Ảnh hiếm: Toàn cảnh vụ ám sát Tổng thống Mỹ Reagan

Trà My - Tổng hợp Thứ bảy, ngày 06/08/2016 19:03 PM (GMT+7)
Vụ ám sát Tổng thống Mỹ Reagan từng gây rúng động năm 1981, một lần nữa gây xôn xao khi kẻ ám sát vừa được thả tự do ngày hôm qua sau 35 năm bị quản thúc trong một bệnh viện tâm thần.
Bình luận 0

img

Cảnh tượng hỗn loạn bên ngoài khách sạn Washington Hilton nơi Tổng thống Reagan bị bắn năm 1981

Vào ngày 30.3.1981, tổng thống Mỹ lần thứ 40, ông Ronald Reagan đã bị John Hinckley Jr. bắn trúng bên ngoài khách sạn Washington Hilton. 

Kế hoạch của kẻ ám sát là giết tổng thống để gây ấn tượng với nữ diễn viên Jodie Foster, người mà hắn hâm mộ trong nhiều năm. Hinckley ngay lập tức bị bắt giữ tại hiện trường. Tổng thống Reagan trúng đạn ở ngực, nhưng được điều trị kịp thời và nhanh chóng hồi phục.

Giờ đây, 35 năm sau sự kiện kinh hoàng đó, thẩm phán Paul L. Friedman của Mỹ đã ra lệnh kẻ âm mưu sát hại tổng thống sẽ được thả an dưỡng với nhiều quy định kèm theo. Hinckley, 61 tuổi, được thả ngày 5.8 với nhiều điều kiện kiểm soát, bao gồm điều trị tâm lý bắt buộc, đi khám bác sĩ hàng tháng và giám sát thường xuyên từ cơ quan mật vụ.

img

John Hinckley Jr. (ngồi ghế sau), sau một phiên tòa năm 1987 yêu cầu được về nhà vào dịp lễ Phục Sinh (Ảnh Getty)

Việc thả tội phạm được cho là mắc bệnh tâm thần này đang gây nhiều tranh cãi ở Mỹ. Tuy thẩm phán kết luận Hinckley không còn là mối nguy hiểm với xã hội, nhiều chuyên gia lại cho rằng ông ta vẫn là một mối đe doạ.

Đầu tháng 8, báo Reuters của Mỹ đăng tải loạt ảnh độc quyền vào ngày định mệnh mà cựu Tổng thống Reagan bị bắn, trong đó có những khung hình hiếm lúc ông hồi phục cũng như những ngày làm việc đầu tiên sau khi bị ám sát hụt.

img

Tổng thống Ronald Reagan vẫy chào đám đông ngay trước khi bị bắn bên ngoài khách sạn Washington Hilton ngày 30 tháng 3 năm 1981. An ninh thời đó khá lỏng lẻo và mật vụ không để ý tới kẻ ám sát tiếp cận khu vực Tổng thống đi qua.

img

Thư ký báo chí của Nhà Trắng thời đó, James Brady và cảnh sát Thomas Delahanty của quận Columbia bị thương, nằm trên mặt đất

img

John Hinckley Jr. bắn 6 phát đạn nhằm vào Tổng thống Reagan. Tuy nhiên, sau phát đạn đầu tiên, một số mật vụ đã nhào lên người ông để che chắn.

img

James Brady và cảnh sát Thomas Delahanty của quận Columbia bị thương, nằm trên mặt đất

img

Các đặc vụ và cảnh sát vây quanh thủ phạm Hinckley

img

Nhân viên cấp cao của Nhà Trắng tổ chức một cuộc họp khẩn về vụ mưu sát

img

Ngoại trưởng Mỹ thời đó Alexander Haig phát biểu tại Phòng Báo chí Nhà Trắng về tình trạng của Tổng thống Reagan

img

Tổng thống Reagan nhìn bức ảnh “Hãy bình phục sớm nhé Tổng thống" khi đang hồi phục tại bệnh viện George Washington ngày 8 tháng 4 năm 1981

img

Tổng thống Reagan nói chuyện với James Baker và Thượng nghị sĩ Laxalt trong khi phục hồi tại bệnh viện George Washington ngày 8 tháng 4 năm 1981

img

Tổng thống Reagan rời bệnh viện George Washington cùng vợ Nancy Reagan và con gái Patti Davis 11 tháng 4 năm 1981

img

Tổng thống Reagan trở về Nhà Trắng

img

Tổng thống Reagan làm việc 4 ngày sau khi trở về Nhà Trắng

img

Tổng thống Reagan tham dự cuộc họp nội các đầu tiên của mình sau khi trở về Nhà Trắng. Từ trái sang phải: James Watt, Alexander Haig, Martin Anderson, Tổng thống Reagan, Frank Carlucci, Joseph Wright.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem