Anh Hoàng Văn Thới (Làng Nủ) tặng 32 triệu đồng cho điểm trường mầm non xã Phúc Khánh

Văn Hoàng Thứ sáu, ngày 04/10/2024 11:50 AM (GMT+7)
Anh Hoàng Văn Thới, người mất vợ và 3 con nhỏ trong vụ sạt lở ở Làng Nủ, đã chia sẻ lại nguồn tài trợ anh nhận được từ các nhà hảo tâm. Anh Thới tặng 32 triệu đồng tại điểm trường mầm non Làng Nủ, xã Phúc Khánh (Bảo Yên, Lào Cai).
Bình luận 0

Chia sẻ với Báo điện tử Dân Việt, cô Hoàng Thị Nự, phụ trách điểm trường mầm non Làng Nủ xác nhận: "Hôm qua, (3/10) anh Hoàng Văn Thới là phụ huynh của cháu bé trước đây học ở điểm trường, trong vụ sạt lở vừa qua cháu đã mất. Chúng tôi rất cảm ơn anh Thời đã tặng tiền mặt cho 32 cháu mỗi cháu một triệu đồng".

Sạt lở Làng Nủ: Anh Hoàng Văn Thới tặng các cháu ở điểm trường mầm non mỗi người một triệu đồng - Ảnh 1.

Anh Hoàng Văn Thới ở Làng Nủ, xã Phúc Khánh (Bảo Yên - Lào Cai) đến điểm trường mầm non Làng Nủ tặng 32 cháu mỗi cháu 1 triệu đồng. Ảnh: Hoàng Nự

Chia sẻ với Phóng viên Báo điện tử Dân Việt trưa nay, anh Hoàng Văn Thới cho biết: "Tôi đã mất mát rất nhiều, thấy thương các cháu, trước đây con tôi cũng học ở điểm trường đó nên tôi giúp mỗi cháu 1 triệu đồng".

"Mong các con tiếp nối việc học dang dở của các con tôi" - anh Hoàng Văn Thới nghẹn ngào.

Được biết, sáng nay (4/10) anh Hoàng Văn Thới cũng đến Trường Tiểu học và THCS Phúc Khánh, nơi con lớn nhà anh trước đây học lớp 2C ngỏ ý muốn tặng 13 em học sinh mỗi em một triệu đồng.

Tuy nhiên, thầy Phạm Đức Vinh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở số 1, xã Phúc Khánh cho biết: "Rất cảm ơn tấm lòng của anh Hoàng Văn Thới, nhưng thấy anh Thới còn rất khó khăn, vụ sạt lở vừa qua anh mất mát quá lớn nên nhà trường xin phép chưa nhận tấm lòng của anh Thới".

Anh Hoàng Văn Thới đã mất cả gia đình khi vụ sạt lở đất kinh hoàng xảy ra tại Làng Nủ ngày 10/9 vừa qua.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem