Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trong trận chung kết nội dung gậy mềm, hạng trên 60kg môn võ gậy dành cho nữ, Nguyễn Thị Cúc đã thua VĐV chủ nhà Abegail Abad. Trận đấu khép lại, cô bật khóc và không phục phán quyết của trọng tài. Nữ võ sĩ người Việt Nam cho rằng, trọng tài xử ép đối với mình, đồng thời tính điểm cho VĐV chủ nhà ở những tình huống gây tranh cãi.
"Trong hiệp một, tôi có pha ra đòn trúng chân đối phương nhưng không được tính điểm. Khi hiệp đấu kết thúc, tôi nhìn thấy kết hoà 0-0. Nhưng khi ra ghế chuẩn bị cho hiệp hai, tôi thấy bảng tỷ số bất ngờ nhảy 1-0 cho đối thủ", Nguyễn Thị Cúc chia sẻ trong sự ngỡ ngàng.
Nghĩ rằng bản thân bị xử ép, Nguyễn Thị Cúc mang tâm lý nặng nề khi thi đấu hai hiệp sau. Cô và đối thủ đều không thể ghi thêm điểm. Điều đó giúp VĐV chủ nhà giành HCV chỉ nhờ điểm số gây tranh cãi giành được ở hiệp 1.
Ông Nguyễn Thanh Tùng - HLV đội arnis Việt Nam nhận định: “Công tác trọng tài rất có vấn đề. Tôi đã nhiều lần lên tiếng phản ứng với trưởng ban trọng tài nhưng không được giải quyết. Chính điều này khiến các VĐV Việt Nam bị tâm lý, thi đấu chưa hết khả năng, dù kỹ năng tốt hoặc chịu bất công”.
Sau 2 ngày thi đấu, tuyển Arnis Việt Nam giành được 3 HCV. Đáng nói, ngày thi đấu thứ 2, chúng ta không có bất kỳ chiếc HCV nào, dù vào đến 5 trận đấu chung kết. Trong khi đó, các võ sĩ Philippines giành đến 12 trên tổng số 16 bộ huy chương.
Nữ võ sĩ Nguyễn Thị Cúc bật khóc vì vuột HCV. Nguồn VNE.SEA Games