Bị quân Nga bao vây và sẵn sàng hy sinh, người lính Ukraine gọi pháo tấn công vào vị trí của chính mình

Phương Đăng (theo CNN) Thứ bảy, ngày 02/12/2023 21:16 PM (GMT+7)
Người lính Ukraine Serhii ngồi trên giường bệnh tại một phòng khám công ở miền trung Ukraine. Có những mảnh đạn nhỏ găm vào chân anh mà các bác sĩ không thể lấy ra được...
Bình luận 0

Nhiệm vụ sinh tử

Bị quân Nga bao vây và sẵn sàng hy sinh, người lính Ukraine gọi pháo tấn công vào vị trí của chính mình - Ảnh 1.

Chân dung người lính Ukraine Serhii. Ảnh CNN

Theo CNN, mặc dù bị đau nhưng người lính Ukraine nói rằng anh cảm thấy ổn.

“Tôi không thể tin được rằng bây giờ tôi đang ở bệnh viện chứ không phải ở chiến hào. Tôi không nghĩ mình sẽ sống sót”, người lính 36 tuổi nói.

Serhii là lính bộ binh thuộc Lữ đoàn Galicia không kích số 80. Anh gia nhập quân đội ngay sau khi Nga tấn công Ukraine vào tháng 2/2022.

Một tháng trước, vào ngày 27/10, Serhii và đơn vị của mình được giao nhiệm vụ trấn giữ chiến hào ở tiền tuyến phía đông, ngoại ô Bakhmut. Nhiệm vụ đó lẽ ra kéo dài ba ngày nhưng cuối cùng kéo dài thành hai tuần sau khi đơn vị của anh bị hỏa lực địch đè bẹp. Đối với một số người, đây sẽ là nhiệm vụ cuối cùng họ từng thực hiện.

Đơn vị của anh đã bị pháo kích liên tục trong vài ngày và một quả đạn cối phát nổ gần hầm đào có Serhii và hai người lính khác, cắt đứt nhóm ngay khi họ chuẩn bị di chuyển vị trí.

“Tất cả chúng tôi đều bị thương. Tôi bị thương ở cả hai chân và tôi đã ngay lập tức chạm vào chân mình xem chúng có còn trên cơ thể mình hay không”, Serhii nhớ lại.

Hai người lính còn lại  bị gãy chân và gãy xương hàm. Một người trong số họ quá sốc đến mức đòi tự sát nên những người khác đã lấy vũ khí của anh đi. Khi đội sơ tán đến, Serhii khẳng định họ phải đưa những người khác đi trước và anh sẽ đợi cơ hội tiếp theo.

Nhưng cơ hội đó đã không bao giờ đến. Bất cứ khi nào các đơn vị khác đến, các cuộc bắn phá liên tục của Nga khiến họ bị kìm chân và không thể tiếp cận Serhii.

Nhiều đội sơ tán cố gắng tiếp cận Serhii trong hai tuần, nhưng không ai có thể vượt qua được hỏa lực của quân Nga và một số đồng đội của Serhii đã chết khi cố gắng giải cứu anh.

“Chúng tôi liên tục bị địch tấn công. Nga dường như đang tìm điểm yếu hoặc thử thách sức chịu đựng của chúng tôi”, người lính Ukraine nhớ lại.

Mắc kẹt trong chiến hào

Khi Serhii bị kẹt trong chiến hào, chỉ huy của anh đã sử dụng máy bay không người lái để chuyển những thứ cần thiết cho anh như nước, thuốc giảm đau, sô cô la và thậm chí cả thuốc lá.

“Nước là một vấn đề lớn vì đầu tiên, máy bay không người lái không thể mang được những chai nước lớn. Vì vậy, máy bay không người lái đã thả những chai nhỏ được bọc trong giấy và băng dính, nhưng không phải chai nào cũng có thể lành lặn khi rơi xuống, chúng thường bị vỡ. Nước rỉ ra ngoài. Tôi trân quý từng ngụm nước”, Serhii nói.

Cùng lúc đó, các máy bay không người lái của Nga nhắm mục tiêu vào chiến hào liên tục. Một trong số chúng thả một quả lựu đạn ngay bên cạnh Serhii, người lúc này ở cạnh một người lính Ukraine khác cũng bị thương nặng.

“Nó phát nổ gần lưng người lính kia và cách tôi nửa mét, gần chân tôi. Chúng tôi bị thương nhưng may mắn sống sót. Chỉ có thể sơ tán một người lính bị thương nặng. Vì thế, vào lúc đó tôi nhận ra mình sẽ chỉ còn có một mình", Serhii nhấn mạnh.

Trong ba ngày tiếp theo, Serhii tiếp tục ẩn náu trong hầm đào đang bị quân Nga bao vây. Mỗi giờ quân Nga càng đến gần vị trí của anh hơn. Anh có thể nghe thấy giọng nói của họ và biết kế hoạch của họ.

Tin rằng mình sẽ không sống sót, Serhii liên lạc với chỉ huy của mình qua bộ đàm và thì thầm với anh tọa độ của quân Nga - về cơ bản là chỉ điểm cho pháo binh tấn công vào chính vị trí của mình.

Nhờ có Serhii, pháo binh Ukraine đã tiến hành nhiều cuộc tấn công chính xác, nhưng ngày càng có nhiều lính Nga tiếp tục chiếm các vị trí xung quanh Serhii.

“Tôi bị bao vây” Serhii giải thích. “Khi họ chưa thể nghe thấy tôi, tôi thì thầm tọa độ trên radio và pháo binh của chúng tôi đã bắn vào họ".

Có lúc, Serhii nghĩ rằng thời gian của mình đã hết khi một người lính Nga trèo vào hầm đào của anh. Người lính này hỏi Serhii rằng, anh đến từ đâu và người lính Ukraine trả lời bằng tiếng Nga rằng anh bị chấn động và xin nước uống. Người lính Nga không cho anh nước mà bò ra khỏi chiến hào, dường như vẫn chưa biết Serhii là lính Ukraine.

“Tôi vẫn không thể hiểu tại sao anh ta lại không nhận ra tôi đến từ lực lượng vũ trang Ukraine. Tôi đang mặc quân phục Ukraine”, Serhii nhớ lại.

Sống sót kỳ diệu

Với mọi nỗ lực sơ tán Serhii không thành công, người chỉ huy của anh cuối cùng nói với anh rằng lối thoát duy nhất là anh hãy bò ra khỏi chiến hào và cầu nguyện.

“Tôi phải bò qua hầm đào nơi có lính Nga. Giữ chiếc radio bằng tay trái trên đầu gối, tôi bắt đầu bò. Tôi bắt gặp một sợi dây ba chân có gắn một quả lựu đạn trên đó. Người chỉ huy hét to rằng tôi nên di chuyển. "Fin (biệt danh của Serhii), tiếp tục di chuyển đi" - ông ấy liên tục nói với tôi. Vì vậy, cuối cùng tôi đã đến được vị trí của Ukraine", người lính Ukraine kể lại.

Serhii hiện đã hồi phục được hơn hai tuần. Ngồi trong phòng bệnh ấm áp, anh nhớ mình từng phải liếm nước mưa trong chiến hào và mơ được uống cạn từng ngụm nước sạch.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem