Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
- Tôi tham gia bộ phim này với niềm yêu thương, trân trọng dành cho danh ca Khánh Ly và âm nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Những khó khăn tôi gặp phải khi làm phim không đến mức khủng khiếp, bởi nhân vật của tôi không yêu cầu những nét diễn quá đặc biệt (ví dụ như một cô gái mù, hay một nhân vật phản diện chẳng hạn). Cái khó ở đây là mình phải suy nghĩ, đào sâu khi hóa thân thành một người khác – một nữ danh ca mà hầu như ai cũng biết tới và yêu quý, ngưỡng mộ.
Do dịch Covid-19, tôi không có cơ hội gặp cô Khánh Ly mà chỉ email cho cô để hỏi tôi nên làm như thế nào. Tôi cũng đọc nhiều tiểu sử, xem hình ảnh cô diễn với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, cố gắng hiểu suy nghĩ của cô nhằm liên kết với nhân vật trong phim. Bạn biết đấy, chúng ta đang làm phim điện ảnh chứ không phải phim tài liệu, những câu thoại đó không diễn ra ở đời thường. Cũng bởi vậy, mình phải tự suy luận rằng khi nói câu đó, nhân vật sẽ làm gì, phản ứng như thế nào.
Cũng có một kỷ niệm vui khi tham gia "Em và Trịnh" đó là mặc dù bị xoang, tôi vẫn phải tập hút thuốc để cho ra tinh thần của nhân vật. Những lúc ở nhà, tuy không hút, tôi cũng luôn cầm điếu thuốc trên tay để lúc đứng trước ống kính đỡ bị ngượng ngùng.
- Đúng vậy. Khi đóng vai những người mà ai cũng biết, trong số đó có nhiều người thần tượng, chắc chắn ta sẽ bị so sánh. Sự giống nhau tuyệt đối là không thể có, bởi kể cả anh em song sinh còn có nét khác nhau. Cũng bởi vậy, chuyện khen chê là rất bình thường và mình phải chấp nhận. Tôi tâm niệm như vậy nên mới "dám" nhận lời mời đóng vai cô Khánh Ly (cười).
- Thực sự thì tôi không vào vai quá lâu, dần dần tôi thoát ra khỏi vai diễn của mình, trở lại với cuộc sống thường nhật. Có điều, mỗi khi ngồi một mình, nghĩ lại trường đoạn mình đã tham gia, tôi lại có cảm giác mình chính là nhân vật, đang sống trong tâm trạng đó. Hết thời gian ấy, tôi lại thoát ra và trở lại là mình thôi.
- Tôi chấm điểm 10 cho mình. Nguyên nhân không phải do tôi tuyệt vời, hoàn hảo mà bởi tôi đã cống hiến hết mình cho vai diễn này, đã làm tất cả những gì mình có thể để hóa thân vào nhân vật. Tôi hi vọng sự nỗ lực ấy sẽ tạo thành một vai diễn tốt, có thể khiến khán giả hài lòng.
- Tôi có đọc chứ, bởi tôi cũng thấp thỏm vì sợ làm không tốt, có thể ảnh hưởng tới bộ phim, ảnh hưởng tới hình tượng của cô Khánh Ly. May mắn là cho tới thời điểm này, đa phần là những phản hồi tích cực.
Đương nhiên, đâu đó vẫn có những bình luận trái chiều. Tôi hi vọng khi bộ phim ra mắt, họ sẽ đến xem và có cảm tình với nhân vật tôi đảm nhận. Cảm tình ấy sẽ giúp khán giả bỏ qua điểm này điểm kia mà hiện tại họ chưa ưng ý.
- (Cười) Xin chia sẻ thật là làm diễn viên cực lắm mọi người ơi! Diễn viên vất vả 1 thì đoàn làm phim vất vả gấp 10 lần. Chắc có lẽ sau này, phải có kịch bản hay lắm, tôi mới đủ động lực để đóng phim.
Tôi tham gia "Em và Trịnh" cũng bởi sự ngưỡng mộ lớn lao dành cho âm nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và danh ca Khánh Ly. Còn nếu cứ nghĩ mình đi hát, cứ rảnh rảnh lại đi làm phim thì chắc sẽ không bao giờ làm được thứ gì hay ho cả.