Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trong trận đấu giữa Đan Mạch và Phần Lan tại lượt trận đầu tiên bảng B Euro 2020, các khán giả đã phải chứng kiến một sự việc kinh hoàng. Phút 43 màn so tài ấy, Eriksen đã đột quỵ ngay trên sân cỏ.
Rất nhanh chóng, đội ngũ y tế đã vào sân để tiến hành sơ cứu tạm thời trước khi đưa anh tới bệnh viện để cấp cứu cũng như tiến hành điều trị. Hiện tại, theo tiết lộ từ chủ tịch liên đoàn bóng đá Đan Mạch, sức khoẻ của cầu thủ 29 tuổi đã ổn định trở lại.
Đây là điều mà mọi cổ động viên bóng đá trên toàn cầu đều chờ đợi và cầu nguyện cho Eriksen. Trên thực tế, ngoài sự âu lo dành cho ngôi sao đội tuyển Đan Mạch, các fan hâm mộ còn phải ngả mũ trước hành động từ đội trưởng Kjaer - người hùng thực sự cứu sống Eriksen.
Cụ thể, sau khi chứng kiến người đồng đội đột quỵ ngay trên sân, Kjaer đã rất nhanh chóng chạy tới và cho tay vào miệng Eriksen để ngăn cầu thủ này không nuốt lưỡi. Chưa dừng lại ở đó, anh còn tiến hành hô hấp nhân tạo cho tiền vệ 29 tuổi trước khi đội ngũ y tế xuất hiện trên sân.
Chính việc làm đúng đắn và nhanh chóng ấy của Kjaer đã cứu Eriksen thoát khỏi cơn nguy kịch. Ngoài hành động nói trên, đội trưởng tuyển Đan Mạch còn yêu cầu toàn bộ các thành viên có mặt trên sân đội bóng xếp thành vòng tròn quanh Eriksen để đảm bảo các khán giả cũng như ống kính máy quay sẽ không phải chứng kiến sự việc kinh hoàng này.
Đặc biệt, ngay sau khi vợ Eriksen có mặt dưới sân, Kjaer cũng đã tiến tới động viên cô bình tĩnh trong tâm trạng vô cùng hoảng loạn từ cô gái này. Những việc làm đó từ người đội trưởng ĐT Đan Mạch xứng đáng nhận được sự khen ngợi cũng như cảm phục từ tất cả mọi người.
Hiện tại, sức khoẻ của Eriksen đã ổn. Song ngoài việc thở phào về điều đó, chúng ta cần dành cho Kjaer những lời ngợi ca vì hành động tuyệt vời mà anh đã tạo ra với người đồng đội.