Bé sơ sinh bị bỏ trong thùng giấy, đặt trước cổng chùa

Thứ hai, ngày 20/05/2013 10:05 AM (GMT+7)
Dân Việt - Gần 5 giờ sáng ngày 20.5, Thượng toạ Thích Quãng Nhàn-trụ trì chùa Cam Bình, xã Tân Phước, thị xã La Gi (Bình Thuận) mở cổng chùa thì phát hiện bên ngoài cổng một thùng mì tôm.
Bình luận 0

Thấy lạ, thầy Quãng Nhàn mở ra xem thì phát hiện trong thùng một em bé còn đỏ hỏn được quấn trong nhiều lớp vải. Thầy liền gọi các đạo hữu đến đem bé vào chùa. Đó là một bé trai khoảng 3-4 ngày tuổi rất kháu khỉnh, đang say giấc ngủ.

img
Thùng giấy có bé trai bên trong (bé đã được giao cho chùa Huệ Đức chăm sóc)

Thượng toạ Thích Quãng Nhàn lập tức mời UBND xã Tân Phước đến báo cáo vụ việc. Đồng thời, thầy còn gọi Đại đức Thích Đồng Khánh-trụ trì chùa Huệ Đức, xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, cùng tỉnh Bình Thuận, là nơi có cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi đến hướng dẫn cách chăm sóc bé.

Có mặt tại chùa, Chủ tịch xã Trần Khắc Hải đã đồng ý tạm thời giao cho cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi của chùa Huệ Đức để nơi đây chăm sóc bé trong vòng 30 ngày. Sau đó, chính quyền sẽ làm thủ tục và thông báo cho thân nhân đến nhận. Nếu sau một tháng, không có người đến nhận thì ngành chức năng sẽ đưa cháu vào cơ sở nuôi dưỡng trẻ mồ côi hoặc cho người có điều kiện nhận nuôi con nuôi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem