Bóng chuyền nữ Việt Nam và chuyện chân dài không có đại gia

Thái Hà Chủ nhật, ngày 20/12/2020 15:10 PM (GMT+7)
Có một nghịch lý mà ít người để ý tới các chân dài bóng chuyền xinh đẹp giỏi giang khi đa phần trong số họ đều không có “đại gia” đi cạnh cuộc đời.
Bình luận 0

Ai cũng nghĩ "hot" như thế, xinh đẹp và “chân dài” như vậy chắc chắn các chân dài bóng chuyền sẽ rất dễ kiếm người yêu và kiếm chồng đại gia. Song thực tế khác hẳn, nó không giống với nếp nghĩ thông thường của số đông quần chúng.

Phần đông trong số các nữ cầu thủ bóng chuyền đều có một nửa của mình là dân cùng ngành hoặc những người bạn thuở thiếu thời cùng nhau xây dựng hạnh phúc. Nó khác hẳn với bóng đá nam, nơi các ngôi sao luôn cặp kè với những cô nàng hotgirl, hoa hậu hay ca sĩ diễn viên... chị em bóng chuyền có phần thiệt thòi đáng kể.

Bóng chuyền nữ Việt Nam và chuyện chân dài không có đại gia - Ảnh 1.

Chuyện tình đẹp của cặp đôi Nguyễn Thị Ngọc Hoa và chồng Lê Thái Bình.

Chẳng phải bây giờ mới thế mà ngay từ xa xưa, khi các cô gái chơi bóng chuyền các cụ đã nói “theo đuổi gì chứ bóng chuyền thì sau khó lấy chồng lắm”. Vậy nên có những gia đình kiên quyết không cho con cái theo nghiệp “bóng chuyền” chỉ vì cái quan niệm cổ hủ ấy.

Phải chăng nó bắt nguồn từ môn thể thao cần chiều cao và sức mạnh nên….các cụ có phần e ngại. Cao thì đương nhiên rồi vì là bóng chuyền mà, nhưng cao thì chắc chắn là đẹp bởi ai chẳng thích “chân dài”. Nhưng con gái bóng chuyền là mạnh mẽ, cái tính cách khắc sâu trong cá tính của mỗi cô gái bóng chuyền.

Bóng chuyền nữ Việt Nam và chuyện chân dài không có đại gia - Ảnh 3.

Số đông các cầu thủ bóng chuyền đều chọn xây dựng tổ ấm với đồng nghiệp, có lẽ là đồng nghiệp với nhau nên việc chia sẻ trong tình yêu nó cũng đơn giản hơn so với việc nói chuyện bóng chuyền với đại gia bất động sản chẳng hạn.

Có thể kể ra các cặp đôi như Văn Kiều - Phương Anh, Bùi Huệ - Trần Giáp, Ngọc Hoa - Thái Bình hay Diệu Châu - Phan Văn Định. Họ đều là những người nổi tiếng trong giới và đương nhiên tình yêu với trái bóng là rất nhiều. Việc họ cùng nhau sẻ chia, cùng dành tình yêu cho nhau ngoài trái bóng cũng trở nên dễ hiểu hơn bất cứ thứ gì khác.

Bóng chuyền nữ Việt Nam và chuyện chân dài không có đại gia - Ảnh 4.

Mối tình của 2 VĐV bóng chuyền Hoàng Phương - Trần Thảo đã đi đến cái kết bằng một đám cưới trọn vẹn.

Điểm qua chưa thấy có chân dài bóng chuyền nào lấy chồng giàu, có lẽ điều đó đến từ tính cách của mỗi cô nàng đầy cá tính này. Chia sẻ với phóng viên về mẫu bạn trai lý tưởng, ngôi sao chuyền hai Thu Hoài của Ngân hàng Công thương cũng từng nói “ cần một người cao hơn mình, biết lắng nghe và chia sẻ vì con gái bọn em mạnh mẽ lắm.

Không nhẫn nhịn là không xong”. Đấy, con gái bóng chuyền mạnh mẽ nên chắc khó có thể chiều lòng đại gia để mà đi đến hết cuộc đời, vậy nên tinh yêu của họ ngoài việc dành cho trái bóng thì việc cần một người thấu hiểu và chia sẻ những khó khăn trong nghề mới có hạnh phúc bền lâu.

Bóng chuyền nữ Việt Nam và chuyện chân dài không có đại gia - Ảnh 5.

Cô gái chân dài Đoàn Thị Xuân.

Ngay như ngôi sao từng phải tạm xa bóng chuyền vì căn bệnh quái ác Đoàn Thị Xuân, xinh đẹp, cao ráo và duyên dáng đã lên xe hoa với người bạn cùng quê đang là đầu bếp của một nhà hàng.

Đâu cứ phải chân dài phải sánh với đại gia thì mới là tiêu chuẩn. Cái hạnh phúc lứa đôi của những nười thấu hiểu nhau, sẵn sàng cùng nhau chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống mới là hạnh phúc vững bền.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem