Bố mẹ ly dị, cậu bé sống một mình trong căn nhà tạm dột nát

Trọng Tuấn Thứ tư, ngày 19/06/2024 06:00 AM (GMT+7)
Bố đi làm công nhân xa, mẹ bỏ đi mang theo chị gái, cậu bé 10 tuổi từ đó sống một mình trong căn nhà được lợp tạm bằng mấy tấm tôn cũ và vài tấm bạt để che nắng che mưa.
Bình luận 0

Không gia đình

“Ở nhà một mình con sợ lắm, đêm trời mưa to dội vào nhà con lạnh lắm nhưng chỉ biết cố nhắm mắt để đi ngủ cho qua đêm”. Đó là lời chia sẻ quặn lòng của cậu bé lớp 5 - em Giàng Hùng Vương (SN 2014, thôn Vàng On, xã Trung Minh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang).

Bố mẹ ly dị, cậu bé sống một mình trong căn nhà tạm dột nát- Ảnh 1.

Mỗi câu Vương kể về những ngày em phải sống một mình là một lần lòng em quặn thắt.

Vương cũng đã từng được sống trong một mái ấm với đầy đủ tình thương của cả bố và mẹ. Nhưng những tháng ngày tươi đẹp ấy không kéo dài được bao lâu. Năm 2020, khi Vương vừa lên lớp 1, bi kịch gia đình ập đến. Bố mẹ Vương ly dị, mái ấm gia đình tan vỡ. Bố Vương đi làm xa xứ liên miên, chỉ dịp Tết mới về thăm nhà. Mẹ Vương thì dắt theo chị gái bỏ đi biệt tăm biệt tích từ đó. Họ hàng của cả bố và mẹ Vương đều ở rất xa, hoàn cảnh cũng đều khó khăn nên cũng chẳng thể cưu mang em. May mắn có người hàng xóm thấy xót xa cho cảnh cơ hàn của Vương nên đôi ba hôm lại sang thăm hỏi.

Giờ chỉ còn Vương - đứa trẻ 10 tuổi bơ vơ sống lay lắt trong căn nhà tạm bợ dột nát. Căn nhà được lợp qua loa bằng vài tấm tôn đã mọc xanh rêu, xung quanh nhà không có tường mà chỉ được bao bọc bằng những tấm bạt đã rách nát. Những hôm mưa gió kéo dài hay những đêm trời đông rét buốt, dù lạnh, dù sợ nhưng Vương cũng chỉ biết nhắm chặt đôi mắt cố ngủ cho qua cái nỗi sợ mà có lẽ sẽ ghim sâu trong trí óc em mãi mãi. Cứ thế mùa nắng cũng như mùa mưa, Vương một mình chống chọi, sống lay lắt trong căn nhà không tường không cửa.

Căn nhà ấy cũng giống như cuộc đời Vương chẳng có gì bao bọc khỏi những giông tố, khó khăn. “Hôm nào trời mưa ngập vào nhà em lại phải ngồi trên giường, vì giường cao nên nước không dâng tới. Những ngày như thế em chỉ biết nhịn đói, ngủ cho qua bữa, vì bếp cũng bị nước cuốn đi hết, không nhóm được lửa để nấu ăn” - Vương chia sẻ khi hai dòng nước mắt đang lăn trên gò má cậu bé.

Bố mẹ ly dị, cậu bé sống một mình trong căn nhà tạm dột nát- Ảnh 2.

Căn nhà tạm bợ mà Vương vẫn hàng ngày tự lực cánh sinh.

Mọi việc trong nhà từ lớn đến nhỏ đều do một tay Vương làm. Mỗi ngày, đứa trẻ 10 tuổi ấy lại phải tự chăm lo cho bản thân, tự cắp sách đến trường, tự lực vật lộn với cuộc sống để tồn tại. Cuộc sống khắc nghiệt ấy đã buộc một đứa trẻ phải lớn lên quá sớm, thiếu vắng đi tuổi thơ vui chơi như bao đứa trẻ khác.

Dù khó khăn là vậy nhưng Vương rất ham học, em luôn được nhận xét là một học sinh chăm ngoan. Gia cảnh vừa là trở ngại, cũng chính là nguồn động lực lớn nhất đối với Vương. Vương chia sẻ rằng em muốn học thật tốt, đạt được nhiều thành tích, để cho bố mẹ tự hào và quay về với em.

“Trên lớp Vương là một học sinh ngoan, thành tích học tập của em cũng rất tốt. Năm vừa rồi em đạt học sinh khá, nhưng em rất ít nói và thi thoảng lại ra bãi cát sau trường ngồi một mình khóc. Biết được hoàn cảnh của em tôi rất thương và mong cho em có được một cuộc sống tốt hơn” - Thầy Thạch Minh Thuận - Giáo viên Điểm trường Đèo Ải chia sẻ.

Bố mẹ ly dị, cậu bé sống một mình trong căn nhà tạm dột nát- Ảnh 3.
Bố mẹ ly dị, cậu bé sống một mình trong căn nhà tạm dột nát- Ảnh 4.
Bố mẹ ly dị, cậu bé sống một mình trong căn nhà tạm dột nát- Ảnh 5.
Bố mẹ ly dị, cậu bé sống một mình trong căn nhà tạm dột nát- Ảnh 6.
Bố mẹ ly dị, cậu bé sống một mình trong căn nhà tạm dột nát- Ảnh 7.

Mọi công việc trong nhà đều do một tay Vương tự chăm lo cho bản thân, từ nấu cơm, quét nhà, phơi quần áo, rửa bát,...

“Con không cần gì cả, con chỉ ước bố mẹ về với con”

Khi được hỏi về ước mơ lớn nhất của em là gì, ở độ tuổi ấy có lẽ đứa trẻ nào cũng trả lời mong muốn có đồ chơi, quần áo mới, bánh kẹo,... Nhưng với Vương ước mơ lớn nhất của em là được một lần nữa cảm nhận được hơi ấm của bố, cái thơm trán yêu thương từ mẹ, hay những buổi đi chơi cùng chị gái.

Trong cảnh hiu quạnh, thiếu thốn tình thương, Vương luôn ấp ủ ước mơ được sống trong một mái ấm thực sự, có bố mẹ bên cạnh che chở, yêu thương. Ước mơ nhỏ nhoi ấy nghe thật đơn giản, nhưng lại quá xa xỉ đối với hoàn cảnh của đứa trẻ như Vương.

Mỗi ngày đi học về, Vương đều ra cửa ngồi một mình, trông ngóng bố mẹ về như một thói quen. Nhưng đáp lại sự chờ đợi mòn mỏi ấy của Vương chỉ là những đêm lạnh lẽo, một mình trong căn nhà không một bóng người, không một tiếng cười nói. “Ngày nào đi học về, em cũng ngồi ở cửa đợi bố mẹ về đến tối rồi mới vào nhà. Nhưng không hôm nào bố mẹ về với em. Em nhớ bố mẹ lắm” - Vương gạt vội nước mắt tâm sự.

Bố mẹ ly dị, cậu bé sống một mình trong căn nhà tạm dột nát- Ảnh 8.

Ngày nào Vương cũng đứng ở cửa mong bố mẹ về, nhưng em chỉ nhận lại sự thất vọng.

Nỗi cô đơn và sự thiếu thốn tình thương gia đình đã ăn sâu vào tâm hồn bé nhỏ của em. Nhưng dẫu hoàn cảnh có khó khăn đến đâu, Vương vẫn luôn nỗ lực vượt qua, không từ bỏ hy vọng có một ngày được sống trong vòng tay yêu thương của gia đình.

“Hoàn cảnh của em Vương là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Gia đình thuộc hộ nghèo, bố mẹ em lại bỏ nhau, để lại một mình em trong căn nhà rách nát. Nghĩ đến hoàn cảnh của em mà tôi quặn thắt tim gan. Xã và chính quyền cũng đặc biệt quan tâm nhưng cũng chỉ cố gắng hỗ trợ được phần nào tiền học cho em bằng tiền hỗ trợ con em hộ nghèo. Qua báo Dân Việt tôi rất mong hoàn cảnh này được sự quan tâm, giúp đỡ từ các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, để Vương có một tương lai tươi sáng hơn” - Ông Giàng Seo Mua - Chủ tịch Hội Nông dân xã Trung Minh chia sẻ.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 2120524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS 19624

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem