nguyễn Hải Phong gửi gắm nỗi niềm về một chàng trai hao mòn cả đôi mắt vì nhớ nhung người yêu. Bây giờ, nó là đôi mắt thấm đẫm niềm đau của Wanbi khi không còn thấy ánh sáng; là đôi mắt đau đáu của mẹ anh khi bất lực nhìn đứa con đang khỏe mạnh giờ nằm một chỗ, không đi lại ăn uống được; là đôi mắt nhòe lệ của biết bao bạn bè, đồng nghiệp và khán giả. Yêu thương của mọi người vẫn còn đây, mà đôi mắt, hay là chính Wanbi đã chia xa.