Bà mẹ bỉm sữa cho nai bú như con ở Ấn Độ

Trà My - Mirror Thứ hai, ngày 02/05/2016 13:55 PM (GMT+7)
Ở Ấn Độ có một bộ tộc mà người dân đối xử với động vật như con đẻ của mình.
Bình luận 0

img

Bà mẹ 45 tuổi vừa cho con trai bú, vừa cho nai bú

Những bức ảnh này cho thấy tình yêu động vật lâu đời của một bộ tộc Ấn Độ, những người sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ những người bạn hoang dã.

Rất tự nhiên, một bà mẹ bỉm sữa đã cho một chú nai con bị bỏ rơi bú sữa, cùng với con trai của cô. Cô thuộc bộ tộc Bishnoi, nằm ở khu vực Rajasthan hẻo lánh ở phía Bắc Ấn Độ.

Bộ tộc Bishnoi tin rằng nai là một loài động vật thiêng liêng và sẽ làm mọi thứ để bảo vệ chúng. Bà mẹ bỉm sữa Mangi Devi Bishnoi, 45 tuổi, nói: “Những chú nai con này là cuộc sống của tôi. Chúng như con của tôi vậy. Tôi cho chúng bú sữa và ăn đồ ăn, đảm bảo chúng được chăm sóc cẩn thận như một thành viên của gia đình.”

“Nó không phải là “trẻ mồ côi” khi có chúng tôi bên cạnh. Những con vật này sẽ có những người mẹ mới như tôi, cho chúng bú sữa để được khỏe mạnh.”

img

Bé trai và chú nai con như anh em một nhà

Bộ tộc Bishnoi gồm khoảng 2.000 hộ dân. Họ đã chăm sóc nhiều loại thực vật, động vật trong gần 600 năm qua.

Trả lời phỏng vấn tờ Mail Online, một sinh viên 21 tuổi tên Roshini Bishnoi nói: “Tôi đã lớn lên cùng với những chú nai bé bỏng. Chúng như anh chị em của tôi. Trách nhiệm của chúng tôi là nuôi chúng khỏe mạnh và giúp chúng lớn lên. Chúng tôi chơi đùa và trò chuyện với nhau hàng ngày, chúng hiểu ngôn ngữ của chúng tôi.”

Cô hàng xóm Ram Jeevan Bishnoi, 24 tuổi, nói thêm: “Với chúng tôi, nai không chỉ là động vật. Chúng như một thành viên trong gia đình vậy.”

img

Bộ tộc Bishnoi ở Ấn Độ coi nai như con đẻ và trò chuyện với chúng hàng ngày

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem