Bi hài kịch chiêu mộ "Tây" ở V.League: Những cú lừa từ châu Âu

Nhật Anh Thứ hai, ngày 25/01/2021 18:10 PM (GMT+7)
V.League 2021 ngay ở giai đoạn khởi đầu đã “hít” đủ “drama”. Ngoại binh Gramoz Kurtaj và HLV Nguyễn Văn Sỹ của Nam Định liên tục lời qua tiếng lại.
Bình luận 0

V.League chẳng có lúc nào yên ả cả. Lạ nỗi, người ta chỉ thích hóng “drama” của giải qua mỗi vòng đấu. Câu chuyện ngoại binh đến Việt Nam cũng không là ngoại lệ. Vốn dĩ, V.League đã là một giải bóng đá không chuyên nghiệp. Bản thân các cầu thủ ngoại đến V.League đa phần cũng là những ông “Tây balo” biết đá bóng dạng hạng hai, hạng ba, hạng tư ở nước ngoài.

Bi hài kịch chiêu mộ "Tây" ở V.League: Những cú lừa từ châu Âu - Ảnh 1.

Lùm xùm giữa ngoại binh Gramoz Kurtaj và HLV Nguyễn Văn Sỹ làm nóng các diễn đàn mạng những ngày qua.

Khoảng 10 năm trước, người ta thấy đầy rẫy Tây ba lo xuất hiện trên sân Hàng Đẫy để mong chờ Hà Nội T&T hay Hà Nội ACB được “cò” dắt mối thi đấu. Có lần, một ngoại binh từng xuống tận đường piste xin xỏ người môi giới vài đồng. Cầu thủ này sang Việt Nam mà chưa kiếm được việc, thu nhập không có. "Cò" rút 200 nghìn đồng ra dúi vào tay bảo tiêu tạm, cầu thủ này lại kì kèo xin thêm, rút cuộc người môi giới nhăn mặt khó chịu đưa thêm cho 1 tờ 200 nghìn đồng nữa…

Tây thi đấu được ở V.League đã gọi là tạm được. Chứ Tây thử việc ở giải đấu này thì đủ các loại từ chất lượng kém đến trung bình. Nhiều cầu thủ Việt Nam còn chẳng tin rằng chất lượng cầu thủ Tây còn kém hơn cả chính mặt bằng các cầu thủ nội tại V.League. Đình đám nhất là cách đây 11 năm, Cần Thơ được rót tiền sang tận Inter Milan để tìm cầu thủ. Họ được giới thiệu 3 cái tên được đánh giá là đủ toả sáng ở V.League. Đó là David Winter (đến từ Dunbarton, Scotland), Vergori Manuel (Tortoli, Italia) và Leonardo Oscar (Mestre, Italia).

Bi hài kịch chiêu mộ "Tây" ở V.League: Những cú lừa từ châu Âu - Ảnh 3.

Nhưng tới khi bộ ba Inter sang Việt Nam, khán giả Cần Thơ mới ngã ngửa khi trình độ đá bóng của họ quá kém. Lãnh đạo Cần Thơ vội thanh lý sớm hợp đồng và buông lời oán trách Inter Milan cho hàng "đểu". Hay sau đó 1 năm, cú lừa lịch sử giữa Hải Phòng và Denilson trở thành phi vụ bi hài nhất trong lịch sử V.League. Hải Phòng rầm rộ nói lớn họ đưa được về nhà vô địch thế giới. Nhưng chỉ đúng 50 phút chơi bóng tại V.League, Denilson lập tức xin thanh lý hợp đồng vì chấn thương. 15.000 USD là số tiền mà Hải Phòng phải trả cho 50 phút chơi bóng của Denilson. Xem ra, mua được cái tiếng cũng khiến Hải Phòng trả một cái giá không rẻ!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem