6 cái chết khó tưởng tượng nhất trong lịch sử loài người

Thứ năm, ngày 14/11/2013 18:59 PM (GMT+7)
Chết vì hói đầu, chết vì cười nhiều hay đơn giản vì được người hâm mộ vây quanh... là những trường hợp tử vong vô cùng kỳ lạ trong lịch sử loài người.
Bình luận 0

img Qua đời vì chiếc đầu hói của chính mình. Cha đẻ của loại hình bi kịch hiện đại Aeschylus là nhà soạn kịch lừng danh sống thời Hy Lạp cổ đại. Theo nhiều tư liệu lịch sử, Aeschylus đã chết trong một tình huống khá lạ lùng. Chuyện kể rằng, một con đại bàng đói bụng vì nhầm tưởng chiếc đầu hói của Aeschylus là một tảng đá nên đã thả một con rùa xuống nhằm đập vỡ con vật này để ăn thịt. Đây có lẽ là một trong những cái chết kỳ lạ nhất trong lịch sử loài người.
img Chết vì cười quá nhiều. Pietro Aretino là nhà viết kịch và là nhân vật có ảnh hưởng lớn đến nghệ thuật và chính trị thời Trung cổ. Các tác phẩm của ông thường vượt qua những quy định nghiêm ngặt của giới chức trách cũng như tôn giáo. Ông cũng là một nhà văn châm biếm sắc sảo và là người tiên phong trong lĩnh vực khiêu dâm của văn học hiện đại. Có nhiều giả thuyết khác nhau về cái chết của ông. Tuy nhiên, theo một tài liệu đáng tin cậy nhất, Aretino chết vì cười quá nhiều trong một bữa tiệc với bạn bè.
img Tử vong vì được người hâm mộ vây quá đông. Draco được cho là nhà lập pháp đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Ông đã ghi chép lại bằng văn bản các bộ luật là hiến pháp đầu tiên của Athens để thay thế hệ thống luật pháp truyền miệng. Những điều luật do Draco đề ra rất rõ ràng, chặt chẽ, dù có phần hơi hà khắc. Công dân Athens rất biết ơn Draco và coi ông như vị thần đại diện cho công lý. Tuy nhiên, khi đến thăm đảo Aegina, ông được vinh danh trước đám đông. Vì bị mọi người vây kín quanh mình để tỏ lòng ngưỡng mộ, Draco đã ngạt thở cho đến chết.
img Chết vì nắp chai thuốc nhỏ mắt. Tennessee Williams là một trong những nhà viết kịch vĩ đại nhất của sân khấu nước Mỹ. Tuy nhiên, cái chết của ông vẫn còn là điều bí ẩn đối với nhiều người hâm mộ. Williams có thói quen ngậm nắp lọ thuốc nhỏ mắt trên miệng khi sử dụng rồi đậy nắp lại khi dùng xong. Tuy nhiên đêm đó, tại phòng khách sạn ở New York, mọi chuyện đã không diễn ra đúng trình tự như những lần trước. Theo báo cáo y tế, ông đã chết vì chính nắp lọ thuốc đau mắt của mình.
img Qua đời vì muốn ôm mặt trăng. Lý Bạch là một nhà thơ nổi tiếng của văn học Trung Quốc. Các bài thơ của ông theo chủ nghĩa lãng mạn và thể hiện tình yêu dành cho thiên nhiên. Cái chết của Lý Bạch cũng diễn ra giống như đời sống lãng mạn trong thơ văn của ông. Theo một số giai thoại, khi đang đi thuyền, Lý Bạch đã cố gắng nhoài người xuống nước để được ôm mặt trăng phản chiếu dưới dòng nước trong khiến ông chết đuối.
img Chết vì một viên ngói. Pyrrhos của Epirus được cho là chiến lược gia vĩ đại trong lịch sử, chỉ đứng sau Alexander Đại đế. Trong suốt triều đại sinh sống, ông nỗ lực để trở thành vua của Epirus và Macedonia cổ đại. Sau khi thoát khỏi cửa tử trong nhiều trận chiến đẫm máu, ông lại chết trong hoàn cảnh khá trớ trêu. Trong một vụ tấn công ở Argos, Pyrrhos bị mắc kẹt trong một con phố chật hẹp. Khi đó, một phụ nữ lớn tuổi đã theo dõi ông từ trên mái nhà. Bất ngờ, người phụ nữ này đã ném viên ngói trúng đầu Pyrrhos khiến ông tử vong ngay lập tức. Trong khi một số người khác cho rằng, một người lính Argos mới là người giết chết Pyrrhos khi chém đầu ông tại con phố đó.
Kiến Thức (Theo Kiến Thức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem