Bố tai nạn nằm bất động, con đường đến trường của 3 đứa trẻ trở nên gập ghềnh

Lan Anh Thứ tư, ngày 21/09/2022 10:08 AM (GMT+7)
Gần nửa năm nay, mỗi khi học về, Khôi Nguyên và Khánh Chi đều phụ mẹ chăm sóc bố nằm liệt giường vì tai nạn giao thông. Cả gia đình 5 người rơi vào cảnh khó khăn, người vợ chật vật vừa chăm chồng bệnh tật vừa lo cho con ăn học.
Bình luận 0

Nỗi đau bất ngờ cả gia đình trở về con số 0

Trước khi gặp tai nạn, anh Phạm Tuấn Đạt (SN 1984) trú tại thôn La Mai, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình vốn là một chiến sĩ công an thực hiện nhiệm vụ tại thị trấn Thiên Tôn (Hoa Lư, Ninh Bình). Anh Đạt và chị Phạm Thị Mỹ Giang (SN 1984) kết hôn năm 2018 và có 3 con nhỏ sau 4 năm.

Mỗi ngày trôi qua, anh Đạt hạnh phúc bên vợ hiền và những đứa con ngoan của mình.

Tưởng chừng như cuộc sống trọn vẹn, nhưng không may trong khi tham gia giao thông anh Đạt gặp tai nạn nghiêm trọng. Bác sĩ kết luận đa chấn thương khiến anh phải nằm bất động suốt 5 tháng qua. Từ ngày anh Đạt bị tai nạn, gia đình khốn đốn, chạy vạy vay mượn khắp nơi để chữa trị cho anh. Kinh tế gia đình trở về con số 0.

Chị Mỹ Giang bùi ngùi tâm sự: "Cách đây hơn 5 tháng, tôi như chết lặng khi nghe tin chồng gặp tai nạn. Lo lắng, hoảng loạn, tôi không biết phải làm sao. Anh Đạt được đưa vào Bệnh viện tỉnh Ninh Bình, sau khi được các bác sĩ cấp cứu nhưng tình trạng vết thương của anh nặng quá nên được chuyển viện tuyến trên.

Tại Bệnh viện Việt Đức bác sĩ chẩn đoán: Tụ máu; phù não; xương sườn bị gãy và đâm vào phổi; gãy xương bả vai, xương hàm.

Mỗi ngày ở viện, tiền thuốc và viện phí hết hơn 6.000.000 đồng. Trong nhà không còn tiền lo liệu, tôi phải đi vay mượn họ hàng, bạn bè để trang trải. Kinh tế của gia đình từ đó đến nay vô cùng eo hẹp".

Bố tai nạn nằm bất động, con đường đến trường của 3 đứa trẻ trở nên gập ghềnh - Ảnh 1.

Mỗi ngày chị Mỹ Giang đều bận bịu với những công việc nhà và chăm sóc chồng bị bệnh. Ảnh: NVCC

Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình anh Đạt, bà Bùi Thị Lanh – Trưởng xóm 1, thôn La Mai, xã Ninh Giang, Hoa Lư, Ninh Bình cho biết: "Trước khi gặp tai nạn, cháu Đạt là lao động chính nuôi cả gia đình và bố mẹ già thường xuyên ốm yếu trên 80 tuổi. Từ ngày không may gặp tai nạn, Đạt chỉ nằm 1 chỗ, không tạo ra được kinh tế cho con ăn học, nuôi cha mẹ già mà còn tốn rất nhiều tiền thuốc thang hàng ngày. Khi biết hoàn cảnh khó khăn của gia đình cháu Đạt, xóm đã kêu gọi hỗ trợ và thăm hỏi tận nhà. Tuy nhiên, số tiền kêu gọi không đủ để trang trải viện phí và thuốc uống hàng ngày. Rất mong quý báo và các mạnh thường quân có thể giúp đỡ gia đình cháu vượt qua giai đoạn khó khăn này".

Với chị Giang, đây là tổn thất tinh thần quá lớn khi trụ cột chính trong gia đình nay lại nằm bất động trên giường. Trong khi các con còn quá nhỏ đang tuổi ăn tuổi học.

Tương lai 3 đứa trẻ

Từ ngày anh Đạt không may gặp tai nạn nghiệm trọng đến nay chỉ nằm trên giường phải có người chăm sóc, Khôi Nguyên (SN 2014) và Khánh Chi (SN 2015) đã biết phụ giúp mẹ chăm sóc bố và trông em nhỏ Đăng Khoa (SN 2020). Những ngày chị Giang đưa anh Đạt đi bệnh viện, chị phải gửi 3 con nhỏ cho ông bà ngoại và nhờ họ hàng trông giúp vì ông bà nội đã già yếu không có khả năng trông nom được các cháu.

Bố tai nạn nằm bất động, con đường đến trường của 3 đứa trẻ trở nên gập ghềnh - Ảnh 2.

2 anh em Khôi Nguyên và Khánh Chi phụ giúp mẹ chăm sóc bố nằm bệnh liệt giường. Ảnh NVCC

Trước đây chị Giang làm công việc Kế toán ở Hợp tác xã thôn La Mai, nhưng từ ngày chồng không may gặp tai nạn đến nay chị phải ở nhà chăm sóc chồng. Hiểu được hoàn cảnh của gia đình chị Giang, Hợp tác xã tạo điều kiện cho chị làm việc tại nhà, nhưng cũng chẳng đủ để trang trải các chi phí.

"Từ ngày bị tai nạn, may mắn anh Đạt được cơ quan tạo điều kiện và hỗ trợ mỗi tháng 70% lương. Thế nhưng, số tiền đó đổ dồn hết vào mua thuốc cho anh Đạt cũng không đủ phải vay anh em họ hàng. Tôi chỉ ở nhà vừa làm việc vừa chăm sóc anh Đạt và các con, nên kinh phí lo cho các con học tập thời gian tới không biết trông vào đâu" – chị Giang cho biết.

Chồng bệnh tật nằm bất động, con nheo nhóc, cuộc sống gia đình chị Giang không biết đi về đâu. Con đường học tập của các con dường như gồ ghề, trắc trở hơn khi thiếu vắng sự chăm sóc, dạy dỗ của bố.

Khi được hỏi về những kỷ niệm bên bố, Khôi Nguyên lộ ra ánh mắt vui vẻ nói: "Mỗi lần chơi với bố và các em, con rất vui. Con mong bố mau khoẻ, mẹ con bớt mệt, con và các em được bố mẹ đưa đi học, đi chơi mỗi khi cuối tuần" – Khôi Nguyên thổ lộ mong ước ngây ngô của đứa trẻ chỉ mới học lớp 3.

Bố tai nạn nằm bất động, con đường đến trường của 3 đứa trẻ trở nên gập ghềnh - Ảnh 3.

Ngày nào Khánh Chi cũng tâm sự với bố đủ mọi chuyện trên lớp. Ảnh: NVCC

Chị Giang rưng rưng bày tỏ: "Đang trong lúc khó khăn, một mình tôi không lo được cho 3 đứa con đầy đủ đến trường như bao bạn bè, tôi cảm thấy xót con vô cùng. Các cháu rất cần sự giúp đỡ từ cộng đồng để được học tập đến nơi đến chốn. Rất mong được sự giúp đỡ của mọi người".

Cô Lê Thị Thu Nga - Hiệu trưởng trường Tiểu học Ninh Giang (Hoa Lư, Ninh Bình) cho biết: "Nhà trường hết sức hỗ trợ cho em Khôi Nguyên và Khánh Chi khi biết hoàn cảnh khó khăn của gia đình 2 em. Năm học mới 2022-2023, quà khai giảng của Hội Khuyến học nhà trường tặng cả 2 em nhằm động viên tinh thần học tập trong năm học mới. Tuy nhiên, sự hỗ trợ của nhà trường chỉ giúp động viên tinh thần các em, vẫn mong quý báo cùng các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình em vượt qua khó khăn".

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Chị Phạm Thị Mỹ Giang - Thôn La Mai, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số tài khoản: 3308205069672 - Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank), chi nhánh huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Chủ tài khoản: Phạm Thị Mỹ Giang

Số điện thoại: 0988.175.517

Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 21210000524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ gia đình anh Đạt - Ninh Bình

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem