Hòa chung không khí tưng bừng của ngày hội Lim, các du khách đến trẩy hội cũng thuê cho mình một bộ quần áo để hóa thân thành liền anh, liền chị với khăn mỏ quạ, áo yếm, váy tứ thân...
Trẻ em cũng được bố mẹ chọn thuê cho trang phục giống với các nghệ nhân hát quan họ.
Từ trẻ nhỏ cho đến người trung tuổi ai cũng muốn lưu giữ khoảnh khắc đẹp khi đến với hội Lim.
Một nhóm bạn trẻ đến từ Hà Nội cùng nhau thuê váy mớ ba, mớ bảy để cùng chụp ảnh nhân dịp đến với hội Lim. Được biết các bạn thuê váy với giá 30 nghìn đồng/lần.
Đi chơi hội cùng bạn bè, chị Thương (làm việc tại Bắc Giang) bày tỏ: “Hội Lim nổi tiếng với làn điệu quan họ, cùng với các liền anh, liền chị. Nay đến chơi cũng muốn thuê một bộ trang phục giống với các nghệ nhân để chụp làm kỷ niệm”.
Bà Hằng – một người chuyên cho thuê trang phục quan họ cho biết: “Mọi người đến đây chơi ai cũng muốn thuê cho mình một bộ trang phục để mặc, vừa đẹp lại vừa mang tính chất lễ hội”. Bà còn cho biết một ngày bà cho thuê từ 100 - 150 bộ với giá khoảng từ 30-40 nghìn đồng/bộ.
Nhu cầu sử dụng nhiều, nên nhiều người thay luôn quần áo tại các gốc cây, hay mặc luôn bên ngoài trang phục của mình.
Nhiều người gặp phải khó khăn khi mặc trang phục.
Vui tươi rạng rỡ khi diện lên mình bộ quần áo quan họ.
Khoảnh khắc tình cảm của những vị khách trong hội Lim.
Màn hóa thân thành liền anh, liền chị của anh Điền và chị Nụ.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.