“Ăn theo” mùa Tết, lao động tự do ở Đà Nẵng làm gì mà chả hết việc, cầm xấp tiền dày hơn ngày thường?

Tuyết Nhung - Trần Hậu Thứ bảy, ngày 03/02/2024 05:52 AM (GMT+7)
Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cận kề cũng là lúc các nghề đánh bóng lư đồng, bán cát lư hương, chở hoa cây cảnh...ở thành phố Đà Nẵng rộn ràng hoạt động. Dù những nghề này chỉ làm khoảng một tháng trước Tết nhưng đã giúp nhiều lao động tự do có một cái Tết đủ đầy.
Bình luận 0

"Làm đẹp" cho lư đồng

Đến hẹn lại lên, tiệm sửa xe của ông Nguyễn Văn Trường (84 tuổi, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) lại có đông khách mang những bao đồ đồng đến để đánh bóng, làm mới đồ thờ trang trí dịp Tết.

“Ăn theo” mùa Tết, lao động tự do ở Đà Nẵng làm gì mà chả hết việc, cầm xấp tiền dày hơn ngày thường?- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Trường, lao động tự do 84 tuổi, quận Cẩm Lệ, (TP Đà Nẵng) kiếm thêm 1 triệu đồng mỗi ngày nhờ nghề đánh bóng lư đồng dịp Tết. Ảnh: T.N.

Ông Trường vui vẻ nói: "Ngày thường tôi làm nghề sửa xe đạp, xe máy, nhưng cứ đến đầu tháng Chạp là soạn máy móc ra để làm thêm nghề đánh bóng lư đồng. 

Vì làm nghề đã mấy chục năm nay nên mọi người rất tin tưởng giao những bộ lư đồng quý giá cho tôi làm sạch, đánh bóng, với hi vọng đón nhiều may mắn, rước tài lộc về với gia đình trong dịp Tết cổ truyền".

Đồ đồng sau một thời gian sử dụng sẽ bị xỉn màu sẫm, ông Trường tháo rời các bộ phận của bộ lư rồi đưa vào máy quay mô tơ để mài cho hết lớp bụi bẩn, xỉn màu. 

Sau đó chà lên một lớp bột tẩy để đồ vật được sáng bóng, trơn nhẵn. Trong quá trình làm ông rất cẩn trọng, tỉ mỉ để làm đồ đồng sạch đều, bóng loáng, không để rơi rớt làm biến dạng, trầy xước "gia bảo" của khách.

“Ăn theo” mùa Tết, lao động tự do ở Đà Nẵng làm gì mà chả hết việc, cầm xấp tiền dày hơn ngày thường?- Ảnh 3.

Vì làm nghề đã mấy chục năm nên ông Trường được khách hàng tin tưởng, giao những bộ đồ đồng quý giá để làm sạch, đánh bóng. Ảnh: T.N.

“Ăn theo” mùa Tết, lao động tự do ở Đà Nẵng làm gì mà chả hết việc, cầm xấp tiền dày hơn ngày thường?- Ảnh 4.

Trung bình mỗi ngày, ông Trường nhận đánh bóng 10 bộ lư đồng và đồ đồng các loại, giá dao động từ 150.000-700.000 đồng/bộ (tùy vào kích cỡ và loại đồng). Ảnh: T.N.

Trung bình mỗi ngày, ông nhận đánh bóng 10 bộ lư đồng và đồ đồng các loại, giá dao động từ 150.000-700.000 đồng/bộ (tùy vào kích cỡ và loại đồng). Nhờ đó ông kiếm được 1 triệu đồng mỗi ngày, đón Tết sung túc, đủ đầy.

Bán cát lư hương

Vào dịp cận Tết, dọc tuyến đường Ông Ích Khiêm cạnh chợ Cồn có nhiều người rao bán cát trắng sạch để người dân thay cát lư hương đón năm mới.

Ông Nguyễn Văn Thanh (59 tuổi) chia sẻ: "Tôi quê ở huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam), ra Đà Nẵng làm thợ điện nước, giáp Tết mới kéo xe bò bán cát lư hương quanh khu chợ Cồn được hơn 10 năm nay. 

Năm nào cũng vậy, từ đầu tháng Chạp tôi tập kết cát trắng mang về sàng rửa thật sạch, rồi đem phơi khô. Qua rằm tháng Chạp là bắt đầu đi bán cát đến khoảng 28 Tết thì nghỉ, về quê ăn Tết".

“Ăn theo” mùa Tết, lao động tự do ở Đà Nẵng làm gì mà chả hết việc, cầm xấp tiền dày hơn ngày thường?- Ảnh 6.

Ông Nguyễn Văn Thanh có thêm thu nhập khoảng 300.000 đồng mỗi ngày nhờ nghề bán cát lư hương dịp Tết. Ảnh: T.N.

“Ăn theo” mùa Tết, lao động tự do ở Đà Nẵng làm gì mà chả hết việc, cầm xấp tiền dày hơn ngày thường?- Ảnh 7.

Cát trắng được ông Thanh, lao động tự do quê ở huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam, (ra Đà Nẵng làm thợ điện nước) sàng rửa sạch, phơi khô rồi mới bán cho người dân thay cát lư hương dịp Tết. Ảnh: T.N.

Dịp Tết mọi năm, trung bình mỗi ngày ông Thanh bán hết một xe cát, thu lãi khoảng 500.000 đồng. 

Nhưng hiện nay, nhiều người thất nghiệp cũng làm nghề bán cát lư hương dọc khu chợ Cồn nên ông bán ít hơn, thu nhập khoảng 300.000 đồng mỗi ngày. 

Tuy vất vả, nhưng nghề bán cát lư hương cũng giúp ông và nhiều lao động tự do khác có thêm nguồn thu nhập để trang trải cuộc sống, sắm sửa đón Tết.

Nghề "chở Tết về nhà"

Cận Tết Nguyên đán cũng là thời điểm những người làm nghề xe ôm, lao động tự do tất bật mưu sinh với nghề chở hoa cây cảnh thuê, mang không khí xuân tràn ngập mọi nhà.

Tại chợ hoa xuân Cung Thể thao Tiên Sơn và nhiều điểm bán hoa Tết khác, các đội xe thồ, xe tải đã tập trung sẵn để chờ khách đến mua hoa và thuê khuân vác, chở hoa, cây cảnh về nhà chưng Tết.

“Ăn theo” mùa Tết, lao động tự do ở Đà Nẵng làm gì mà chả hết việc, cầm xấp tiền dày hơn ngày thường?- Ảnh 9.

Cận Tết Nguyên đán là thời điểm những người làm nghề xe ôm, lao động tự do ở TP Đà Nẵng tất bật mưu sinh nghề chở hoa thuê. Ảnh: T.N.

“Ăn theo” mùa Tết, lao động tự do ở Đà Nẵng làm gì mà chả hết việc, cầm xấp tiền dày hơn ngày thường?- Ảnh 10.

Công việc vận chuyển cây cảnh chưng tết, hoa tết những ngày giáp Tết dù vất vả nhưng giúp người lao động nghèo kiếm thêm thu nhập khá. Ảnh: T.N.

Có mặt tại chợ hoa xuân từ sáng sớm để chờ khách đến mua hoa và có nhu cầu thuê xe chở về nhà, ông Nguyễn Tâm (46 tuổi, trú quận Thanh Khê) chia sẻ: "Ngày thường tôi chạy xe ôm quanh khu vực cầu vượt Ngã ba Huế, nhưng cứ đến 22 Tết là lại tập trung về chợ hoa xuân để làm nghề chở hoa thuê. Hiện nay khách mua hoa chưa nhiều, khi người dân bắt đầu nghỉ Tết đến chiều 30 thì sức mua mới tăng, nhờ đó mà tôi cũng chở được nhiều chuyến hơn.

Mỗi chuyến được khách trả 50.000-100.000 đồng tùy xa gần, trung bình một ngày kiếm được 400.000 đồng. Chăm chỉ cày cuốc mấy ngày cận Tết mà kiếm thêm vài triệu đồng, đây là nguồn thu nhập khá để những lao động nghèo như chúng tôi kiếm tiền tiêu Tết và sớm được chở Tết về nhà mình".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem