Bắc Kạn: "Tay to" ôm hàng rồi "lặn không sủi tăm", dân bán trâu bò chợ Nghiên Loan điêu đứng

Chiến Hoàng Thứ sáu, ngày 06/08/2021 18:44 PM (GMT+7)
Sau nhiều lần thanh toán sòng phẳng, thương lái mua gom trâu bò bỗng dưng ôm hàng rồi "lặn không sủi tăm". Việc này khiến người bán trâu, bò tại chợ trâu bò Nghiên Loan (xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn) điêu đứng.
Bình luận 0

CLIP: Người bỏ mối trâu, bò tại xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn điêu đứng khi lái buôn "lặn không sủi tăm".

Phản ánh với PV Dân Việt, ông Giàng Văn Tiến (thôn Bản Đính, xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn) cho biết, cách đây một tháng, bà Nông Thị Huệ (trú tại xã Chí Viễn, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng), thương lái mua trâu, bò của ông bỗng dưng không thể liên lạc. Việc này khiến gia đình ông hết sức lo lắng.

Bắc Kạn: Tin lời lái buôn, dân bỏ mối trâu bò chợ Nghiên Loan điêu đứng - Ảnh 2.

Ông Giàng Văn Tiến (thôn Bản Đính, xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn) cho biết, ngày 4/8, ông đã nộp đơn trình báo sự việc lên Công an huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: Chiến Hoàng)

"Tôi và bà Huệ mới làm ăn với nhau gần năm nay. Trước đó, khi giao dịch bà Huệ luôn thanh toán sòng phẳng. Hơn tháng trước, bà Huệ lấy hàng và hứa hẹn sẽ trả tiền đúng ngày. Tuy nhiên sau đó, bà Huệ tắt máy và không liên lạc được," ông Tiến nói.

Theo ông Tiến, số tiền hàng bà Huệ còn nợ lên tới 1.838.000.000 đồng. Sau nhiều nỗ lực liên lạc bất thành, ông đã đến tận nơi bà Huệ sinh sống nhưng chỉ gặp được con gái bà Huệ.

Tuy nhiên, con gái bà Huệ cũng không biết mẹ mình ở đâu. Người dân gần đó cũng không rõ bà Huệ đi đâu hơn tháng nay.

"Hơn tháng nay tôi đã liên tục gọi điện nhưng đều không liên lạc được với bà Huệ. Tôi đã làm đơn gửi Công an xã Chí Viễn và Công an huyện Trùng Khánh (tỉnh Cao Bằng) trình báo rõ sự việc trên. Phía cơ quan công an cũng đã lấy lời khai của tôi về vụ việc này", ông Tiến cho biết thêm.

Ông Tiến cho biết thêm, chợ trâu bò Nghiên Loan tạm ngừng hoạt động hơn 2 tháng nay do dịch bệnh, lại thêm việc thương lái "lặn không sủi tăm" khiến gia đình ông rất khó khăn.

"Đây là số tiền lớn, gia đình tôi phải vay mượn ngân hàng, anh em để gom trâu bò. Giờ tiền không lấy được, không có tiền trả lãi ngân hàng, trả anh em bạn bè. Hy vọng phía cơ quan chức năng sớm tìm được bà Huệ", ông Tiến thở dài.

Bắc Kạn: Tin lời lái buôn, dân bỏ mối trâu bò chợ Nghiên Loan điêu đứng - Ảnh 3.

Đơn trình báo cơ quan chức năng của ông Giàng Văn Tiến. (Ảnh: Chiến Hoàng)

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, ngoài gia đình ông Giàng Văn Tiến, bà Nông Thị Huệ cũng mua trâu, bò của gia đình ông Nông Văn Cụa (trú tại thôn Khuổi Ún, xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn) rồi tắt điện thoại.

Bắc Kạn: Tin lời lái buôn, dân bỏ mối trâu bò chợ Nghiên Loan điêu đứng - Ảnh 3.

Ông Nông Văn Cụa (thôn Khuổi Ún, xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn) rơm rớm nước mắt khi kể lại việc bị thương lái nợ tiền hàng rồi "lặn không sủi tăm". (Ảnh: Chiến Hoàng).

Ông Cụa cho biết, ông và bà Huệ đã làm ăn với nhau được khoảng 2 năm, những lần trước đó đều thanh toán sòng phẳng. 

Tuy nhiên ngày 29/6, bà Huệ nợ ông số tiền hàng là 475.200.000 đồng, hẹn 2 hôm sau chuyển khoản.

"Đến ngày hẹn, điện thoại bà Huệ không liên lạc được. Tính ra cũng đã hơn tháng nay không gọi được rồi. Tôi đã làm đơn trình báo sự việc với Công an huyện Trùng Khánh (tỉnh Cao Bằng), hy vọng có thể lấy lại được số tiền trên", ông Cụa nói.

Ngồi bên cạnh, vợ ông Cụa rầu rĩ: "Khổ lắm, giờ không biết làm gì để sống. Tiền ngân hàng còn nợ rất nhiều, bạn bè cũng đã vay mượn qua lượt, giờ không lấy được tiền, không biết lấy gì trả lãi nữa".

Được biết, nếu thương lái thu mua trâu bò tại chợ trâu bò Nghiên Loan (xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn) mà thiếu tiền, thương lái cũng chỉ nợ một phần. Ngay 2-3 hôm sau, thương lái sẽ thanh toán đủ cho người bán.

Đây là lần đầu tiên xảy ra hiện tượng thương lái ôm hàng rồi "lặn không sủi tăm" như trên.

Bắc Kạn: Tin lời lái buôn, dân bỏ mối trâu bò chợ Nghiên Loan điêu đứng - Ảnh 5.

Một góc chợ trâu, bò Nghiên Loan (xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn). (Ảnh: Chiến Hoàng, chụp tháng 12/2020)

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Ma Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Pác Nặm cho biết, địa phương chưa nắm được thông tin này, do ông Giàng Văn Tiến và ông Nông Văn Cụa chưa thông tin.

"Chúng tôi sẽ tìm hiểu và sự phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ sự việc trên. Trước giờ, chúng tôi chưa thấy có hiện tượng như vậy xảy ra tại chợ trâu, bò Nghiên Loan", ông Tuấn cho biết thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem