Bí ẩn cái chết của người vợ ngay trong tuần trăng mật

Thứ bảy, ngày 30/03/2013 11:58 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đó là ngày 26.10.2003, cô dâu trẻ Tina Thomas Watson những tưởng sẽ có một tuần trăng mật hạnh phúc bên người chồng mới cưới ở biển Queensland, Australia...
Bình luận 0

11 ngày trước đó, đám cưới đã diễn ra đẹp như mơ, đôi vợ chồng trẻ cùng thề nguyền sẽ cùng nhau hạnh phúc suốt đời. Trớ trêu thay, người vợ bỗng dưng bỏ mạng còn người chồng bị buộc tội giết người.

9 năm sau, ngày 23.2.2012, vụ việc này được khép lại với lý do thiếu bằng chứng. Quyết định của thẩm phán Tommy Nail thuộc Tòa án Alabama đã gây nên một loạt những phản đối từ các công tố viên.

 img
Gabe Watson bên vợ mới tại phiên tòa.

Cái chết của Tina Watson

Gabe Watson gặp Tina Thomas khi cả hai là sinh viên tại Đại học Alabama ở Birmingham. Tina bắt đầu học lặn và lấy được chứng chỉ ngay trước khi kết hôn. Watson đã lên kế hoạch cho chuyến đi lặn tuần trăng mật tại Great Barrier Reef. Trên con tàu Spoilsport, cùng một nhóm lặn, họ sẽ lần theo dấu vết của tàu SS Yongala gặp nạn tại khu vực này vào năm 1911.

Chỉ 2 phút sau khi bắt đầu lặn, Tina bất tỉnh và chìm xuống độ sâu 30 mét. Gabe đã trèo lên thuyền và nhờ người hướng dẫn lặn Wade Singleton kéo Tina lên. Mặc dù đã cấp cứu bằng tất cả những biện pháp có thể, Tina vẫn không bao giờ tỉnh lại nữa.

Vụ việc được điều tra bởi các nhà chức trách Australia. Người ta đưa ra khả năng Gabe đã tắt mặt nạ dưỡng khí của Tina và giữ cô cho đến khi cô bất tỉnh rồi mới đeo lại mặt nạ và để cô chìm trong nước. Bố của Tina còn cho biết, trước khi cưới, Gabe đã yêu cầu cô tăng số tiền bảo hiểm nhân thọ của mình lên và để anh ta là người hưởng thụ duy nhất.

 img
Một bức ảnh nhóm lặn chụp được có Tina ở đằng sau.

Năm 2008, các nhân viên điều tra tiểu bang Queensland đã tìm thấy những bằng chứng đủ để kết tội giết người cho Gabe Watson. Anh ta cũng tự nguyện đến Australia vào tháng 5.2009 để đối mặt với các cáo buộc. Tuy nhiên, tại phiên tòa ngày 5.6.2009, Watson chỉ bị kết tội ngộ sát. Công tố viên Brendan Campbell cho biết khi Tina được kéo lên khỏi mặt nước, mặt nạ dưỡng khí vẫn còn ở nguyên vị trí cũ, bình dưỡng khí vẫn đầy và các kiểm tra cho thấy thiết bị của cô hoàn toàn ổn định.

Trong một lần được thẩm vấn, Gabe kể rằng, Tina đã túm lấy anh để xin một chút dưỡng khí nhưng anh ta không cho và bơi đi để mặc cô chìm xuống đáy. Gabe đã bị tuyên án 4 năm rưỡi tù giam. Tuy nhiên, chỉ sau 12 tháng thụ án, anh ta được tại ngoại. Gia đình của Tina rất tức giận về bản án này. Họ coi 12 tháng tù giam của Gabe là một sự xấu hổ cho nền luật pháp của Australia.

Giết người hay ngộ sát?

Tháng 5.2010, thẩm phán trưởng Alabama - ông Troy King - tuyên bố mình có những thông tin chưa được tiết lộ và có thể buộc Watson tội giết người. King đề nghị cảnh sát Australia cung cấp những bằng chứng quý giá này nhưng phía Australia đưa ra điều kiện là phía Mỹ phải miễn tử hình cho Gabe Watson.

 img
Cô dâu Tina Watson.

Trưởng công tố viên về tội phạm - ông Don Valeska - cực lực phản đối yêu cầu này: “Nếu một phụ nữ quốc tịch Australia bị giết trên đất Mỹ, chúng tôi sẽ lập tức cung cấp những bằng chứng cho bên đó. Chúng tôi không có ý định dạy chính quyền Australia cách điều hành hệ thống pháp luật của họ.”

Để đáp trả lại tuyên bố này, bố mẹ của Gabe Watson lên tiếng bảo vệ con của họ. Họ cho rằng, Gabe không có bất cứ động cơ gì dẫn đến hành động giết người. Tình cảm của Gabe dành cho Tina là thật lòng. Không có bất cứ một hợp đồng nhân thọ nào có liên quan đến Gabe và anh ta đã chịu đủ những tổn thương vật chất và tinh thần từ sau cái chết của Tina.

Tháng 6.2010, thẩm phán King cam đoan với Trưởng thẩm phán Queensland rằng, Gabe sẽ không bị tuyên án tử hình dù cho anh ta có bị kết tội giết người bởi tòa án Mỹ. Tháng 8.2010, Watson được thông báo sẽ được thả tự do vào tháng 11 và có khả năng sẽ bị trục xuất về Mỹ, nơi anh ta phải đối mặt với nguy cơ bị kết tội giết người.

 img
Gabe và Tina Watson trước khi xảy ra sự việc.

Ngày 10.11.2010, Watson được ra tù và chuyển đến một trung tâm giam giữ người nhập cư trong khi việc trục xuất bị trì hoãn. Trong suốt thời gian này, chính quyền Australia tìm mọi cách để lấy được văn bản của Tổng chưởng lý Mỹ bảo đảm Watson sẽ không phải đối mặt với án tử hình ở quê nhà. Ngày 25.11.2010, Watson bị trục xuất về Mỹ và ngay lập tức bị bắt giữ.

Tuy nhiên, Colin McKenzie - một chuyên gia lặn - với nhận định ban đầu cho rằng Gabe Watson “có đủ kỹ năng để có thể cứu sống Tina” lại nhanh chóng thay đổi quan điểm của mình sau khi được cung cấp những giấy tờ trước đây được giữ kín như biên bản lặn, chứng chỉ lặn, y bạ. McKenzie cho rằng, Gabe Watson thậm chí còn không đủ khả năng tự lặn một mình chứ đừng nói đến việc làm bạn lặn hay hướng dẫn lặn cho vợ của mình.

Gabe kể lại rằng, luồng nước lúc đó mạnh hơn là họ tưởng. Anh ta nhìn thấy nét mặt lo lắng của vợ nhưng rồi chẳng may Tina kéo Gabe làm mặt nạ dưỡng khí của anh bị lỏng và khiến anh mất tầm nhìn trong giây lát. Khi Gabe khôi phục lại tầm nhìn thì Tina đã chìm quá nhanh khiến anh không làm gì được và chỉ còn cách gọi người tới cứu. Đồng thời lúc đó, anh cũng gặp phải vấn đề ở tai và không thể lặn sâu thêm nữa để cứu vợ mình.

Hơn thế nữa, người ta còn phát hiện Tina Watson đã làm phẫu thuật tim 2 năm trước tai nạn nhưng trong chứng chỉ lặn của cô lại không đề cập đến điều này.

Chuyên gia lặn hàng đầu Mike Bennett cho rằng, Tina không được phép lặn nếu không có giấy chứng nhận của bác sĩ khoa tim mạch. Gabe Watson nhận được giấy chứng nhận cứu hộ từ một khóa học cứu hộ kéo dài 4 ngày nhưng đã hết hạn từ trước chuyến đi của họ và anh ta hầu như không có kinh nghiệm thực tế.

Thẩm phán Tommy Nail cho rằng, những bằng chứng về việc Gabe Watson cố tình giết vợ là không thuyết phục và không chấp nhận những bằng chứng mà bố Tina đưa ra về bảo hiểm nhân thọ của cô. Ngày 23.2.2012, Nail tuyên bố Gabe Watson trắng án do thiếu bằng chứng về động cơ tài chính.

Tuy nhiên, một nguồn tin cho biết, phần mộ của Tina Watson đã bị Gabe dùng xẻng phá hoại và những quà cáp của người đến thăm bị vứt vào sọt rác. Cha của Tina đã yêu cầu được cải táng cô ở một nơi khác và đòi lại những kỷ vật và đồ đạc của cô.

Mặc dù Gabe kiên quyết phản đối, Tòa án hạt Circuit chấp nhận yêu cầu của cha Tina và cấm Gabe đến gần phần mộ. Thông tin này một lần nữa làm người ta nghi ngờ về tư cách người chồng của Gabe Watson. Tuy nhiên, người ta vẫn không thể tìm được bằng chứng thuyết phục về sự phạm tội của anh ta. Ngày 15.8.2008, Gabe Watson cưới Kim Lewis.

Dư luận lại một lần nữa đặt dấu hỏi về tình yêu của Gabe với Tina khi anh ta làm đám cưới trong khi cuộc điều tra về cái chết của vợ mình vẫn chưa kết thúc?

Theo Dòng Đời

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem