Báo Anh "phì cười" với nghi thức trước trận Việt Nam - Man City

Thứ tư, ngày 29/07/2015 14:41 PM (GMT+7)
Các tờ báo nổi tiếng ở đảo quốc sương mù đã phê phán nghi thức và những bài phát biểu dài lê thê của các quan chức phía Việt Nam trong trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam với Man City trên sân Mỹ Đình hôm 27.7 vừa qua.
Bình luận 0

Trước trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam và Man City, Ban tổ chức đã dành ra hơn 15 phút cho các bài phát biểu của các quan chức LĐBĐ Việt Nam, ngân hàng SHB (đơn vị tài trợ chính cho trận đấu này), cũng như nghi thức chào cờ rồi tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Nó quá tốn thời gian và thiếu chuyên nghiệp khiến báo chí Anh buộc phải lên tiếng.

Theo miêu tả của tờ Daily Mail (Anh), các cầu thủ Man City đã phải đứng 15 phút để lắng nghe bài phát biểu từ các quan chức của LĐBĐ Việt Nam và ngân hàng SHB. Sau đó, Raheem Sterling và các đồng đội còn phải miễn cưỡng nhận hoa từ Ban tổ chức trận đấu.

img

Các cầu thủ đôi bên dành 1 phút tưởng niệ các anh hùng đã hy sinh vì Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Đàm Duy.

Trong lúc tường thuật trực tiếp trận đấu này, tờ Goal phiên bản quốc tế bình luận: “Chúng tôi đang quan sát thấy một vài bài phát biểu trước khi trận đấu bắt đầu”.

Trong khi đó, hãng thông tấn BBC (Anh) lại có những bình luận khá hài hước về công tác tổ chức trận đấu của Việt Nam.

14:03 (giờ địa phương): Trận đấu có cách bắt đầu khá thú vị! Các cầu thủ vẫn đứng trên sân 5 phút, trong khi một người đeo kính, hình như là chủ tịch của ngân hàng nào đó ở Việt Nam làm một bài giảng rất dài. Tất nhiên, chẳng ai trong chúng ta hiểu cái gì, vì ông đang nói tiếng Việt. Thủ môn Joe Hart trông có vẻ hơi bối rối.

14:06: Bây giờ lại đến một quan chức khác đến từ LĐBĐ Việt Nam, cũng đeo kính và bắt đầu nói, rất nhiều. Các cầu thủ trong khi đó vẫn đứng xếp hàng trên sân. Chắc phải lâu nữa trận đấu mới có thể bắt đầu.

14:13: Các bạn đoán thử xem, trận đấu vẫn chưa diễn ra. Các cầu thủ và trọng tài được tặng mỗi người một bó hoa, hình như là hoa đỗ quyên. Bây giờ họ lại đứng đó, giữ hoa, trông rất là e thẹn. Bây giờ họ lại đứng xếp hàng xung quanh vòng tròn trung tâm. Trận đấu lẽ ra được bắt đầu lúc 14:00. Đã 13 phút trôi qua và không có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ được bắt đầu sớm.

14:17 Đây rồi! Trận bóng đã bắt đầu. Tôi không biết đống hoa đấy ở đâu rồi nữa. Có lẽ trong thùng rác. Thật là một sự lãng phí tiền bạc.

Theo tiết lộ của nhà báo Đỗ Tuấn (phóng viên báo Bóng Đá), người có mặt trên sân để theo dõi trận đấu, trong lúc chờ đợi những nghi thức dài lê thê trước trận, thủ môn Joe Hart (đội trưởng Man City ở trận này) đã hỏi tiền đạo Lê Công Vinh: “Tại sao những nhân vật trên khán đài nói lâu thế? Họ có biết là chúng ta đang rất mỏi chân không?”.

Đáp lại, Công Vinh nói đùa rằng: “Bạn cứ từ từ, thả lòng và khởi động lại đi vì bài phát biểu còn dài và người phát biểu còn nhiều lắm”. Ngay lập tức, Joe Hart thốt lên: “Chúa ơi! biết thế tôi đã lôi cái nệm ra sân để nằm thư giãn”.

Hữu Tuấn (Tổng hợp (BBC, Daily Mail, Vitalk))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem